"Con vừa làm sạch dép đó cô", bé Thọ chạy từ trong nhà ra khoe.
"Con cũng đang chùi dép", bé út Vân đứng trong phòng tắm nhanh nhảu, trên tay vẫn cầm ca nước xối vào đôi dép bé xíu dính đất sau những trận mưa liên tiếp.
Hai đứa em của bé Hà Thị Mỹ Hương đều vui vẻ, dạn dĩ chào hỏi khi thấy chúng tôi trở lại Tân Hội (Lâm Đồng) sáng 12/9. Nhà kho các em ở tạm vẫn lụp xụp như hồi tháng 3, nhưng cạnh đó, trên mảnh đất trống dựng rạp khởi công vào tháng 4, nay đã "mọc" lên một ngôi nhà khang trang, kiên cố.
Đó chính là nơi ở mới của 4 chị em Mỹ Hương. Mảnh đất được mua và ngôi nhà được xây từ chính nguồn kinh phí mà nhà hảo tâm, bạn đọc khắp nơi đã gửi gắm thông qua báo Dân trí.


"Bàn thờ ba ở đâu, tụi con ở đó"
Thời tiết Lâm Đồng những ngày này mưa nhiều, ngày xối xả, đêm dầm dề. Nhưng như một duyên lành, sáng 12/9 thời tiết ở xã Tân Hội mát mẻ, trời trong xanh. Con đường xi măng dẫn vào nhà rộn ràng tiếng cười nói của bà con lối xóm.
Không một ai chỉ bảo, Thọ - cậu bé 9 tuổi - lặng lẽ thắp nén hương lên bàn thờ ba. Mấy tháng qua, dù mưa lũ tràn vào căn nhà kho nhếch nhác khiến sinh hoạt khó khăn, người dì họ ngỏ ý đưa 4 đứa cháu về nhà mình ở tạm, nhưng chị em Hương không đi. Lý do đơn giản đến thắt lòng: "Bàn thờ ba ở đâu, tụi con ở đó".
Hôm nay, trong ngôi nhà mới, Thọ cùng 2 cô em gái cứ chạy quanh, gương mặt rạng rỡ, nở nhiều nụ cười. Bé Hoa, cô em từng thu mình lặng lẽ những lần trước chúng tôi ghé thăm, nay cởi mở hơn hẳn. Chị cả Mỹ Hương mặc chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc được tết gọn gàng. Cả 4 chị em trong tâm thế đón chào một điều mới mẻ của cuộc đời.

Bé Thọ thắp nhang trên bàn thờ ba (Ảnh: Nam Anh).
Hành trình đặc biệt
Có mặt tại lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, xúc động nhắc lại hành trình đặc biệt khi báo kêu gọi sự chung tay giúp đỡ hoàn cảnh 4 chị em:
"Sau khi bài viết được đăng tải trong vòng 34 giờ, bạn đọc khắp nơi đã chung tay giúp đỡ các cháu được hơn 4,5 tỷ đồng. Sau đó, lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng (Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng) đã thống nhất cùng cháu Hương và báo Dân trí dừng tiếp nhận. Sau 4 tháng, các bên cùng gia đình đã tìm mua đất, xây được ngôi nhà khang trang cho các cháu. Đây là thành quả đến từ tấm lòng nhân ái, sự đoàn kết, giúp đỡ bước đầu cho 4 chị em có cuộc sống tốt hơn, tương lai bền vững hơn".
Cùng với sự chung tay của Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương, tổng kinh phí dành cho 4 chị em đạt hơn 4,8 tỷ đồng. Nguồn lực được phân bổ minh bạch: 900 triệu đồng mua đất; 705 triệu đồng chi phí làm nhà; 210 triệu đồng làm giếng khoan, hệ thống lọc nước, điện; phần còn lại sắm sửa nội thất và 4 sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng (750 triệu đồng/sổ) làm nền tảng tương lai cho các bé.


Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh ân cần hỏi thăm, tặng quà, trao biển nhà Nhân ái tới 4 chị em Mỹ Hương (Ảnh: Nam Anh).
"Ngôi nhà mới chỉ là bước khởi đầu để ổn định cuộc sống, tương lai các cháu còn phải phấn đấu nhiều. Chúng tôi rất cảm ơn địa phương thời gian qua đã rất trách nhiệm, đồng hành để 4 em bớt vất vả, có nền tảng tiếp tục trưởng thành, trở thành những người có ích cho xã hội", Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ.
Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, gửi lời tri ân sâu sắc tới "cầu nối" là ông Nguyễn Văn Lực (Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng); nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; cùng nhà hảo tâm cả nước.
"Sự chia sẻ của báo Dân trí và các nhà hảo tâm thể hiện rất rõ tính nhân văn, sự đùm bọc của người dân Việt Nam. Địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay rất rộng lớn, chúng tôi mong muốn sự quan tâm, đồng hành này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung".

Bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Nam Anh).
Bà Hà Thị Hạnh cũng gửi gắm chính quyền, bà con lối xóm tiếp tục đồng hành giúp đỡ các bé, đồng thời dặn dò Mỹ Hương luôn chăm sóc các em, giữ vững hoài bão để vươn lên trong cuộc sống.
"Chị em con suốt đời không bao giờ quên"
Chia sẻ tại buổi lễ, Mỹ Hương vẫn với vẻ nhút nhát, nhưng so với ngày trước, cô bé đã dạn dĩ hơn nhiều. "Hôm nay 12/9, là ngày mà chị em con suốt đời không bao giờ quên. Chị em con xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, báo Dân trí cùng Hội Bảo trợ đã giúp đỡ cho tụi con có căn nhà mơ ước", Hương bày tỏ.
Cũng tại lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, 2 năm qua, báo Dân trí đã phối hợp cùng Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng giúp đỡ 15 hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Thời gian tới, báo mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện các chương trình mang tính dài hơi, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Hơn 20 năm qua, báo Dân trí đã đồng hành với các địa phương trên mọi miền đất nước, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. "Chúng tôi xây dựng những công trình là các điểm trường, cây cầu, nhà Nhân ái, cũng như giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, báo Dân trí đã xây dựng được 32 cây cầu, 60 công trình giáo dục, các điểm trường, khởi công 281 ngôi nhà trên cả nước và hôm nay khánh thành căn nhà thứ 259", nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.


Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành nhà Nhân ái tặng 4 chị em bé Mỹ Hương (Ảnh: Nam Anh).
Số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, mảnh đất hay ngôi nhà mới... là những điều có thể đong đếm. Nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất sau câu chuyện của 4 chị em Mỹ Hương chính là thông điệp lan tỏa về lòng nhân ái.
"Điều chúng tôi mong muốn nhất là qua câu chuyện của chị em Mỹ Hương sẽ truyền cảm hứng đến bạn đọc cả nước ngày càng quan tâm hơn nữa đến những hoàn cảnh khó khăn, cùng chia sẻ, giúp đỡ, qua đó đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, cuộc sống có thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa hơn", nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.
Tại buổi khánh thành, Tổng Biên tập báo Dân trí cũng thay mặt nhà hảo tâm trao phần quà trị giá 11 triệu đồng đến 4 chị em Mỹ Hương. Khi phóng viên hỏi Hương muốn dùng số tiền này vào việc gì, cô bé 16 tuổi cho biết sẽ làm bàn thờ tươm tất cho ba của mình, rồi chuyển di ảnh ba từ nhà cũ sang.
Khoảnh khắc các đại biểu cùng bé Mỹ Hương cắt băng khánh thành, bước vào ngôi nhà Nhân ái khiến những người có mặt rất xúc động. Từ nhà kho lụp xụp ở nhờ, từ nỗi đau mất cha và người mẹ bỏ đi, 4 đứa trẻ đã có một mái ấm kiên cố, được xây nên từ tình thương của cộng đồng.
"Con hứa sẽ lo cho các em ăn học thật tốt và sống thật tốt để không phụ lòng các cô chú", lời chia sẻ của Mỹ Hương có lẽ cũng chính là mong mỏi lớn nhất của những người đã dành tình yêu thương cho 4 chị em..


Từ đây, 4 chị em Mỹ Hương yên tâm sống trong mái nhà Nhân ái khang trang (Ảnh: Nam Anh).
Hơn 21 năm qua, từ sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 44 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 9.200 người dân; tặng 8.855 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; hỗ trợ hơn 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…
Từ tháng 4/2024 đến nay, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 281 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó đã khánh thành 259 nhà.