Ông Nguyễn Trọng Khải, 67 tuổi, được chính quyền xã Giao Thủy truy tặng giấy khen vì dũng cảm lao xuống sông cứu hai nữ sinh, bản thân không qua khỏi.
Ngày 11/10, ông Trần Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Giao Thủy, cùng đại diện các đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Nguyễn Trọng Khải, ở thôn Hoành Nhị.
Lãnh đạo xã Giao Thủy trao giấy khen truy tặng, ghi nhận hành động dũng cảm cứu hai cháu nhỏ của ông Nguyễn Trọng Khải. Ảnh: Giao Thuỷ
Tại đây, lãnh đạo xã trao giấy khen truy tặng của Chủ tịch UBND xã Giao Thủy nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của ông Khải.
Theo UBND xã Giao Thuỷ, khoảng 15h20 ngày 10/10, hai nữ sinh Nguyễn Trần Thùy Linh và Đỗ Bảo Hân, đều 14 tuổi, quê ở xã Giao Hưng điều khiển xe trên đường, không may ngã xuống sông tiêu nước gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy.
Trông thấy hai nữ sinh gặp nạn, ông Khải lập tức nhảy xuống sông ứng cứu. Một số người dân sau đó đến hỗ trợ, đưa cả ba người lên bờ. Hai nạn nhân được cứu sống, song ông Khải đã tử vong.
Khu vực ông Khải cứu hai bé gái rồi bị nạn. Ảnh: Giao Thuỷ
Theo chính quyền địa phương, ông Khải nguyên là cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ, đã nghỉ hưu. Lãnh đạo xã Giao Thủy đánh giá hành động của ông Khải là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn.
Lê Hoàng
Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 10/10 tại khu vực cống họ Phan, thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy khi hai nữ sinh 14 tuổi không may ngã xuống dòng sông tiêu nước. Phát hiện tai nạn nguy cấp, ông Nguyễn Trọng Khải, 67 tuổi, trú tại thôn Hoành Nhị đã lập tức lao mình xuống dòng nước để ứng cứu. Người dân xung quanh sau đó kịp thời phối hợp đưa cả ba người lên bờ, giúp hai nạn nhân giữ được tính mạng nhưng ông Khải đã kiệt sức và không qua khỏi.
Hành động quên mình của người cựu cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy phản ánh tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái sâu sắc. Dù ở độ tuổi cao và đối mặt với hiểm nguy cận kề, phản xạ cứu người tức thì của ông đã trở thành ranh giới quyết định sự sống cho hai thiếu nữ. Sự việc để lại niềm tiếc thương lớn cho gia đình cùng cộng đồng dân cư địa phương trước mất mát của một công dân mẫu mực.
Sáng 11/10, đại diện chính quyền xã Giao Thủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn và trao giấy khen truy tặng nhằm ghi nhận nghĩa cử dũng cảm của người đã khuất. Lãnh đạo địa phương khẳng định tấm gương quả cảm của ông Khải là biểu tượng cao đẹp về đức hy sinh vì cộng đồng. Nghĩa cử này không chỉ để lại bài học sâu sắc về tinh thần tương thân tương ái mà còn nhắc nhở về công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước tại các khu vực sông tiêu nông thôn.