Bỏ qua điều hướng

Tùng Dương hát "Mục hạ vô nhân" ở Hoàng thành Thăng Long, trước 5.000 người

Tùng Dương hát "Mục hạ vô nhân" ở Hoàng thành Thăng Long, trước 5.000 người
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tùng Dương lần đầu biểu diễn “Mục hạ vô nhân” trước khoảng 5.000 đại biểu, khách mời tại Hoàng thành Thăng Long, trong đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, tối 11/9.

Tối 11/9, tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long, lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã chính thức diễn ra với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow”, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ ngày 11/9 đến ngày 20/9 tại nhiều không gian văn hóa - di sản tiêu biểu của Hà Nội.

Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Tùng Dương hát Mục hạ vô nhân ở Hoàng thành Thăng Long, trước 5.000 người - 1

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II khai mạc mãn nhãn với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, khoảng 5.000 đại biểu, du khách và khán giả tham dự (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật kéo dài 90 phút, do Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang dàn dựng, quy tụ khoảng 5.000 đại biểu, du khách và khán giả. Chương trình tạo nên không gian trình diễn đa tầng, kết nối trầm tích nghìn năm của Kinh thành với nhịp sống đương đại và tinh hoa nghệ thuật quốc tế.

Phương châm “Liên tục - Thích nghi - Kết nối” được thể hiện qua 3 chương nghệ thuật, đặt di sản truyền thống trong dòng chảy hiện đại, nối lịch sử Thăng Long với tinh thần của một “Thành phố Sáng tạo”.

Ở chương 1 Giao lộ di sản, chương trình đưa khán giả trở về với những lớp văn hóa đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội, từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến ca trù, xẩm, múa rối nước, tranh Hàng Trống và gốm Bát Tràng.

Ca nương Kiều Anh cùng Nhà hát Múa rối Thăng Long mở ra bức tranh Chốn phồn hoa Thăng Long, nơi tiếng phách, tiếng đàn ca trù hòa quyện cùng nghệ thuật múa rối, gợi lại nét văn hóa xưa.

Tùng Dương hát Mục hạ vô nhân ở Hoàng thành Thăng Long, trước 5.000 người - 2

Ca nương Kiều Anh biểu diễn "Chốn phồn hoa Thăng Long" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tinh thần hiếu học của Thủ đô ngàn năm văn hiến được tiếp nối với ca khúc Hà Nội đất học đất linh (tiết mục "Khuê Văn khai trí") do nhóm Oplus thể hiện, khắc họa truyền thống khoa bảng và trí tuệ qua hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đáng chú ý, nét thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội được khắc họa qua Nét duyên Hà Thành, với ca khúc Mục hạ vô nhân phổ từ thơ Nguyễn Khuyến. Tùng Dương lần đầu thể hiện tác phẩm, cùng NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Quách Mai Thy, rapper Ram C và các em thiếu nhi CLB Sao tuổi thơ. Sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian dí dỏm và nhịp điệu trẻ trung tạo nên một màn giao thoa giữa âm nhạc đương đại và di sản.

Tùng Dương hát Mục hạ vô nhân ở Hoàng thành Thăng Long, trước 5.000 người - 3

Tùng Dương thăng hoa trong chương trình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khép lại chương 1, Làng làng phố phố đưa hình ảnh làng nghề, phố nghề và đời sống văn hóa Hà Nội lên sân khấu qua sự kết hợp của âm nhạc dân tộc, xẩm, múa rối, lân sư rồng và thời trang.

Từ những sắc màu văn hóa Thăng Long - Hà Nội, chương trình tiếp nối với Giao thoa đa sắc, mở rộng không gian nghệ thuật đến nhiều vùng miền trong nước và các nền văn hóa quốc tế. Sân khấu Hoàng thành trở nên sôi động với nhịp trống Samulnori và những bộ Hanbok của Hàn Quốc, tiếng đàn Tsugaru Shamisen hòa cùng Street Dance, Beatbox của Nhật Bản.

Sắc màu Ấn Độ cũng hiện diện qua những điệu Bhangra, Gidha giàu năng lượng, trong khi nghệ thuật hát bội TPHCM, âm hưởng dân gian Điện Biên và những giai điệu Ê Đê trong Bến nước Buôn Dur Kmăn mang đến những nét chấm phá từ các vùng văn hóa trong nước.

Tùng Dương hát Mục hạ vô nhân ở Hoàng thành Thăng Long, trước 5.000 người - 4

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM tái hiện lễ Đại Bội trên sân khấu Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phần cuối chương trình trở lại với nhịp sống Hà Nội hôm nay qua những giai điệu trẻ trung. Ngô Lan Hương thể hiện Em yêu Anh Hà Nội, tiếp đó là Xưng danh Hà Nội với phần rap của Ram C cùng Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, mang đến sắc màu hiện đại và tinh thần tự tin của thế hệ trẻ Thủ đô.

Đêm nghệ thuật khép lại với Hà Nội chào thế giới, mashup Hà Nội niềm tin và hy vọng, Việt Nam tinh hoaWe are the world. Nguyễn Ngọc Anh, Oplus, Khánh My, nghệ sĩ violin Nhật Anh cùng các nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế cùng góp mặt, tạo nên màn hòa ca trên nền Hoàng thành cổ kính.

Tùng Dương hát Mục hạ vô nhân ở Hoàng thành Thăng Long, trước 5.000 người - 5

Chương trình nghệ thuật đa sắc màu văn hóa (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Xuyên suốt chương trình, ngoại trừ một số tiết mục của các đoàn quốc tế với lực lượng biểu diễn vài chục người, các màn trình diễn của nghệ sĩ Việt Nam đều có quy mô lớn, với hàng trăm nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu ngoài trời của Hoàng thành Thăng Long.

Đặc biệt, chương trình đồng thời sử dụng 3D Mapping, AR, sàn xoay, bàn nâng, laser mapping cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED, góp phần tạo hiệu ứng sân khấu phù hợp với không gian rộng lớn của Hoàng thành.

Tối 11/9, lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow” đã chính thức diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, quy tụ khoảng 5.000 đại biểu cùng du khách tham dự. Chương trình nghệ thuật kéo dài 90 phút do Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang dàn dựng đã mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra đến hết ngày 20/9. Tại chương 1 mang tên “Giao lộ di sản”, các giá trị văn hóa lâu đời của Thủ đô được tái hiện độc đáo qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và nhịp sống đương đại. Ca nương Kiều Anh mở màn với tiết mục ca trù hòa quyện múa rối nước, trong khi nhóm Oplus thể hiện tinh thần hiếu học qua ca khúc “Hà Nội đất học đất linh”. Đáng chú ý, ca sĩ Tùng Dương lần đầu tiên trình diễn tác phẩm “Mục hạ vô nhân” phổ từ thơ Nguyễn Khuyến, phối hợp cùng NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Quách Mai Thy, rapper Ram C và thiếu nhi CLB Sao tuổi thơ. Chương trình tiếp tục mở rộng không gian văn hóa qua phần “Giao thoa đa sắc”, mang đến màn giao lưu giữa di sản Việt Nam và tinh hoa nghệ thuật quốc tế. Sân khấu Hoàng thành trở nên bùng nổ với tiếng trống Samulnori, trang phục Hanbok Hàn Quốc, kết hợp cùng đàn Tsugaru Shamisen, Beatbox Nhật Bản và các điệu múa Bhangra giàu năng lượng từ Ấn Độ. Sự kết hợp đa dạng này thể hiện trọn vẹn phương châm “Liên tục - Thích nghi - Kết nối”, khẳng định tinh thần đổi mới của một “Thành phố Sáng tạo”.