U23 Hàn Quốc ngược dòng hạ U23 Trung Quốc
U23 Hàn Quốc đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1 trong trận bán kết bóng đá nam Asiad 20 diễn ra chiều 30/9 tại sân Yanmar (Nhật Bản), qua đó giành quyền vào chung kết và tiếp tục hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá.
U23 Trung Quốc nhập cuộc đầy tự tin dù phải đối đầu đội bóng được đánh giá cao hơn. Sau khoảng thời gian đầu chơi giằng co, đại diện Đông Á bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 23. Wang Yudong phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt thủ môn Hàn Quốc trước khi dứt điểm chân trái chính xác, đưa Trung Quốc vượt lên dẫn trước 1-0.
U23 Hàn Quốc gặp U23 Trung Quốc ở trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam Asiad 20 (Ảnh: Getty).
Bàn thua bất ngờ đã thúc đẩy U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng xứ kim chi đã được đền đáp ở phút 33. Từ một quả phạt góc chuẩn xác của Eom Ji Sung, Lee Young Jun bật cao đánh đầu dũng mãnh, san bằng tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cân bằng hơn. U23 Hàn Quốc vẫn kiểm soát bóng vượt trội, nhưng U23 Trung Quốc cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 62, Peng Xiao có cơ hội vàng để tái lập lợi thế cho Trung Quốc sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.
Không bỏ cuộc, U23 Hàn Quốc tiếp tục gia tăng sức ép trong những phút cuối trận. Phút 82, Eom Ji Sung một lần nữa tỏa sáng với đường chuyền bổng tinh tế về phía cột xa. Bae Jun Ho di chuyển hợp lý, đón bóng và tung cú volley quyết đoán, đánh bại thủ môn Trung Quốc, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Hàn Quốc.
Trung Quốc đã chơi sòng phẳng với Hàn Quốc (Ảnh: Getty).
Trong những phút còn lại, U23 Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. U23 Hàn Quốc bảo toàn thành công lợi thế mong manh và giành chiến thắng chung cuộc.
Với kết quả này, U23 Hàn Quốc của HLV Lee Min-sung đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết bóng đá nam ASIAD 20. Đội bóng xứ kim chi đang đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch thứ tư liên tiếp tại đấu trường châu lục. Đối thủ của U23 Hàn Quốc trong trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U23 Nhật Bản và U23 Nhật Bản.
U23 Nhật Bản thắng U23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu nghẹt thở
Ở trận bán kết thứ hai môn bóng đá nam, U23 Nhật Bản đã giành quyền vào chung kết sau chiến thắng nghẹt thở 9-8 trước U23 Uzbekistan trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ tại sân vận động Yanmar (Nhật Bản).
Trận bán kết diễn ra đầy kịch tính ngay từ những phút đầu. U23 Uzbekistan nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Sardorbek Bakhromov, đưa đại diện Trung Á vươn lên dẫn trước 1-0.
U23 Uzbekistan ăn mừng bàn mở tỷ số sớm (Ảnh: Getty).
Bị dẫn bàn, U23 Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Uzbekistan đã chơi rất kỷ luật, duy trì thế trận cân bằng và hóa giải nhiều nỗ lực của đối thủ. Nhật Bản kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương.
Bước sang hiệp hai, sức ép từ phía U23 Nhật Bản ngày càng lớn. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của "Samurai xanh" cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 88. Ishibashi Sena đã có mặt đúng lúc để dứt điểm, san bằng tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Cả U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản đều thi đấu thận trọng, không muốn mắc sai lầm có thể phải trả giá đắt. Sau 120 phút thi đấu, không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.
Ishibashi Sena ăn mừng cùng đồng đội sau khi gỡ hòa cho U23 Nhật Bản (Ảnh: Getty).
Loạt sút luân lưu diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính. Ở 5 lượt sút đầu tiên, cả hai đội đều có một lần thực hiện không thành công. Cuộc đấu tiếp tục kéo dài khi các cầu thủ liên tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở lượt sút thứ 10. Kuvonchbek Khushvaktov đã không thể đánh bại thủ môn Nhật Bản, giúp U23 Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 9-8 trong loạt luân lưu, chính thức ghi tên mình vào trận chung kết.