Bỏ qua điều hướng
•

U23 Nhật Bản 0-0 U23 Hàn Quốc (hiệp 1): Nhật Bản may mắn thoát thua

U23 Nhật Bản 0-0 U23 Hàn Quốc (hiệp 1): Nhật Bản may mắn thoát thua
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Phút thứ 6, Eom Jisung đứng trước cơ hội thuận lợi giúp U23 Hàn Quốc vượt lên nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không thành công.

U23 Hàn Quốc thống trị môn bóng đá nam Asiad khi vô địch trong 3 giải đấu gần đây. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản đã sẵn sàng lật đổ ngôi vương của đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu này.

U23 Hàn Quốc bước vào trận đấu cuối cùng với hành trình tương đối thuyết phục. Đội bóng xứ kim chi lần lượt thắng Qatar 4-1, Saudi Arabia 2-0, Việt Nam 4-0 trước khi ngược dòng đánh bại Trung Quốc 2-1 tại bán kết. Như vậy, sau bốn trận tại giải, Hàn Quốc ghi 12 bàn và mới nhận 2 bàn thua.

U23 Nhật Bản tham dự Asiad 20 bằng lực lượng U21 nhưng vẫn thể hiện sự ổn định đáng nể. Đội chủ nhà thắng Hong Kong 2-0, Kyrgyzstan 7-0, Thái Lan 3-0 và Triều Tiên 1-0, trước khi hòa Uzbekistan 1-1 sau 120 phút rồi thắng 9-8 ở loạt luân lưu bán kết. Sau 5 trận, Nhật Bản ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần.

Trận chung kết môn bóng đá nam Asiad chứng kiến màn so tài nảy lửa giữa hai thế lực hàng đầu châu Á là U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc. Ngay từ phút thứ 6, Eom Jisung bên phía U23 Hàn Quốc đã đứng trước cơ hội mở tỷ số rất thuận lợi nhưng dứt điểm không thành công, giúp U23 Nhật Bản may mắn thoát thua trong hiệp một. Bước vào trận đấu cuối cùng, U23 Hàn Quốc mang theo vị thế của đội bóng thống trị với 3 chức vô địch liên tiếp cùng hành trình thuyết phục ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần qua 4 trận. Ở chiều ngược lại, chủ nhà U23 Nhật Bản tham dự giải đấu với lực lượng U21 nhưng vẫn thể hiện phong độ và sự ổn định đáng nể. Đội bóng xứ mặt trời mọc đã vượt qua loạt đối thủ mạnh để vào tới chung kết với thành tích ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần duy nhất sau 5 trận. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự cùng bản lĩnh trên chấm luân lưu ở bán kết là điểm tựa lớn để U23 Nhật Bản hướng tới mục tiêu lật đổ ngôi vương của đối thủ. Cuộc đối đầu giữa hai đội không chỉ là màn so tài chiến thuật đỉnh cao mà còn thể hiện sức mạnh vượt trội của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Dù chịu nhiều áp lực trong những phút đầu trận, U23 Nhật Bản vẫn đứng vững trước sức ép từ phía nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Trận hòa không bàn thắng trong hiệp một phản ánh đúng sự giằng co và tính chất thận trọng của một trận chung kết Asiad.