Bỏ qua điều hướng
•

U23 Việt Nam chia tay Asiad 20 sau trận thua đậm Hàn Quốc

U23 Việt Nam chia tay Asiad 20 sau trận thua đậm Hàn Quốc
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tối 25-9, U23 Việt Nam đã để thua đậm U23 Hàn Quốc 0-4 và phải nói lời chia tay môn bóng đá nam Asiad 20 từ vòng tứ kết.

U23 Việt Nam chia tay Asiad 20 sau trận thua đậm Hàn Quốc - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Hàn Quốc sau khi ghi bàn vào lưới Việt Nam - Ảnh: KFA

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc chủ động dâng cao đội hình tấn công phủ đầu và nhanh chóng làm chủ thế trận.

Sức ép liên tục của đội bóng xứ kim chi được cụ thể hóa ở phút 15, khi Lee Hyunju tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Lee Youngjun thoát khỏi sự truy cản của Lý Đức, bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều đợt phản công sắc nét từ các pha cắt bóng ở khu trung tuyến.

Cơ hội đáng tiếc nhất diễn ra ở phút 35, sau pha đột phá của Quốc Việt, Quang Vinh sút xa uy lực đưa bóng trúng cột dọc; Lê Văn Thuận nhanh chân đá bồi vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Dù rất nỗ lực tạo sóng gió ở những phút cuối, các chân sút của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn thiếu may mắn để san bằng cách biệt, đành bước vào giờ nghỉ với tỉ số 0-1 nghiêng về U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam chia tay Asiad 20 sau trận thua đậm Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc - Đồ họa: N.K

Bước vào hiệp 2, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, tích cực cầm bóng và dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Các học trò của ông Đinh Hồng Vinh thi đấu kiên cường, đồng thời thủ thành Cao Văn Bình tiếp tục duy trì hy vọng cho đội nhà với nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Ngọc Mỹ, Lê Phát và Hoàng Khanh được tung vào sân để làm mới hàng công.

Tuy nhiên, sự vượt trội về thể lực và đẳng cấp đã giúp U23 Hàn Quốc hoàn toàn áp đảo ở nửa cuối hiệp đấu. Phút 77, từ một pha đá phạt góc lộn xộn, Kim Jisoo nhanh chân đá bồi, nhân đôi cách biệt.

Chỉ 4 phút sau, lại là Lee Youngjun tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật vượt qua hậu vệ rồi sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-0.

Cơn ác mộng khép lại ở phút 88 khi Eom Jisung có pha căng ngang "dọn cỗ" cho Kim Myeongjun đệm bóng dễ dàng vào lưới trống.

Thất bại chung cuộc với tỉ số 0-4, U23 Việt Nam chính thức dừng bước tại vòng tứ kết môn bóng đá nam Asiad 20.

U23 Việt Nam chính thức chia tay Asiad 20 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc trong trận tứ kết bóng đá nam diễn ra đầy tiếc nuối. Đội bóng xứ kim chi nhập cuộc mạnh mẽ, liên tục đẩy cao đội hình, gây sức ép lớn khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải chống đỡ ngay từ những phút đầu. Trước đối thủ vượt trội về thể lực, tốc độ cùng khả năng tổ chức tấn công, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Sức ép của U23 Hàn Quốc sớm được cụ thể hóa ở phút 15, khi Lee Hyunju thực hiện quả tạt chính xác từ cánh phải vào khu vực nguy hiểm. Lee Youngjun thoát khỏi sự đeo bám của Lý Đức, bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Cao Văn Bình và mở tỉ số trận đấu. Bàn thua buộc U23 Việt Nam phải điều chỉnh cách chơi, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những pha cắt bóng nhanh ở khu trung tuyến. Sau khoảng thời gian đầu bị lấn át, U23 Việt Nam dần lấy lại sự chủ động, mạnh dạn tổ chức các đợt phản công với tốc độ cao hơn. Quốc Việt có pha đột phá đáng chú ý ở phút 35, tạo khoảng trống để Quang Vinh tung cú sút xa uy lực. Bóng dội cột dọc bật ra, Lê Văn Thuận nhanh chân đá bồi vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tình huống ấy cho thấy U23 Việt Nam vẫn có khả năng tạo ra khác biệt dù phải đối đầu đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong những phút cuối hiệp một, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục nỗ lực gây sức ép, nhưng những pha xử lý quyết định chưa đủ chính xác để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc, còn U23 Việt Nam vẫn nuôi hy vọng gỡ hòa. Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam nhập cuộc quyết tâm hơn, chủ động cầm bóng và đẩy đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỉ số. Hàng thủ Hàn Quốc chịu thêm sức ép, trong khi thủ thành Cao Văn Bình phải liên tục trổ tài trước những pha dứt điểm nguy hiểm từ đối phương. Những pha cứu thua của anh giúp U23 Việt Nam duy trì hy vọng trong thời điểm đội bóng xứ kim chi bắt đầu tăng tốc. HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt đưa Ngọc Mỹ, Lê Phát và Hoàng Khanh vào sân để làm mới hàng công, tăng khả năng gây đột biến trong các tình huống tấn công. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc vẫn cho thấy sự vượt trội rõ rệt về nền tảng thể lực, tốc độ triển khai bóng cùng kinh nghiệm thi đấu ở những thời điểm quyết định. Càng về cuối trận, khoảng cách giữa hai đội càng thể hiện rõ, khiến U23 Việt Nam khó duy trì sức ép liên tục như mong muốn. Phút 77, từ một tình huống đá phạt góc diễn ra lộn xộn trước khung thành Việt Nam, Kim Jisoo nhanh chân đá bồi, nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Hàn Quốc. Chỉ bốn phút sau, Lee Youngjun tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha xử lý kỹ thuật vượt qua hậu vệ Việt Nam trước khi dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Bàn thắng thứ hai của Lee Youngjun nâng cách biệt lên 3-0, gần như dập tắt hy vọng ngược dòng của U23 Việt Nam. Đến phút 88, Eom Jisung căng ngang thuận lợi để Kim Myeongjun đệm bóng vào lưới trống, khép lại chiến thắng đậm 4-0 cho U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường, tạo được một số cơ hội đáng kể, nhưng sự khác biệt về đẳng cấp cùng khả năng tận dụng thời cơ khiến đội phải dừng bước tại vòng tứ kết Asiad 20. Theo Tuổi Trẻ, thất bại này khép lại hành trình của U23 Việt Nam tại giải, trong khi U23 Hàn Quốc tiếp tục hành trình tranh chấp những mục tiêu cao hơn.