Lính đặc nhiệm Nga (Ảnh: Tantor Media).
Rộ tin Ukraine có thể "buông" Dobropillia?
Sau khi cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd thất thủ, lực lượng Kiev đã rút về phía tây bắc, thiết lập tuyến phòng thủ mới, trong đó thành phố Dobropillia làm trung tâm. Theo trang phân tích quân sự Topwar, khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đang bảo vệ tuyến phòng thủ này.
Đáng chú ý, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine (AFU) cho biết khu vực Dobropillia hiện dẫn đầu về số lượng các cuộc giao tranh, vượt qua cả Sloviansk, nơi được cho là ác liệt nhất. Quân đội Nga (RFAF) đang tự tin tiến công theo mọi hướng tại đây.
Mặt trận Dobropillia có tính chất đặc thù khi RFAF đột kích đồng thời từ 2 phía đông và nam, kết hợp với các cuộc tấn công trên toàn tỉnh Donetsk. Hầu hết các trận đánh vào thành phố đều xuất phát từ đầu cầu Rodinskoye - cứ điểm tác chiến của Cụm tác chiến Trung tâm RFAF - mặc dù trung tâm hậu cần của mặt trận này gần đây đã được chuyển đến Shevchenko.
Có vẻ như Bộ Tổng tham mưu Ukraine chấp nhận "buông" Dobropillia để tập trung bảo vệ cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk từ tây nam. Trong số các khu định cư có giá trị chiến thuật ở khu vực này, chỉ còn thị trấn mỏ Belozerske là có thể cầm chân được quân đội Nga.
Khi vượt qua Dobropillia, lực lượng Moscow sẽ cắt được trục đường T-0514, chạy về phía đông bắc, giúp hình thành gọng kìm bên trái để bao vây cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk.
Tính đến tối 15/9, tình hình tác chiến ở phía tây tỉnh Donetsk cho thấy lực lượng Moscow đang ở thế tiến công chiến lược. Các báo cáo và bản đồ từ hoạt động giám sát cho thấy vành đai phòng thủ của Ukraine đang rung lắc dữ dội trước sức ép tiến công của cùng lúc tới 3 Cụm tác chiến hùng mạnh của Nga, bao gồm Tây, Nam và Trung tâm.
Các đơn vị Moscow đang thành công trong việc chọc thủng phòng tuyến của đối phương, giành thế chủ động và tiến sâu vào những khu vực kiên cố. Đặc biệt, một số đoạn video do Ukraine công bố cho thấy các cuộc giao tranh đã diễn ra ngay trong trung tâm thành phố.
Theo một nguồn tin nội bộ đáng tin cậy trong quân đội Ukraine, tình hình của họ tại vùng Dobropillia đã trở nên khó khăn hơn đáng kể do mất quyền kiểm soát một số khu vực ở 3 mặt đông, nam và tây nam của "pháo đài".
Vị trí chính xác của các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga (DRG) đã được xác nhận ở khu phố Solnechny Dobropolye trên khu vực phía đông, thiết lập quyền kiểm soát đến tận đường Svetlaya. Ngoài ra, binh sĩ Nga đã "định kỳ" xuất hiện ở đầu đại lộ Shevchenko, chỉ cách công viên địa phương ở ngoại ô phía tây chừng 700m. Một bước đột phá theo hướng này sẽ đồng nghĩa với việc lực lượng Kiev đồn trú tại đây sẽ bị "chia đôi".
Có thể khẳng định rằng các cuộc đấu súng đang diễn ra ở những khu phố phía đông khu dân cư Solnechny của thành phố Dobropillia. Một số nhóm tấn công nhỏ của Nga thường xuyên tiến vào khu vực, dẫn đến việc chiến tuyến thay đổi liên tục nhiều lần trong ngày.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia ngày 23/9. Lực lượng Moscow đã bao vây đối phương từ 3 phía và đang tiến lên hướng bắc. Trận chiến giành thành phố đang dần đi đến hồi kết (Ảnh: Readovka).
Những ngày cuối cùng khốc liệt
Theo nguồn tin mật từ bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Anh, được trang web Military Land đăng tải, tính đến tháng 9, khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine được giao nhiệm vụ phòng thủ "pháo đài Dobropillia".
Cốt lõi của cụm lực lượng này bao gồm các đơn vị tinh nhuệ của Vệ binh Quốc gia Ukraine, gồm Lữ đoàn Tác chiến số 15 Kara-Dag và Lữ đoàn số 4 Rubezh. Họ vốn được giao nhiệm vụ phòng ngự, đẩy lùi các cuộc tấn công trực diện vào khu vực đô thị Dobropillia, nhưng đã chịu tổn thất nặng nề và cuối cùng vẫn để binh sĩ Nga đột phá thành công vào khu vực trung tâm.
Lữ đoàn đặc nhiệm số 93 AFU hiện trấn giữ các vị trí trong khu công nghiệp của thành phố, bao gồm cả hệ thống thông tin liên lạc ngầm của mỏ Dobropolskaya. Trong khi đó, nhiệm vụ chống lực lượng đột nhập tại các khu dân cư của tiểu khu Solnechny được giao cho lực lượng cơ động của Lữ đoàn đặc nhiệm Azov số 12 AFU.
Cả hai bên đều chịu tổn thất đáng kể trong các cuộc giao tranh đường phố. Một chỉ huy của Lữ đoàn 93 AFU đã viết trên trang web chính thức của đơn vị: "Chúng tôi đang gặp khó khăn ở mặt trận, và thật không may, điều đó không thể phủ nhận".
Theo thông tin tình báo Nga tiết lộ, Chuẩn tướng Andriy Biletsky, Tư lệnh Quân đoàn 3 AFU trực tiếp chỉ huy mặt trận Dobropillia, điều phối việc phân phối lực lượng dự bị được chuyển từ hướng Druzhkovka và xây dựng hệ thống phòng không thống nhất giữa các khu công nghiệp độc lập.
Giữa những đợt tập kích hỏa lực dồn dập bằng pháo binh và UAV FPV, các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga liên tục đột phá vào chiều sâu phòng ngự, khiến chiến tuyến trong khu vực đô thị trở nên vô cùng ác liệt và hỗn loạn.
Nói cách khác, vành đai phòng thủ bên ngoài của lực lượng Kiev đã bị chọc thủng, và giờ đây các trận đánh quyết định sẽ diễn ra ở các khu vực trung tâm Dobropillia.
Các trận địa phòng ngự xung quanh và trong thành phố được AFU xây dựng theo nguyên tắc cổ điển của khu vực Donbass, đó là triệt để lợi dụng khu công nghiệp từ thời Liên Xô, đường ngầm của doanh nghiệp khai thác than và các điểm cao, chủ yếu là những bãi thải vật liệu trong quá trình khai thác mỏ.
Theo bản đồ chiến sự Liveuamap, các khu mỏ, nhà máy, và cả khu công nghiệp thuộc nhà máy làm giàu uranium, đều nằm trong "vùng xám", cho thấy sự dịch chuyển nghiêm trọng của chiến tuyến trực tiếp vào thành phố. Điều này một lần nữa xác nhận tình hình tác chiến cực kỳ bất lợi đối với Ukraine tại Dobropillia, số phận thành phố có thể chỉ còn tính bằng ngày.