Bỏ qua điều hướng
•

"Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực"

"Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Những lời ấy cất lên từ người đàn ông dân tộc Mông sau hơn 1 năm trải qua cơn lũ dữ. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí cùng chính quyền..., 7 hộ dân ở xã Độc Lập (Cao Bằng) đã có nhà mới.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 1

7 ngôi nhà Nhân ái được xây dựng khang trang tại khu dân cư Nặm Phan, xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Hải Long).

Người đàn ông dân tộc Mông viết thư tay cảm ơn bạn đọc ủng hộ xây 7 mái ấm

Ngày 12/10, Cao Bằng nắng nhẹ, trời dịu mát. Niềm vui lan khắp khu dân cư Nặm Phan, xóm Quảng Hưng 2 - địa bàn duy nhất của xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng có đồng bào Mông sinh sống.

Từ sớm, bà con trong xóm đã tập trung tại sân chung của khu dân cư để chuẩn bị cho Lễ khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái. Mỗi người một việc, đôi tay thoăn thoắt của những người quen lao động thoáng chốc đã dựng nên một hội trường nhỏ ngoài trời.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 2

Người dân ở khu dân cư Nặm Phan (xã Độc Lập) phấn khởi, vui tươi trong ngày khánh thành nhà Nhân ái (Ảnh: Hải Long).

Đàn ông trong xóm tất bật nấu cỗ, kê dọn. Phụ nữ và trẻ nhỏ xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông, tụm lại một góc tập văn nghệ. Tiếng kèn, tiếng gọi nhau, tiếng trẻ em nô đùa náo động cả một vùng nơi dảo cao. Lâu lắm rồi, bản nghèo mới lại có ngày vui đến thế.

Phía sân khấu, anh Vương Văn Bình (SN 1989) đang hăng say luyện nói. Vốn tiếng Kinh ít ỏi, nhưng thuộc diện khá nhất trong khu, anh Bình được bà con tin tưởng giao nhiệm vụ thay mặt mọi người gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 3

Anh Vương Văn Bình tập luyện trước khi buổi lễ bắt đầu (Ảnh: Thế Hưng).

Anh Bình cho biết, suốt đêm qua, anh đã viết lời cảm ơn ra giấy rồi đứng tập trước gương để có thể nói trôi chảy.

Nghiền ngẫm lại bức thư một hồi, anh Bình cất giọng: “Ai cũng chưa quên được những ngày mưa lũ khủng khiếp năm ngoái. Bao nhiêu tài sản, nhà cửa hư hại khiến chúng tôi mất đi nơi che chở. Sau khi lũ rút, đứng trước ngôi nhà đổ nát, lòng chúng tôi thật hoang mang, chẳng biết bao giờ mới có thể xây dựng lại được mái nhà.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 4
Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 5

Bức thư viết tay của anh Bình được anh soạn từ trước để đọc trong lễ khánh thành nhà mới (Ảnh: Thế Hưng).

Và hôm nay, khi đứng trước ngôi nhà mới khang trang, vững chãi này, mắt chúng tôi không khỏi rơi lệ vì vui mừng. Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực. Đặc biệt hơn, quý vị còn trao 20 suất quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Quảng Hưng 2, khu Nặm Phan, để các em có thêm điều kiện học tập. Sự quan tâm ấy thật sự ấm áp và ý nghĩa biết bao.

Chúng tôi xin kính gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo xã Độc Lập. Chính nhờ tấm lòng nhân ái của quý vị, chúng tôi mới có được mái nhà ấm áp. Tình cảm ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ quên!".

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 6

Gia đình anh Bình cùng các hộ trong xóm chuẩn bị cơm để mừng nhà mới (Ảnh: Hải Long).

Cuối thư, anh Bình trân trọng mời mọi người cùng dùng bữa cơm giản dị với những sản vật quê nhà. Anh cho biết, bữa cơm tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình cảm và tấm lòng chân thành của người dân nơi đây.

Tập nói xong, anh lại xắn tay áo, cùng mọi người chuẩn bị cho ngày trọng đại. Với bà con nơi đây, hôm nay chẳng khác nào ngày Tết – Tết của một cuộc sống mới.

Bạn đọc Dân trí giúp chúng tôi có cuộc sống mới

Cách đây hơn 1 năm, cơn bão số 10 và 11 năm 2025 đã cuốn đi toàn bộ nhà cửa, tài sản của 7 hộ gia đình ở Nặm Phan. Nhà sập, lúa ngô mất sạch, nhiều đêm liền bà con mất ăn, mất ngủ, không biết bám víu vào đâu.

Giữa lúc khó khăn nhất, bà con nhận được tin chính quyền địa phương, bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm sẽ chung tay hỗ trợ dựng lại nhà. Cả xóm ai nấy đều vui mừng.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 7

Chị Vương Thị Biển phấn khởi khi ngôi nhà mới khang trang đã xây dựng xong (Ảnh: Hải Long).

Dưới cái nắng vùng cao, đôi má chị Vương Thị Biển (SN 1994, vợ chủ hộ Hoàng Văn Mỳ) ửng hồng, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Gia đình chị là 1 trong 7 hộ được nhận nhà Nhân ái dịp này.

Chị Biển cho biết, gia đình được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ 60 triệu đồng, chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 120 triệu đồng. “Dù hoàn cảnh còn khó khăn, lại vừa mất trắng sau bão, nhưng khoản hỗ trợ của bạn đọc là động lực để gia đình quyết tâm xây 1 ngôi nhà khang trang”, chị Biển chia sẻ.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 8

Lãnh đạo báo Dân trí  và đại diện sở, ngành, chính quyền địa phương cùng đi tham quan 7 ngôi nhà Nhân ái của bà con ở khu dân cư Nặm Phan (Ảnh: Hải Long).

Theo chị Biển, thời gian xây dựng kéo dài vì bà con trong khu tự đổi công cho nhau, không thuê thợ. Hoàn thành nhà này, mọi người lại sang giúp nhà khác. Vì vậy, phải mất gần 1 năm, cả 7 ngôi nhà mới hoàn thành.

“Trong thời gian xây nhà, xã đã hỗ trợ rất nhiều để chúng tôi dựng nhà ở tạm. Giờ được ở trong nhà mới, đó là ước mơ cả đời chúng tôi chưa dám nghĩ tới. Bạn đọc Dân trí đã giúp tôi có một cuộc sống mới”, chị Biển xúc động nói.

Ngôi nhà của gia đình chị Biển có tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương, vợ chồng chị còn vay thêm tiền để hoàn thiện mái ấm.

“Chồng tôi không biết chữ nhưng vẫn quyết tâm đi phụ hồ, còn tôi đi làm công ty. Hai vợ chồng bàn nhau cố gắng đi làm trả nợ dần”, chị chia sẻ.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 9

Khu dân cư Nặm Phan (xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng) đã khang trang hơn khi 7 hộ dân ở đây được hỗ trợ xây nhà mới từ sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí và một phần chính công sức của bà con (Ảnh: Hải Long).

Ngày nắng ráo, bà con tranh thủ lên nương. Lúc rảnh tay, họ lại có mặt ở công trường, góp công giúp nhau xây dựng nhà. Cứ thế, từng căn nhà lần lượt mọc lên trên cùng một khu đất do xã Độc Lập bố trí, tạo thành một xóm nhỏ nghĩa tình.

Mang tấm lòng bạn đọc đến đúng nơi, đúng chỗ

Chung vui với bà con trong ngày trọng đại, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, cùng ông Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang; bà Nông Thị Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, đã đến thăm hỏi, động viên từng hộ gia đình.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 10

Đại diện lãnh đạo báo Dân trí, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và địa phương cùng tham gia lễ khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái ở khu dân cư Nặm Phan, xã Độc Lập (Ảnh: Hải Long).

Nắm tay những người vừa đi qua dông bão, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn thay mặt báo Dân trí và bạn đọc trong, ngoài nước gửi lời chung vui tới bà con xã Độc Lập.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn cho biết, sau hơn 2 năm triển khai chương trình, báo Dân trí đã xây dựng 281 ngôi nhà Nhân ái trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó 270 ngôi nhà đã được khánh thành. Riêng tại Cao Bằng, báo đã xây dựng 35 ngôi nhà.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 11

Ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao biển nhà Nhân ái tới 7 hộ gia đình tại khu dân cư Nặm Phan (Ảnh: Hải Long).

Tâm đắc với câu hát "Ta từ nay ấm no…" mà chị Vương Thị Biển vừa thể hiện tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nói: “Đó cũng là mong ước của chúng tôi. Báo Dân trí muốn mang tấm lòng của bạn đọc đến đúng nơi, đúng chỗ, để mọi hỗ trợ thực sự hiệu quả, giúp đời sống người dân ngày càng no ấm.

Chúng tôi luôn tự hào vì mỗi đồng bạn đọc ủng hộ đều đến tận tay người cần giúp đỡ, đúng hoàn cảnh. Ngoài sự minh bạch, những công trình chúng tôi xây dựng còn thực sự có ý nghĩa, có giá trị với xã hội và những người khó khăn”.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn khẳng định, thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục khảo sát các điểm trường, cầu dân sinh tại những xã khó khăn của Cao Bằng để xây dựng phương án hỗ trợ; đồng thời mong các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành cùng báo trong công tác này.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 12
Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 13
Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 14
Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 15

Các đại biểu tặng học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà tới các hộ gia đình trong khu dân cư Nặm Phan (Ảnh: Hải Long).

Trong khuôn khổ chương trình, báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) tới 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; đồng thời, tặng quà tân gia là ấm siêu tốc tới các hộ dân được nhận nhà Nhân ái.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phan Văn Dựng, Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập, cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của báo Dân trí và bạn đọc, cùng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành. Ông Dựng mong muốn các gia đình sử dụng, giữ gìn tốt những ngôi nhà được hỗ trợ.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 16

Các đại biểu cắt băng khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái ở khu dân cư Nặm Phan (Ảnh: Hải Long).

"Những ngôi nhà được khánh thành hôm nay đã lan tỏa tình yêu thương, tinh thần nhân ái và đoàn kết dân tộc. Xã sẽ phấn đấu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, và mong rằng báo Dân trí sẽ tiếp tục lan tỏa chương trình nhân ái tới nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa", ông Dựng bày tỏ.

Ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực - 17

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương thực hiện nghi thức gắn biển nhà Nhân ái tại nhà của gia đình anh Bình (Ảnh: Hải Long).

Hơn 21 năm qua, từ sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 44 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 9.200 người dân; tặng 8.855 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; hỗ trợ hơn 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Từ tháng 4/2024 đến nay, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 283 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó đã khánh thành 270 nhà.

Ngày 12/10, chính quyền địa phương phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức lễ khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái tại khu dân cư Nặm Phan, xóm Quảng Hưng 2, xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng. Công trình mang ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết nhu cầu an cư cho các hộ đồng bào dân tộc Mông từng chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai mưa lũ hơn một năm trước. Bên cạnh việc bàn giao nhà mới, ban tổ chức cũng đã trao 20 suất quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đại diện các gia đình thụ hưởng, anh Vương Văn Bình đã gửi thư cảm ơn sự chung tay kịp thời của bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng lãnh đạo chính quyền các cấp. Sự hỗ trợ đồng bộ này không chỉ giúp người dân vượt qua giai đoạn khủng hoảng sau bão lũ mà còn tạo điểm tựa vật chất vững chắc để tái thiết sinh kế lâu dài. Bữa cơm liên hoan giản dị từ sản vật địa phương trong ngày bàn giao nhà đã thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng sâu sắc nơi vùng cao. Việc hoàn thành cụm nhà ở kiên cố tại Nặm Phan phản ánh hiệu quả rõ nét từ mô hình kết nối giữa báo chí nhân đạo, nguồn lực xã hội hóa và chính quyền sở tại. Đây là giải pháp an sinh trọng điểm, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy tiến trình ổn định đời sống đồng bào thiểu số tại những khu vực xung yếu.
amung