Ở tập 18 phim Mùa hè năm ấy lên sóng mới đây, sau khi biết Phương (Minh Thu) lấy khoản tiền định mua căn hộ để cho Khánh (Tô Dũng) vay, bà Ngọc (Vân Dung) trực tiếp gặp Khánh. Bà cho rằng, con gái vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nên mới sẵn sàng hy sinh kế hoạch cá nhân để giúp anh.
Bà Ngọc nhắc lại chuyện gia đình Khánh từng cho gia đình mình vay tiền trong lúc khó khăn nhưng khẳng định khoản nợ đã được thanh toán cả gốc lẫn lãi. Bà yêu cầu Khánh không tiếp tục vin vào quá khứ để tìm gặp Phương.
Bà Ngọc gặp Khánh và nói những lời cay nghiệt để anh không gặp Phương (Ảnh: Chụp màn hình).
Cách hành xử của bà Ngọc khiến Khánh uất nghẹn. Trong khi đó, Phương vô tình phát hiện sự thật về cuộc gặp giữa mẹ và Khánh, đồng thời cũng biết 8 năm trước, mẹ từng chủ động gặp Khánh sau khi anh ra tù và yêu cầu anh chấm dứt chuyện tình cảm với cô.
Phương nói mẹ đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của mình. Cuộc tranh luận giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng khi Phương nhắc lại quá khứ của mẹ và cách gia đình Khánh từng giúp đỡ họ. Không kiềm chế được cảm xúc, bà Ngọc tát con gái.
Phân cảnh này nhanh chóng thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội, trở thành một trong những đoạn phim được chia sẻ và bàn luận nhiều. Dưới các video trích đoạn Mùa hè năm ấy trên các trang chính thức của VTV, hàng trăm bình luận thể hiện sự bức xúc với nhân vật bà Ngọc.
Theo ý kiến của số đông, bà Ngọc yêu con nhưng đang bảo vệ con theo cách áp đặt. Việc tự ý can thiệp vào chuyện tình cảm, quyết định thay con khiến nhân vật bị nhận xét khắt khe, ích kỷ và thiếu thấu hiểu.
Một số người xem đặc biệt phản ứng với cách bà Ngọc nói chuyện với Khánh, cho rằng người mẹ này quá gay gắt và không nhìn nhận đầy đủ câu chuyện trong quá khứ.
“Thương con nhưng cứ quyết định thay con thì cuối cùng người đau nhất vẫn là con”, “Bà Ngọc lúc nào cũng nghĩ mình đúng, nhưng lại không hỏi Phương thực sự muốn gì”, "Sao bà Ngọc lại khắt khe, có những hành xử khiến con cái tổn thương đến thế?"... là các bình luận của khán giả.
Cảnh nhân vật Phương bị mẹ tát trong "Mùa hè năm ấy" hút hơn 1 triệu lượt xem (Ảnh: Chụp màn hình).
Bên cạnh chỉ trích, cũng có khán giả bày tỏ, bà Ngọc không phải người mẹ hoàn toàn vô lý. Nhân vật từng trải qua cuộc sống khó khăn nên luôn muốn con gái có một tương lai ổn định và không phải chịu những điều giống mình.
Chính tình cảm thương con cực đoan khiến bà Ngọc trở thành nhân vật gây nhiều tranh luận sau tập 18. Trước những phản ứng trên mạng xã hội, Vân Dung chia sẻ góc nhìn về nhân vật trên trang cá nhân.
Nữ nghệ sĩ cho biết, khi theo dõi lại những phân đoạn của nhân vật, chính chị cũng có lúc vừa giận vừa thương. Theo Vân Dung, bà Ngọc là người phụ nữ đã trải qua nhiều năm lo toan, chắt chiu và luôn đặt con gái ở vị trí quan trọng nhất. Vì vậy, khi thấy Phương bỏ tiền mua nhà để giúp Khánh, bà lo con một lần nữa hy sinh tương lai vì chuyện tình cảm. Bà rất sợ Phương phải chịu tổn thương.
Theo Vân Dung, mong muốn lớn nhất của bà Ngọc là con gái có một cuộc sống ổn định, không phải trải qua những nhọc nhằn giống mẹ. Tuy nhiên, tình thương ấy được thể hiện bằng sự cấm đoán và áp đặt, khiến nhân vật trở nên gai góc trong mắt người xem.
“Người đàn bà ấy cả đời chẳng có gì ngoài những đứa con, xem con là cả bầu trời, là báu vật duy nhất. Đôi khi, chính vì thương quá, lo quá, sợ con mình bước vào vết xe đổ của cuộc đời đầy giông bão ngoài kia, nên bà Ngọc mới chọn cách bảo vệ con bằng một lớp vỏ bọc có phần cực đoan, gai góc như vậy.
Những lời trách mắng, những sự cấm đoán ấy, người ngoài nhìn vào thấy khó lòng thấu hiểu, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một nỗi sợ hãi tột cùng của người làm mẹ - sợ con mình phải chịu khổ, sợ con phải khóc”, chị chia sẻ.
Vân Dung cho rằng, sai lầm trong cách yêu thương là điều bất kỳ người mẹ nào cũng có thể trải qua. Chị mong khán giả hiểu, cái đích cuối cùng của mọi sự áp đặt hay khắt khe của bà Ngọc vẫn luôn là hai chữ "bình an’’ cho con mình.
Vân Dung cũng nhắc đến cảnh bà Ngọc tát Phương. Nữ diễn viên thổ lộ, khi thực hiện phân đoạn này, chị xúc động mạnh bởi nhân vật hiểu trong lúc mất kiểm soát, mình vừa làm tổn thương chính người con mà bà hết lòng bảo vệ.
Vân Dung mong khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện thay vì chỉ nhìn bà Ngọc qua những hành động gay gắt. Nữ nghệ sĩ bày tỏ phía sau sự cứng rắn và cách nói chuyện có phần nặng nề của nhân vật vẫn là nỗi sợ con gái chịu tổn thương.
Ngoài những tranh luận về tính cách bà Ngọc, diễn xuất của Vân Dung cũng nhận được nhiều lời khen. Khác với hình ảnh hài hước quen thuộc, trong phim này, chị tiết chế cách diễn, tập trung vào ánh mắt, biểu cảm và giọng thoại để khắc họa một người mẹ cứng rắn, nóng nảy nhưng nhiều tâm sự.
Qua vai bà Ngọc, Vân Dung cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất. Những diễn biến tiếp theo của phim được khán giả kỳ vọng sẽ hé lộ thêm quá khứ, lựa chọn của nhân vật, từ đó giúp khán giả hiểu rõ hơn cách bà yêu thương và bảo vệ con gái.