Bà Cecily Craig, 71 tuổi, chỉ mất vài phút đi bộ từ căn hộ của mình đến nơi mẹ bà đang sống tại viện dưỡng lão Park Pointe Village, bang South Carolina (Mỹ).
Mẹ của bà, Elaine Page, chuyển đến đây gần 20 năm trước. Năm 2016, bà Craig dọn vào sống cùng viện dưỡng lão. Đã ly hôn, không có con, bà muốn sống gần mẹ khi về già. Hai mẹ con ở hai căn hộ riêng, có bạn bè và lịch sinh hoạt độc lập. Việc này giúp bà Craig tiện chăm sóc mẹ bất cứ lúc nào nhưng không phải túc trực cả ngày.
Mô hình hai thế hệ cùng sống trong viện dưỡng lão ngày càng phổ biến tại Mỹ. Những người thuộc thế hệ Baby Boomers (sinh từ năm 1946 đến 1964) nay đã bước vào độ tuổi 62 đến 80. Nhiều người bắt đầu chuyển vào viện dưỡng lão trong khi cha mẹ họ vẫn đang sống tại đây ở tuổi 80, 90, thậm chí hơn 100.
Số liệu điều tra dân số Mỹ cho thấy dân số từ 65 tuổi trở lên tăng 38,6% trong giai đoạn 2010 đến 2020. Riêng nhóm từ 95 tuổi trở lên tăng gần 49%, từ khoảng 425.000 lên 631.000 người. Chuyên gia Caroline Clapp từ Trung tâm Đầu tư Nhà ở và Chăm sóc Người cao tuổi Mỹ, cho biết ngày càng nhiều người ngoài 60 tuổi đủ điều kiện chuyển vào các cơ sở dưỡng lão cùng cha mẹ.
Sống gần nhau giúp con cái thuận tiện chăm sóc cha mẹ, đồng thời giảm gánh nặng sửa chữa nhà cửa, đóng thuế bất động sản hay phí bảo hiểm.
Bà Elaine Page (trái) và con gái Cecily Craig tại viện dưỡng lão Park Pointe Village, bang South Carolina, Mỹ. Ảnh: Park Pointe Village
Bà Donna Noser, 66 tuổi, quyết định vào viện dưỡng lão cùng mẹ sau khi thấy mẹ mình là bà Shirley Brandt, 84 tuổi, chi gần hết tiền tiết kiệm cho chỗ ở cũ với giá 5.000 USD một tháng và tiền thuê y tá. Thời điểm đó, bà Noser vừa ly hôn và cũng cần tìm nơi ở.
Tháng 2, hai mẹ con chuyển vào căn hộ hai phòng ngủ tại viện dưỡng lão Viva Bene ở khu vực St. Louis (bang Missouri) với giá 2.400 USD một tháng, chưa bằng một nửa chi phí trước đây. Việc này giúp bà Shirley có người thân bên cạnh, còn Noser không phải sống một mình.
Bà Laurie Schultz, Giám đốc Viện dưỡng lão Viva Bene, cho biết một năm qua có nhiều người trưởng thành, chủ yếu là phụ nữ, hỏi thuê nhà để sống chung hoặc thuê căn hộ gần mẹ.
Dù sống gần nhau, mỗi người vẫn duy trì không gian riêng. Bà Ingrid Landreth, 69 tuổi, chuyển đến viện dưỡng lão Quincy Village, bang Pennsylvania, nơi mẹ bà đã sống 7 năm. Người mẹ 90 tuổi ở căn hộ một phòng ngủ, còn bà Landreth thuê căn hai phòng ngủ gần đó. Mẹ bà thích đan lát, còn bà tham gia các hoạt động sân khấu và lịch sử. Hai mẹ con cùng đi lễ nhà thờ vào chủ nhật và gặp nhau khi cần.
Để đáp ứng xu hướng này, các viện dưỡng lão đang thay đổi cách vận hành. Ngoài y tế, họ xây thêm khu căn hộ độc lập, phòng tập, khu vui chơi và tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu.
Trong một số trường hợp, cha mẹ chuyển vào viện dưỡng lão sau con cái. Năm 2021, bà Susan Palde và chồng rời New York đến viện dưỡng lão ở bang Florida khi ngoài 70 tuổi. Sau khi ổn định, bà thuyết phục mẹ là Rita Spina chuyển đến cùng. Nay đã 102 tuổi, bà Rita vẫn ăn uống cùng bạn bè và chơi bài canasta.
"Tôi có thể chăm sóc mẹ, đồng thời biết mình sẽ được chăm sóc ra sao khi sức khỏe giảm sút", bà Susan nói.
Ngọc Ngân (Theo WSJ)