Bỏ qua điều hướng
•

Vẽ thêm Mặt trời cho một 'mái nhà chung' ở Quảng Ngãi

Vẽ thêm Mặt trời cho một 'mái nhà chung' ở Quảng Ngãi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau những tấm biển trao tặng tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở Quảng Ngãi là những bàn tay nắm chặt nhau, những cái ôm không rời và một Mặt trời được vẽ thêm trên bức tranh còn dang dở.

- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (phải) và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chụp ảnh cùng các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) ngày 10-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong hội trường không còn chỗ trống của Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) ngày 10-10, những mái đầu bạc ngồi cạnh những gương mặt trẻ thơ. 

Các cụ cao tuổi, người khuyết tật ngồi bên những cô cậu học trò đang tuổi lớn. Mỗi người đến đây từ một hoàn cảnh riêng, nhưng giờ đây, họ đang cùng chia nhau bữa cơm, nếp sinh hoạt.

Hơn 300 mảnh đời dưới mái nhà chung

Theo báo cáo của ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi đang chăm sóc, nuôi dưỡng 311 trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, riêng Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum có 136 người. 

Phía sau những con số ấy là bữa ăn, giấc ngủ, việc học, những lần ốm đau và cả những kiên nhẫn lẫn yêu thương mà đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm đang bồi đắp từng ngày.

Thấu hiểu những điều đó và nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với thông điệp "không để ai bị bỏ lại phía sau", Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đến thăm và tặng quà cho hai trung tâm. 

Hoạt động càng ý nghĩa hơn khi diễn ra trong tháng 10 - tháng của phụ nữ Việt Nam và tháng dành nhiều hơn sự quan tâm cho những người cao tuổi.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - người luôn dành sự quan tâm, đồng hành cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn - đã tham dự chương trình.

- Ảnh 2.

Bà Lê Thị Thủy và Phu nhân Ngô Phương Ly đại diện trao tặng số tiền 2 tỉ đồng cho hai trung tâm tại Quảng Ngãi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại chương trình, bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Phu nhân Ngô Phương Ly đại diện trao tặng Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi số tiền hỗ trợ 2 tỉ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Nhóm các nhà hảo tâm cũng trao 5 xe lăn, 10 xe đạp điện và 10 xe đạp, tổng trị giá 200 triệu đồng. Những món quà được lựa chọn từ nhu cầu cụ thể: xe lăn giúp người cao tuổi, người khuyết tật bớt phụ thuộc trong mỗi lần di chuyển; xe đạp và xe đạp điện giúp các em đi học thuận lợi hơn, mở rộng con đường từ trung tâm đến lớp học và đến đời sống bên ngoài.

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh cùng với hỗ trợ trực tiếp, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nguồn lực xã hội để cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.

"Kinh phí tuy không nhiều và vật chất tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng, là tình cảm", bà Thủy chia sẻ và mong nguồn lực được sử dụng đúng mục đích để người được chăm sóc trực tiếp thụ hưởng. 

- Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, phát biểu tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cảm ơn sự đồng hành của Phu nhân Ngô Phương Ly, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Ông khẳng định địa phương sẽ tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Rời sân khấu, Phu nhân Ngô Phương Ly, bà Lê Thị Thủy, ông Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đi đến từng bàn trao quà. Khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế không còn nữa. Mỗi phần quà được trao tận tay, kèm lời hỏi han sức khỏe các bác, chuyện học hành của các cháu.

Bức tranh chờ được vẽ tiếp

- Ảnh 4.

Phu nhân Ngô Phương Ly, bà Lê Thị Thủy cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đoàn công tác thăm khuôn viên Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Rời hội trường, đoàn công tác đến thăm khu nhà ở, phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ của các em. Ngay từ lúc ấy, những bàn tay nhỏ đã tìm đến những bàn tay lớn. Hai bàn tay nhỏ, một bàn tay lớn, cứ thế nhân lên, nắm chặt nhau từ phòng này sang phòng khác.

Dừng chân trước một bức tranh đang vẽ dang dở của một em nhỏ, đoàn công tác đứng lặng ngắm nhìn. Gương mặt trẻ thơ ngại ngùng cầm bút, đưa cho Phu nhân Ngô Phương Ly. "Con muốn cô vẽ gì nào? - bà hỏi - Con muốn cô vẽ giúp con Mặt trời ạ" - cô bé đáp.

Phu nhân cười, vui vẻ nhận bút và vẽ thêm một vầng Mặt trời lên một bức tranh, rồi dặn: "Khi nào con xong thì gửi ra Hà Nội cho cô xem nhé". Một lời hẹn nhỏ từ bức tranh nhưng có thêm một người chờ đợi và những đứa trẻ có thêm lý do để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Từ bức tranh của em, đoàn công tác mong muốn trong tương lai, trung tâm tổ chức thêm các hoạt động vui chơi lành mạnh và các cuộc thi vẽ tranh, vừa để nuôi dưỡng ước mơ, vừa là cách để các em tự tay trang trí phòng ở của mình.

Với các em nhỏ, các thành viên đoàn công tác ân cần dặn dò hãy chăm học, giữ gìn vệ sinh. Với các em lớn, hãy cố gắng học tập, mai này trưởng thành thì quay về dạy lại các em nhỏ như truyền thống "uống nước nhớ nguồn". 

Ngay từ bây giờ, các em biết làm anh chị, giúp các em nhỏ hơn hòa nhập và hãy vững tin rằng chính quyền các cấp cùng xã hội luôn quan tâm đến các em. 

- Ảnh 5.

Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Lê Thị Thủy thăm bếp ăn cho các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở khu bếp và phòng ăn, câu chuyện chuyển sang bữa cơm hằng ngày. Đoàn công tác lưu ý lãnh đạo trung tâm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chú ý thực đơn. Phu nhân Ngô Phương Ly nhắn nhủ các em hãy ăn nhiều rau, nhiều thịt hơn để đủ chất phát triển, học giỏi. 

Nhưng điều đọng lại lâu nhất có lẽ là những cái ôm. Các em nhỏ hồn nhiên quấn quýt, nắm chặt tay các vị khách. Các em tuổi dậy thì lại khác, hiểu chuyện hơn nên cũng mong manh hơn khi chợt tủi thân vì nhớ mẹ.

Hai em gái ôm Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Lê Thị Thủy không rời, nhiều lần bật khóc. Rồi một em khác, và thêm một em nữa xin được ôm, đầu gục vào vai để được vỗ về. 

Thời gian trôi đi nhanh, thời khắc chia tay cũng đến. Nhiều em chạy theo xe, vừa chạy vừa vẫy tay. Người khách từ Hà Nội hạ kính xe, vẫy chào các em. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bàn tay phía sau ô cửa kính vẫn đưa lên đáp lại những cánh tay nhỏ ngoài sân đến khi xe xa dần.

Một chuyến thăm không thể giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng khoản hỗ trợ 2 tỉ đồng, những chiếc xe lăn, xe đạp ở lại cùng sự kết nối của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, sự quan tâm và đồng hành của chính quyền các cấp và xã hội sẽ góp phần giúp những mái nhà chung như tại Quảng Ngãi ngày 10-10 thêm vững chãi.

Tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" bắt đầu từ những điều cụ thể như thế: một bữa ăn đủ chất hơn, một quãng đường đến trường ngắn hơn. 

Và ở Quảng Ngãi, vẫn có một bức tranh đang được vẽ tiếp, để gửi cho một người đang chờ xem.

Một số hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn công tác tại Quảng Ngãi

- Ảnh 6.

Các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum đón đoàn công tác đến thăm. Trong ảnh (từ trái qua): và ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chụp ảnh cùng các em khi đến trung tâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 7.

Tiết mục "Chiều lên bản thượng" do các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum biểu diễn chào mừng đoàn công tác - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum hiện là mái nhà chung 136 người, trong đó có 69 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 48 trẻ em khuyết tật và người khuyết tật đặc biệt nặng, 19 người cao tuổi không có người phụng dưỡng và cần được bảo vệ khẩn cấp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 10.

Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Lê Thị Thủy tặng bức tranh Bác Hồ cho hai trung tâm tại tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 11.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và hai trung tâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 12.

Đoàn đã trao hỗ trợ 5 xe lăn cho các trường hợp đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum cùng 10 xe đạp điện và 10 xe đạp cho các em đang trong độ tuổi đi học đang được nuôi dưỡng tại trung tâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 13.

Bà Lê Thị Thủy và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Trần Lan Phương (Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI) thăm hỏi, động viên các cụ cao tuổi đang được chăm sóc tại trung tâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 14.
- Ảnh 15.

Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Lê Thị Thủy đến từng bàn tặng quà cho các em - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 16.

Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chụp ảnh cùng các cụ lớn tuổi và trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 17.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác và các em đi thăm phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, khu bếp và khu ăn uống của các em nhỏ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 18.

Đoàn công tác xem bức tranh do một em đang được nuôi dưỡng tại trung tâm vẽ tặng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 19.

Phu nhân Ngô Phương Ly được một em nhỏ nhờ vẽ thêm Mặt trời trong bức tranh của mình. Bà cũng gợi ý em vẽ thêm các khóm hoa, tô màu với lời dặn khi hoàn thành hãy gửi cho bà xem - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 20.

Đoàn công tác thăm phòng ngủ của các em đang được nuôi dưỡng tại trung tâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 21.

Cái ôm bất ngờ từ phía sau của một em dành cho Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 22.

Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Lê Thị Thủy vỗ về, động viên các em gái khi các em bật khóc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 23.

Sự quan tâm của đoàn công tác đã khiến các em đang "tuổi ăn tuổi lớn" và cần được sự quan tâm, chia sẻ tâm tư, tình cảm xúc động - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 24.

Các em tặng bức tranh tự vẽ cho đoàn công tác - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 25.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 26.

Giây phút quyến luyến, bịn rịn không rời của các em với Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn công tác - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 27.Khi mùa hè trẻ thơ mở ra từ sách, học bổng và yêu thương ở Trà My

Ngày 5-6, hơn 400 suất học bổng đã đến tay trẻ em khó khăn ở xã Trà My (Đà Nẵng), cùng với chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí lần đầu tiên được tổ chức cho trẻ em toàn xã.

Ngày 10/10, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình thăm hỏi, hỗ trợ các đối tượng yếu thế tại địa phương. Sự kiện có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoạt động an sinh xã hội này nhằm hiện thực hóa chủ trương chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi đang chăm sóc, nuôi dưỡng 311 trường hợp gồm người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đằng sau những con số bảo trợ là nỗ lực bền bỉ mỗi ngày của đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm bảo đảm từng bữa ăn, việc học tập và điều trị y tế cho các hoàn cảnh kém may mắn. Tại chương trình, đoàn công tác đã đại diện trao nguồn kinh phí hỗ trợ 2 tỉ đồng từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho hai trung tâm. Đồng thời, nhóm các nhà hảo tâm cũng trao tặng 5 xe lăn, 10 xe đạp điện và 10 xe đạp với tổng trị giá 200 triệu đồng. Những phần quà thiết thực này góp phần giúp người già, người khuyết tật thuận tiện di chuyển và tiếp sức cho các em nhỏ vững bước tới trường. Sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể cùng doanh nghiệp đã tạo điểm tựa vật chất và tinh thần vững chắc cho những mảnh đời dễ bị tổn thương. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng an sinh xã hội tại địa phương.
amung