Phút 56, khi tỷ số đang là 1-1, Youri Tielemans tạt từ biên phải và bị một cầu thủ Ipswich đánh đầu phá ra. Bóng tới vị trí của Chuba Akpom ngay bên ngoài vòng cấm, và tiền đạo đội khách định tâng bóng qua Maguire đang lao lên.
Theo phản xạ, Maguire đưa hai tay lên trước ngực. Bóng đập vào cả hai tay của trung vệ Man Utd rồi bật xuống ngay phía trước. Anh dẫn vài nhịp và sút chéo góc chạm Jacob Greaves đổi hướng vào lưới. Do Maguire sút bóng hướng đi chệch khung thành, bàn thắng được tính là pha phản lưới của hậu vệ Ipswich.
Cầu thủ đội khách lập tức phản ứng và khiếu nại bóng chạm tay Maguire, trong lúc hậu vệ người Anh ăn mừng cùng các đồng đội. Sau một khoảng dừng ngắn để VAR kiểm tra, trọng tài chính Craig Pawson công nhận bàn thắng.
Maguire để bóng chạm tay trước khi dứt điểm khiến Jacob Greaves phản lưới, trong trận Man Utd thắng Ipswich Town 5-2 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 30/8/2026. Ảnh: Sky Sports
Lý do nằm ở việc đây được tính là bàn phản lưới nhà. Nếu cú sút của Maguire hướng vào khung thành trước khi chạm người cầu thủ đối phương, bàn thắng sẽ không được công nhận vì tình huống để bóng chạm tay trước đó. Tuy nhiên, theo luật của Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB), khi Maguire không phải người trực tiếp ghi bàn, pha chạm tay mang tính vô tình của anh không bị xem là lỗi dẫn tới việc hủy bàn.
Trọng tài VAR Jarred Gillett giải thích: "Đây là bàn phản lưới và pha chạm tay vô tình không bị phạt, vì vậy chúng tôi đề nghị công nhận bàn thắng".
Luật IFAB quy định rằng nếu bóng rõ ràng đang đi chệch khung thành nhưng chạm hoặc được cầu thủ phòng ngự tác động khiến bóng đi vào lưới, bàn phản lưới vẫn được công nhận.
Sau trận, Maguire cho biết chưa xem lại tình huống nhưng thừa nhận pha bóng rất nhạy cảm. "Tôi chưa xem lại nhưng biết đó là tình huống sít sao. Tôi không cố tình. Tôi cũng không biết bóng có sượt qua các ngón tay hay không", trung vệ 33 tuổi nói. "Tôi sút hơi chệch hướng, nhưng nếu đó là bàn của tôi, tôi nghĩ trọng tài sẽ không công nhận. Dù sao, chúng tôi xứng đáng thắng và cũng có một chút may mắn".
Harry Maguire vui mừng sau bàn thắng gây tranh cãi. Ảnh: PA
HLV Michael Carrick cũng thừa nhận Ipswich có lý do để phàn nàn. Ông cho biết: "Rõ ràng vấn đề này có hai mặt. Tôi hiểu sự thất vọng của họ. Đó là một trong những tình huống tranh cãi và chúng tôi được hưởng lợi".
Trong khi đó, HLV Gary O'Neil cho rằng Ipswich phải chấp nhận những tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát. "Luật có thể chống lại bạn, hoặc một cú chạm đổi hướng. Có rất nhiều thứ có thể xảy ra trong một trận đấu mà bạn không thể kiểm soát", ông nói. "Đây là một luật phức tạp, bóng chạm tay thì bị tính lỗi nếu người chạm tay là cầu thủ ghi bàn, nhưng lại không nếu bóng đổi hướng và ban đầu đang đi chệch mục tiêu. Tôi nghĩ điều đó rất khó xử cho trọng tài".
Trên Sky Sports, cựu tiền đạo Darren Bent cho rằng Maguire có thể vô tình để bóng chạm tay khi giơ hai tay lên để tự bảo vệ trong pha tranh chấp với Akpom. Tuy nhiên, theo Bent, trung vệ Man Utd vẫn tác động trực tiếp đến bàn thắng khi sau đó tiếp tục dứt điểm. Ông thừa nhận luật hiện hành không sai, bởi bàn thắng sẽ bị hủy nếu Maguire trực tiếp đưa bóng vào lưới, nhưng cho rằng quy định này vẫn tạo cảm giác thiếu thuyết phục khi một cầu thủ để bóng chạm tay rồi tiếp tục tham gia vào tình huống dẫn đến bàn.
Trận này, Ipswich bất ngờ vượt lên nhờ công Leif Davis. Sau đó, Man Utd áp đảo và lật ngược thế cờ nhờ cú hat-trick của Bruno Fernandes, một bàn của Bryan Mbeumo, bên cạnh pha đá phản lưới của Greaves. Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp đội khách ghi thêm một bàn do công Chuba Akpom.
Hồng Duy (theo Telegraph)