Mỗi khi ra ngoài, dù đi làm hay đi chơi, tôi đều mang theo bình nước riêng. Cách này vừa tiết kiệm tiền mua nước, vừa hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần.
Nhưng hôm rồi đi Metro, nước trong bình vừa hết, tôi lại không mang theo tiền mặt để mua nước từ máy bán tự động. Lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều: Ở Việt Nam, các trụ nước uống miễn phí tại nơi công cộng dường như vẫn rất hiếm.
Ở một số nơi từng lắp trụ nước uống, nhiều người cũng không thấy chúng được duy trì lâu dài. Trong khi đó, nếu có thêm những điểm cấp nước sạch, người dân có thể chủ động mang bình cá nhân để sử dụng, vừa thuận tiện vừa giảm lượng chai nhựa thải ra môi trường.
Vậy vì sao các trụ nước uống miễn phí tại nơi công cộng ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến và khó duy trì? Là do chi phí đầu tư, vấn đề vệ sinh an toàn nguồn nước hay còn những trở ngại nào khác?
Đặng Dương