Bỏ qua điều hướng
•

Việt Nam trắng tay ngày thứ 2 liên tiếp tại Asiad

Việt Nam trắng tay ngày thứ 2 liên tiếp tại Asiad
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đoàn thể thao Việt Nam kéo dài tình trạng ảm đạm tại Asiad khi không thể giành thêm huy chương nào trong ngày thi đấu 27-9.

- Ảnh 1.

Cẩm Tú (trái) bất lực trong cuộc đua ở Asiad - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Tối 27-9, Lê Thị Cẩm Tú, Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng đã không thể gia nhập nhóm dẫn đầu ở các cuộc thi 200m và nhảy xa nữ, cũng là những đợt chung kết cuối cùng trong ngày thi đấu chính thức thứ 8 của Asiad.

Các kết quả này không gây bất ngờ bởi thực lực giữa các VĐV Việt Nam và top đầu châu lục ở những nội dung thi đấu cá nhân là vô cùng chênh lệch. 

Cẩm Tú chỉ về đích thứ 7 ở chung kết nội dung 200m nữ. Tương tự, đó cũng là vị trí của Trần Thị Loan khi hoàn thành phần thi nhảy xa, với thành tích 6,18m. Còn "hot girl nhảy xa" Thúy Hằng chỉ đạt thành tích 5,95m.

Đây vốn đã là ngày thi đấu trắng tay được dự đoán từ trước của thể thao Việt Nam, khi đoàn không có quá nhiều VĐV nổi bật đấu đến chung kết trong ngày 27-9.

Ở các môn có đợt chung kết trong ngày như bắn cung, kurash, đấu kiếm, các VĐV Việt Nam đều bị loại sớm. 

VĐV thi đấu nổi bật nhất trong ngày của Việt Nam là xạ thủ Trịnh Thu Vinh, với thành tích xếp hạng 3 vòng loại súng ngắn 25m - phần thi bắn chậm. 

Đây mới chỉ là 1 trong 2 phần thi của nội dung này. Ngày mai (28-9), Thu Vinh sẽ tiếp tục thi bắn nhanh để tìm vé vào chung kết.

Cả ở những nội dung chưa đấu đến chung kết, Việt Nam cũng gây thất vọng lớn trong ngày 27-9. Tiêu biểu là trận thua 0-3 của đội bóng chuyền nam trước Ấn Độ, hay trận thua sốc tuyển Lào ở vòng bảng nội dung đôi nữ môn cầu mây.

Trái lại, các nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Malaysia hay Singapore đã có một ngày thi đấu bùng nổ, giành thêm nhiều huy chương, kể cả HCV.

Với Thái Lan, họ có thêm HCV của Puripol Boonson để sở hữu tổng cộng 9 HCV tính đến hiện tại, tiếp tục kèn cựa trong cuộc đua top 5 trên bảng tổng sắp.

Malaysia thậm chí gặt hái thêm 2 HCV từ môn squash (bóng quần) trong ngày 27-9, còn Singapore cũng có 1 HCV từ chân chạy Shanti Pereira ở nội dung 200m nữ.

Như vậy, thể thao Việt Nam đã có ngày trắng tay thứ 2 liên tiếp ở Asiad, khiến số huy chương của đoàn đứng yên ở con số 18 - với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ.

Việt Nam trắng tay ngày thứ 2 liên tiếp tại Asiad - Ảnh 3.Chân chạy Thái Lan lập kỷ lục châu Á, tiếp tục thống trị Asiad

Sau chiến thắng ấn tượng ở nội dung 100m nam, chân chạy Thái Lan Puripol Boonson tiếp tục thể hiện sự áp đảo với một cuộc đua tốc độ khác ở sân chơi điền kinh Asiad.

Đoàn thể thao Việt Nam trải qua ngày thi đấu 27-9 ảm đạm khi trải qua ngày thứ hai liên tiếp không giành thêm huy chương nào tại Asiad. Sự chênh lệch thực lực so với nhóm dẫn đầu châu lục khiến các vận động viên điền kinh như Lê Thị Cẩm Tú và Trần Thị Loan dừng bước ở vị trí thứ 7 tại chung kết 200m và nhảy xa nữ, trong khi Hà Thị Thúy Hằng chỉ đạt 5,95m. Ở các môn thi đấu có lượt chung kết trong ngày như bắn cung, đấu kiếm hay kurash, các đại diện của Việt Nam đều bị loại sớm. Bên cạnh các đợt thi chung kết không thành công, thể thao Việt Nam còn nhận những kết quả thất vọng ở các nội dung chưa thi chung kết. Đội tuyển bóng chuyền nam để thua Ấn Độ với tỷ số 0-3, trong khi tuyển cầu mây đôi nữ gánh chịu trận thua sốc trước đối thủ Lào. Điểm sáng duy nhất thuộc về xạ thủ Trịnh Thu Vinh khi cô xếp thứ 3 phần thi bắn chậm vòng loại súng ngắn 25m nữ và tiếp tục thi bắn nhanh ngày 28-9 để tìm vé vào chung kết. Trái ngược với việc Việt Nam đứng yên ở mốc 18 huy chương gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, các đoàn thể thao Đông Nam Á khác đã có ngày thi đấu bùng nổ. Thái Lan vươn lên sở hữu 9 HCV nhờ sự áp đảo của Puripol Boonson ở các cự ly chạy tốc độ để tiếp tục kèn cựa trong cuộc đua top 5 bảng tổng sắp. Cùng thời điểm, Malaysia gặt hái thêm 2 HCV ở môn bóng quần, trong khi chân chạy Shanti Pereira giúp Singapore mang về 1 HCV ở nội dung 200m nữ.