Vợ chiến sĩ tử vong khi cứu người được tuyển làm quân nhân
Nguồn ảnh: VnExpress
Rmah H'Thiệp, 23 tuổi, vợ thượng sĩ Kpa Thiêp tử vong khi cứu người, được Bộ Quốc phòng tuyển dụng, phong quân hàm thiếu úy và bố trí công tác tại Sư đoàn 10.
Chiều 9/9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 trao quyết định tuyển dụng và phong quân hàm cho chị Rmah H'Thiệp, vợ thượng sĩ Kpa Thiêp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10.
Chị Thiệp được phong quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, bố trí làm nhân viên nấu ăn tại Trung đoàn 66.
Chị Rmah H'Thiệp (ngoài cùng bên trái) được tuyển dụng làm quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: Hoài Chu
Theo Quân đoàn 34, việc tuyển dụng và bố trí công tác cho thân nhân quân nhân thể hiện chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ gia đình và động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.
Trước đó, ngày 20/7, trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà ở xã Ia Ko, thượng sĩ Kpa Thiêp cứu hai người bị điện giật. Lúc cứu người, anh không may bị điện giật tử vong.
Sau đó, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thượng sĩ Kpa Thiêp vì hành động cứu người.
Trần Hóa
Chiều 9/9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 trao quyết định tuyển dụng và phong quân hàm cho chị Rmah H'Thiệp, vợ thượng sĩ Kpa Thiêp, người đã hy sinh khi cứu người bị điện giật. Theo quyết định này, chị Rmah H'Thiệp được phong quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, đồng thời bố trí làm nhân viên nấu ăn tại Trung đoàn 66. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình người chiến sĩ đã mất, đồng thời cho thấy sự quan tâm của đơn vị đối với thân nhân quân nhân trong hoàn cảnh khó khăn.
Thượng sĩ Kpa Thiêp trước đây là chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, thuộc Quân đoàn 34 trong thời gian công tác. Trong kỳ nghỉ phép trở về quê nhà tại xã Ia Ko, anh đã chứng kiến hai người gặp nguy hiểm vì bị điện giật và lập tức tìm cách cứu giúp. Hành động diễn ra ngày 20/7, khi anh Kpa Thiêp không ngần ngại tiếp cận hiện trường dù việc cứu người tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng.
Trong lúc cứu hai nạn nhân, thượng sĩ Kpa Thiêp không may bị điện giật, tử vong, để lại mất mát lớn cho gia đình, đồng đội và đơn vị. Sự hy sinh của anh được ghi nhận như một hành động dũng cảm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và bản lĩnh của người quân nhân. Sau sự việc, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thượng sĩ Kpa Thiêp, nhằm ghi nhận nghĩa cử cứu người đầy quả cảm của anh.
Phần thưởng cao quý này là sự tôn vinh đối với người chiến sĩ đã đặt tính mạng của người khác lên trên sự an toàn của bản thân. Với gia đình anh Kpa Thiêp, sự ghi nhận ấy không thể bù đắp mất mát, nhưng trở thành niềm an ủi và niềm tự hào lớn lao trong những tháng ngày phía trước. Việc chị Rmah H'Thiệp được tuyển dụng vào quân đội cũng mở ra một chặng đường mới, giúp gia đình tiếp tục duy trì mối gắn bó với đơn vị của người chồng quá cố.
Tại Trung đoàn 66, chị Thiệp sẽ đảm nhiệm công việc nhân viên nấu ăn, một vị trí thiết thực, gắn với đời sống sinh hoạt và bảo đảm hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ. Quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp ghi nhận vị trí công tác mới của chị, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với hoàn cảnh và đóng góp của gia đình. Theo Quân đoàn 34, việc tuyển dụng, bố trí công tác cho thân nhân quân nhân là một nội dung trong chính sách hậu phương quân đội.
Chính sách này hướng tới việc hỗ trợ gia đình quân nhân, giúp thân nhân có việc làm ổn định và giảm bớt những khó khăn sau biến cố lớn. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đang công tác có thêm điểm tựa tinh thần, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục gắn bó với đơn vị. Sự chăm lo ấy cũng thể hiện trách nhiệm của tổ chức quân đội đối với những gia đình đã chịu mất mát trong quá trình người thân thực hiện nghĩa vụ.
Trường hợp của chị Rmah H'Thiệp cho thấy chính sách hậu phương không chỉ dừng ở sự động viên tinh thần, mà còn được cụ thể hóa bằng quyết định việc làm. Từ nay, chị vừa tiếp tục chăm lo cho gia đình, vừa trở thành một quân nhân chuyên nghiệp, làm việc trong môi trường mà chồng từng gắn bó. Câu chuyện về gia đình thượng sĩ Kpa Thiêp vì thế nhận được sự quan tâm, bởi phía sau hành động cứu người là một gia đình tiếp tục sống cùng ký ức hy sinh.
Trong hoàn cảnh ấy, quyết định tuyển dụng chị Thiệp không chỉ mang giá trị hỗ trợ, mà còn gửi gắm sự tri ân của đơn vị đối với người chiến sĩ đã nằm xuống. Thông tin được VnExpress đăng tải, trong đó nhấn mạnh quyết định của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 cùng chính sách hậu phương dành cho thân nhân quân nhân. Hành trình mới của chị Rmah H'Thiệp sẽ tiếp nối câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm, sự sẻ chia và nghĩa tình trong quân đội sau sự hy sinh của thượng sĩ Kpa Thiêp.