Bỏ qua điều hướng

Vợ của thượng sĩ quên mình cứu sống hai người được biên chế vào Quân đoàn 34

Vợ của thượng sĩ quên mình cứu sống hai người được biên chế vào Quân đoàn 34
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Đồng chí Rmah H'Thiệp - vợ của thượng sĩ Kpă Thiêp (nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Quân đoàn 34) được nhận chức danh nhân viên nấu ăn, cấp bậc quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp và được biên chế về công tác tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34). Quân đoàn 34 truy tặng Huâ...

Ngày 9/9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt năm 2026 cho đồng chí Rmah H'Thiệp (vợ của thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Quân đoàn 34). Thượng sĩ Kpă Thiêp là chiến sĩ đã có hành động quả cảm khi quên mình, cứu hai người bị điện giật.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 4285 ngày 10/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trích sao Quyết định số 26 ngày 24/8/2026 của Quân đoàn 34, đồng chí Rmah H'Thiệp (SN 12/11/2003) chính thức được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam.

tien-phong.jpg
Đồng chí Rmah H'Thiệp nhận quyết định tuyển dụng, xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Theo đó, đồng chí Rmah H'Thiệp được nhận chức danh nhân viên nấu ăn, cấp bậc quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp loại sơ cấp, bậc 1/10 (hệ số 3,20) và được biên chế về công tác tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).

Việc tiếp nhận, bố trí công tác cho quân nhân không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho đời sống gia đình quân nhân mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo điều kiện để gia đình Kpă Thiêp yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện tốt công tác tuyển dụng, phân công công tác và chăm lo chính sách hậu phương quân đội tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Quân đoàn 34 trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong toàn Quân đoàn.

Nhân dịp này, Quân đoàn 34 cũng công bố và trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho 24 đồng chí. Đây là những đồng chí được Quân đoàn 34 và các cơ quan, đơn vị tuyển chọn chặt chẽ, có trình độ chuyên môn tốt và sức khỏe bảo đảm phục vụ lâu dài trong Quân đội.

tien-phong-6973.jpg
Thượng sĩ Kpă Thiêp đã quên mình cứu sống hai người.

Trước đó, khoảng 12h ngày 20/7, trên đường từ rẫy về nhà tại xã Ia Ko, khi thấy hai nam thanh niên đang dựng cột điện (bằng kim loại - PV), chiến sĩ Kpă Thiêp xuống giúp. Trong lúc dựng cột điện cả 3 người cùng bị điện giật, riêng chiến sĩ Kpă Thiêp ngoài cùng nên bật ra. Thấy hai người vẫn còn bị dòng điện giật, không thoát ra được, chiến sĩ Kpă Thiêp đã nhanh chóng lao vào cứu người với tinh thần quả cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ Kpă Thiêp, hai người dân đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng chiến sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi. Trước hành động dũng cảm quên mình cứu người này, Sư đoàn 10 đã có quyết định truy thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với anh Kpă Thiêp.

Ngày 9/9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tuyển dụng và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho chị Rmah H'Thiệp. Chị H'Thiệp là vợ của thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Quân đoàn 34, người đã hy sinh khi cứu hai người dân. Quyết định này vừa mở ra công việc mới cho chị H'Thiệp, vừa thể hiện sự quan tâm của Quân đội đối với gia đình người quân nhân đã quên mình vì cộng đồng. Căn cứ Quyết định số 4285 ngày 10/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trích sao Quyết định số 26 ngày 24/8/2026 của Quân đoàn 34, chị H'Thiệp chính thức gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đoàn 34 bố trí chị đảm nhiệm chức danh nhân viên nấu ăn, mang quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp loại sơ cấp. Chị được xếp bậc 1/10, hệ số 3,20, đồng thời biên chế về công tác tại Trung đoàn 66, thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 34. Việc tiếp nhận, bố trí công tác cho vợ thượng sĩ Kpă Thiêp giúp gia đình có thêm điểm tựa, đồng thời tạo điều kiện để chị yên tâm gắn bó với đơn vị. Đây cũng là sự động viên tinh thần lớn đối với gia đình người chiến sĩ đã hy sinh, thể hiện chính sách hậu phương quân đội được Quân đoàn 34 triển khai bằng hành động cụ thể. Theo thông tin Tiền Phong đăng tải, sự quan tâm này giúp gia đình Kpă Thiêp ổn định hơn, tiếp tục đồng hành cùng đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua việc tuyển dụng, phân công công tác, chăm lo đời sống gia đình quân nhân, Quân đoàn 34 khẳng định trách nhiệm trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ. Chính sách ấy đồng thời góp phần tạo động lực thi đua trong toàn Quân đoàn, nhất là với những quân nhân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Trong cùng dịp, Quân đoàn 34 công bố và trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho tổng cộng 24 đồng chí được tuyển chọn theo quy trình chặt chẽ. Những quân nhân này có trình độ chuyên môn tốt, sức khỏe bảo đảm, đáp ứng yêu cầu phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Câu chuyện của gia đình chị H'Thiệp bắt nguồn từ hành động đặc biệt dũng cảm của thượng sĩ Kpă Thiêp vào khoảng 12h ngày 20/7. Trên đường từ rẫy trở về nhà tại xã Ia Ko, anh nhìn thấy hai nam thanh niên đang dựng một cột điện bằng kim loại nên dừng lại hỗ trợ. Khi cả ba người cùng dựng cột, sự cố điện xảy ra khiến họ bị điện giật, riêng Kpă Thiêp đứng ở phía ngoài nên bị bật ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhìn thấy hai người dân vẫn mắc kẹt trong dòng điện, không thể tự thoát thân, người chiến sĩ lập tức lao vào cứu họ bất chấp hiểm nguy. Hành động diễn ra trong khoảnh khắc sinh tử, khi Kpă Thiêp hiểu rõ bản thân có thể gặp nguy hiểm nhưng vẫn ưu tiên tính mạng của hai người dân. Nhờ sự quả cảm ấy, cả hai nam thanh niên được đưa khỏi dòng điện và may mắn sống sót, sức khỏe sau đó ổn định. Kpă Thiêp thì không qua khỏi, để lại sự tiếc thương sâu sắc cho đồng đội, gia đình và những người dân được anh cứu sống. Ghi nhận sự hy sinh trong lúc thực hiện nghĩa cử cao đẹp, Sư đoàn 10 đã quyết định truy thăng quân hàm cho anh từ hạ sĩ lên thượng sĩ. Việc trao quyết định cho chị Rmah H'Thiệp vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên một chế độ công tác, tiếp nối sự ghi nhận dành cho người chồng anh dũng. Từ nay, chị H'Thiệp sẽ công tác tại Trung đoàn 66 với cương vị mới, còn câu chuyện hy sinh của thượng sĩ Kpă Thiêp tiếp tục nhắc nhớ giá trị của lòng dũng cảm.