Tôi 43 tuổi, làm kinh doanh ở Hà Nội. Vợ tôi 40 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi cưới nhau 15 năm và có hai con, một đứa học cấp 3, một đứa đang học cấp 2. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không phải lúc nào cũng êm ấm nhưng chưa từng có sóng gió lớn.
Khoảng một năm trở lại đây, vợ thường xuyên về muộn vì công việc. Có những hôm cô ấy nói công ty tổ chức liên hoan, hôm khác lại bảo phải gặp khách hàng. Tôi từng khó chịu vì chuyện này nhưng cũng tặc lưỡi cho qua bởi vợ vẫn chăm sóc các con, lo việc nhà và cuối tuần cả gia đình ra ăn nhà hàng để đổi không khí.
Tôi chết lặng khi bắt gặp vợ bước ra từ khách sạn cùng người đàn ông khác (Ảnh minh họa: Getty Images).
Cho đến một buổi tối cách đây vài tuần, tôi có việc phải đi qua khu vực gần một khách sạn ở ngoại thành Hà Nội. Khi xe dừng chờ đèn đỏ, tôi vô tình nhìn sang phía sảnh khách sạn và chết lặng khi thấy một người phụ nữ rất giống vợ mình bước ra. Khi tôi còn đang nghĩ có thể mình nhìn nhầm thì cô ấy quay mặt lại, và người đàn ông đi bên cạnh đưa tay qua eo cô ấy, vuốt má cô ấy. Đó chính là vợ tôi.
Người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng không hoàn toàn xa lạ. Anh ta từng xuất hiện trong bức ảnh chụp ở công ty cô ấy. Anh ta là đồng nghiệp và hơn vợ vài tuổi. Tôi ngồi im trong xe vài giây, đầu óc trống rỗng, rồi bước xuống đường.
Vợ nhìn thấy tôi thì đứng khựng lại. Người đàn ông kia cũng nhận ra tình hình, không nói gì mà nhanh chóng đi về phía chiếc ô tô đang đỗ gần đó. Tôi không đuổi theo, cũng không làm ầm lên giữa đường. Tôi chỉ nhìn vợ và hỏi: “Em định nói gì với anh?”.
Cô ấy khóc ngay tại chỗ nhưng không phủ nhận. Vợ nói chuyện giữa cô ấy và người đàn ông kia đã kéo dài một thời gian, ban đầu chỉ là đồng nghiệp chia sẻ công việc rồi dần vượt quá giới hạn. Cô ấy xin tôi đừng làm lớn chuyện, càng không muốn các con biết.
Tối hôm đó, tôi không về nhà mà đến ngủ ở nhà một người bạn. Tôi cần vài ngày để bình tĩnh trước khi quyết định phải làm gì. Điều khiến tôi đau không chỉ là cảnh tượng mình vừa chứng kiến, mà còn là việc suốt thời gian qua, cô ấy đã lừa dối tôi.
Ba ngày sau, tôi đưa cho vợ lá đơn ly hôn. Tôi nói nếu cô ấy đã có người khác thì tôi không muốn tiếp tục một cuộc hôn nhân mà niềm tin đã mất. Chúng tôi có thể thỏa thuận chuyện con cái, tài sản và cố gắng để các con ít bị ảnh hưởng nhất.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý, bởi người có tình cảm với người khác thường chẳng còn lý do gì để níu kéo cuộc hôn nhân hiện tại. Nhưng phản ứng của vợ khiến tôi bất ngờ. Cô ấy cầm tờ đơn, khóc nức nở, rồi nói: “Em không ký. Em không muốn ly hôn”.
Vợ nói cô với người kia chỉ là “say nắng” khi làm việc cùng nhau, còn cô ấy vẫn thương tôi, thương các con và không muốn gia đình tan vỡ. Tôi cười chua chát: “Nhưng em đã chọn một người khác trong lúc chúng ta vẫn là vợ chồng”.
Cô ấy hứa sẽ chấm dứt với người kia và xin cho tôi cơ hội để làm lại. Nhưng tôi không đồng ý, tôi nói cô ấy suy nghĩ thật ký rồi ký vào đơn ly hôn.
Đã gần 1 tháng trôi qua, cô ấy vẫn nhất định không chịu ly hôn. Cô ấy nói nếu tôi cứ ép quá cô ấy sẽ tự làm hại bản thân để khiến tôi hối hận.
Dù từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, cô ấy chủ động đi làm về sớm, chăm sóc nhà cửa con cái, quan tâm và tìm cách nói chuyện với chồng nhưng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cứ nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh vợ thân mật bên người đàn ông khác. Sống cùng nhà nhưng chúng tôi gần như ngủ riêng, mỗi người một phòng.
Giờ tôi phải làm sao để vợ đồng ý ký vào đơn ly hôn? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.