Ngày 1/9, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Gia Lai cho biết 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 31/8, trên tuyến tránh quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai đã được người thân đưa về gia đình lo hậu sự.
Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Gia Lai, 4 nạn nhân tử vong gồm: anh T.L.V. (19 tuổi), chị T.T.D.H. (33 tuổi) và P.T.M.K. (46 tuổi), cùng trú tại tỉnh Gia Lai; chị L.T.D. (31 tuổi), trú tại xã Nông Cống, Thanh Hóa.
Người thân chị T.T.D.H. đau đớn trước sự ra đi của nạn nhân (Ảnh: Phạm Hoàng).
Cuối con hẻm nhỏ ở thôn Tân Định, phường An Bình (Gia Lai), không khí tang thương bao trùm căn nhà của bà Đ.T.T. (73 tuổi), mẹ ruột nạn nhân T.T.D.H..
Chị Trương Thị Thu Loan (chị gái ruột nạn nhân H.) cho biết nhiều ngày trước, chị H. gọi điện nói sẽ dẫn bạn tên L.T.D. về nhà chơi trong dịp lễ. Muốn tạo bất ngờ cho mẹ, chị H. dặn các anh em trong gia đình giữ kín.
Theo chị Loan, tối 30/8, anh em trong nhà biết chị H. cùng bạn đã lên xe khách Việt Tấn Phát từ TPHCM về Gia Lai. Đến sáng 31/8, gia đình không liên lạc được nên gọi đến nhà xe để hỏi thông tin. Lúc này, mọi người mới biết xe khách đã gặp nạn ở tuyến tránh quốc lộ 19.
Các anh em trong gia đình lập tức đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai để hỏi thông tin. Tại đây, mọi người nhận tin chị H. và người bạn đi cùng đã tử vong. Gia đình sau đó mới báo tin cho người mẹ để lên nhìn mặt con gái lần cuối.
“Gia đình có 9 anh em, hoàn cảnh còn khó khăn. Sau khi học xong cấp 3, H. vào TPHCM làm việc tại một công ty giày da để phụ giúp gia đình. Dịp nghỉ lễ này, em muốn giấu mẹ về nhà để tạo bất ngờ. Nhưng em ấy đã mãi mãi không thể về đến nhà nữa”, chị Loan nói.
Đại diện địa phương và cơ quan chức năng thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách (Ảnh: Phạm Hoàng).
Hơn 5 năm trước, chị Trần Thị Mỹ Phương (trú tại phường An Khê, Gia Lai) chịu cú sốc lớn khi chồng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, sáng 31/8, chị lại nhận tin dữ khi con trai T.L.V. tử vong trong vụ lật xe khách.
Theo chị Phương, chị có 2 con đều đã đi làm. Hơn 2 năm qua, V. vào TPHCM làm thêm tại một quán cơm để tự trang trải cuộc sống.
“Gia đình cũng không thiếu thốn gì, nhưng V. xin vào TPHCM tìm việc làm. Tôi nghĩ cho con đi làm để biết cuộc sống, tự lo cho bản thân. Mỗi lần về nhà, cháu vẫn quấn quýt, trò chuyện với mẹ. Tôi không ngờ đây lại là lần cuối cháu về”, chị Phương chia sẻ.
Hiện trường vụ xe khách bị lật khiến 4 người tử vong (Ảnh: Phạm Hoàng).
Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết sáng 31/8, bệnh viện tiếp nhận 20 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Sau khi được chăm sóc, điều trị, 15 nạn nhân đã được xuất viện.
Theo bác sĩ Giang, đến chiều 1/9, bệnh viện còn 2 bệnh nhân bị chấn thương nhẹ đang tiếp tục điều trị. Hai trường hợp bị chấn thương cột sống được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị. Một nạn nhân khác được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
Như Dân trí thông tin, khoảng 3h ngày 31/8, ô tô khách mang biển kiểm soát 50E-449.17, do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Trên xe lúc này có 33 người gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 30 hành khách.
Khi đến tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, Gia Lai, xe khách bất ngờ bị lật nghiêng vào lề đường bên phải. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, tuyến tránh quốc lộ 19 vẫn chưa đưa vào khai thác.
Ngày 31/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long.