Ngày 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh N.V.H. (SN 1980), chủ nhà hàng C.D. ở phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình cho biết, vụ việc xô xát trước nhà hàng của anh, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận.
Ông D.V.H. và anh N.V.T. tại buổi xảy ra xô xát trước nhà hàng thịt dê (Ảnh cắt từ clip).
Được biết, thanh niên N.V.T. đã cùng với bố mình, đến nhà ông D.V.H. (nhân viên nhà hàng C.D. - người đã xô xát với T.) để xin lỗi. Bậc phụ huynh đã gửi lời xin lỗi đến ông H., tuy nhiên N.V.T. lại không hề tỏ ra chân thành.
Anh C. cho hay, trong buổi gặp gỡ tại nhà ông H., anh T. đã dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội. Thanh niên này nói rằng, sự việc xô xát xảy ra giữa ông H. và anh bắt nguồn từ mâu thuẫn của anh này với chủ nhà hàng C.D., không liên quan đến ông H.
"Từ khi xảy ra sự việc, công việc kinh doanh của gia đình tôi bị ảnh hưởng. Những ngày gần đây, nam thanh niên N.V.T. lại đến trước nhà hàng khiêu khích", chủ nhà hàng dê nói.
Ông H. cầm gậy đuổi đánh anh T. (Ảnh cắt từ clip).
Chủ quán cho biết thêm, phía ông D.V.H. đã có đơn tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của anh N.V.T. tới Công an tỉnh Ninh Bình. Anh mong muốn sự việc sớm được điều tra làm rõ, xử lý đúng theo quy định của pháp luật để anh và nhà hàng sớm ổn định kinh doanh bình thường trở lại.
Trước đó, báo Dân trí phản ánh, chiều 28/9, tại nhà hàng C.D. xảy ra vụ việc xô xát giữa ông D.V.H. (nhân viên quán) và anh N.V.T. (thanh niên trên địa bàn). Các video về vụ việc sau đó, được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Ông T. trần tình lại sự việc với phóng viên Dân trí (Ảnh: Thái Bá).
Theo đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, nam thanh niên đến trước nhà hàng C.D. dùng điện thoại livestream trên Facebook. Thanh niên này đã có nhiều lời lẽ xúc phạm nhân phẩm, đe dọa ông H..
Lúc này, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm của sự việc, ông H. đã lấy một ống nứa (giống điếu cày) để ở gốc cây, cầm trên tay rồi đuổi đánh người đang quay video. Nam thanh niên bị đuổi đánh vừa bỏ chạy vừa kêu la, trong khi hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại.
Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Tây Hoa Lư đã đến làm việc, lấy lời khai những người có liên quan, thu thập các tài liệu chứng cứ để điều tra. Sau đó, chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý.
Trước nhà hàng C.D. nơi xảy ra sự việc xô xát (Ảnh: Thái Bá).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông D.V.H. cho biết, khi ông đang làm việc đón khách thì anh N.V.T. đến trước quán, sau đó có nhiều lời lẽ thiếu tôn trọng, xúc phạm ông. Do quá bức xúc không kiềm chế được nên ông đã cầm ống nứa vụt vào tay anh T. đang cầm chiếc điện thoại.
Cũng theo ông H., khi ông vụt vào tay anh T., không có sây sát gì do ống nứa mềm. Không có chuyện anh T. bị chảy máu, vết đỏ đó là do thanh niên này nhai trầu màu đỏ nên nhiều người nghĩ là bị chảy máu.
Ông D.V.H. (64 tuổi), được nhiều người biết đến với điệu nhảy vẫy khách. Nhiều năm qua, điệu nhảy mời khách vào nhà hàng của ông thu hút người xem trên mạng xã hội. Nhiều người đi đường qua khu vực nhà hàng cũng thấy rất yêu quý người đàn ông này bởi điệu nhảy dẻo dai, nụ cười hiền hậu của ông bảo vệ.
Người đàn ông lớn tuổi này hàng ngày đi làm cho nhà hàng từ 7h sáng, đến tối mới về nhà. Ông cùng vợ sinh được 4 người con gái, một vài người đã lập gia đình, còn lại đang được ông bà nuôi ăn học đại học.