“Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được đại diện cho đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng cống hiến hết mình và nỗ lực hơn 100% sức lực để đóng góp cho toàn đội cũng như đất nước này”, Williams Minh Hoàng mở đầu buổi phỏng vấn.
Nhìn lại chặng đường thi đấu vừa qua, Williams Minh Hoàng nhận xét: “Cá nhân tôi nghĩ mình đã chơi tốt trong trận gặp Philippines. Trận đấu đó không có quá nhiều diễn biến đáng chú ý, nhưng tôi đã có được 1 pha kiến tạo, nên xét từ góc độ cá nhân thì điều đó rất tích cực.
Sau đó, ở trận gặp Thái Lan, đó là một cuộc đối đầu rất khó khăn khi vào sân từ ghế dự bị. Nhưng cả đội và tôi đều đã nỗ lực hết sức. Hôm đó chúng tôi chỉ kém may mắn thôi. Trước Pakistan, lẽ ra tôi phải lập một cú hat-trick, nhưng tôi vẫn rất vui khi được ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình”.
Bên cạnh dấu ấn cá nhân của Williams, trận thắng Pakistan cũng là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh vượt khó của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam đối thủ dẫn trước trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, toàn đội đã kịp thời siết lại đội hình để đảo ngược cục diện.
Williams nói về cuộc so tài: “Có lẽ chỉ là một thoáng mất tập trung vì thời tiết và điều kiện mặt sân (bàn thua của Việt Nam). Nhưng trong hiệp hai, chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh cùng tinh thần chiến đấu, lội ngược dòng và giành được kết quả như mong muốn”.
Trận thắng này là bàn đạp để Williams Minh Hoàng hướng đến cuộc so tài quyết định với Malaysia diễn ra vào 5/10, nơi anh được kỳ vọng đóng góp lớn vào hàng công đội tuyển Việt Nam khi Xuân Son đã chấn thương còn Gia Hưng vừa rời đội.
“Tất nhiên, mỗi trận đấu đều quan trọng như nhau. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Hôm nay chúng tôi phải có được kết quả tích cực, đặc biệt là để chuẩn bị thật tốt cho cuộc đọ sức với Malaysia. Tôi sẽ chiến đấu với họ như chơi một trận chung kết”, tiền đạo 19 tuổi nói.
'Tôi không sinh ra ở Manchester'
Trong buổi phỏng vấn với FIFA, tài năng trẻ 19 tuổi thuộc biên chế CLB Công an TP. Hồ Chí Minh cũng hé lộ về xuất xứ của mình. Williams thẳng thắn đính chính rằng nhiều người đã nhầm khi cho rằng anh sinh ra ở khu vực Manchester: “Mẹ và bà ngoại của tôi vốn là người Việt Nam. Nhưng tôi sinh ra ở Liverpool - chắc chắn không phải là Manchester”, anh nhấn mạnh.