Bỏ qua điều hướng

Xa nhà hàng ngàn cây số, tự lập từ việc sửa quạt, nấu ăn, chăm mình

Xa nhà hàng ngàn cây số, tự lập từ việc sửa quạt, nấu ăn, chăm mình
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Rời gia đình để đến một đất nước xa lạ, nhiều bạn trẻ xem du học là cơ hội thử sức với cuộc sống mới, học cách trưởng thành và tự lập từ những việc tưởng chừng nhỏ như tự mua sắm, nấu ăn, sửa đồ dùng hay quản lý thời gian.

Rời nhà đi xa, học cách tự lập và khám phá chính mình - Ảnh 1.

Khánh Linh tranh thủ thời gian du học để khám phá những vùng đất mới và trải nghiệm văn hóa các nước - Ảnh: NVCC

Học xa nhà, việc nhỏ tự mình lo

Nguyễn Khánh Linh, 24 tuổi, đang theo học ngành phân tích chuỗi cung ứng bền vững (Sustainable Supply Chain Analytics) tại Wageningen University and Research (Hà Lan). Cô chia sẻ rằng trước khi du học, Linh từng nghĩ mình là người độc lập vì đã quen với cuộc sống xa nhà từ thời đại học. Một phần lý do Linh chọn du học cũng là muốn thử xem mình có thể độc lập đến đâu.

Khi sang một đất nước mới, cô phát hiện ra nhiều việc trước đây có người hỗ trợ nay đều phải tự giải quyết.

"Nếu ở Việt Nam, những lúc cần có thể gọi Grab, nhờ bạn bè hay ba mẹ giúp thì sang đây, những việc rất nhỏ mình cũng phải tự tìm cách giải quyết. Có lần mình mua một chiếc lò vi sóng cũ, rồi tự đạp xe chở về nhà giữa trời lạnh", Linh kể.

Sống xa gia đình, Khánh Linh học cách tự xoay xở từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày - Ảnh: NVCC

Những tình huống tưởng chừng vụn vặt ấy dần trở thành bài học về sự chủ động. Cô lên mạng mày mò học cách thay bóng đèn, sửa vali, sửa máy in và xử lý những sự cố trong sinh hoạt.

Áp lực nhất với Linh là những mùa thi cử căng thẳng, khi bài vở ngập đầu nhưng cô vẫn phải đi làm, đi chợ, dọn dẹp và nấu nướng. Từ đó, cô tập lên kế hoạch cho cuộc sống, chuẩn bị thức ăn và phân bổ thời gian hợp lý.

Trước đây không thích và cũng không biết nấu ăn, Linh bắt đầu tự học từ những món đơn giản. Đến nay, cô có thể nấu các món Việt để mời những người bạn quốc tế.

Những chuyến đi và những người bạn đến từ nhiều quốc gia cũng giúp Linh hiểu hơn về sự khác biệt văn hóa. Những gói đồ ăn gia đình gửi sang trở thành lời nhắc về sự quan tâm mà trước đây cô từng xem là điều hiển nhiên.

Qua những trải nghiệm ấy, Linh nhận ra giới hạn của bản thân rộng hơn mình từng nghĩ. Việc sống xa nhà khiến cô mạnh dạn thử những điều mới, biết sắp xếp cuộc sống và quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.

Tự tay sửa quạt, thay bóng đèn

Sau khoảng hai năm học tập tại University of Sydney (Úc), Nguyễn Thị Minh Hiển, 28 tuổi, nhận ra những trải nghiệm đời thường lại là phần đáng nhớ trong hành trình du học.

Những ngày đầu sang Úc, Hiển từng bất ngờ trước giá cả tại các siêu thị. Sau đó, chị tìm đến các khu chợ Việt và chợ châu Á, so sánh giá rồi chủ động nấu ăn để tiết kiệm chi phí.

Không có xe riêng, Hiển cũng phải tập làm quen với việc đi bằng xe buýt và tàu điện. Chị học cách xem bản đồ, tìm tuyến xe, xác định vị trí nhà ga và lựa chọn những địa điểm ăn uống phù hợp với túi tiền.

"Nhớ nhất là những ngày đầu mới sang, trời lạnh, mình chưa quen với phương tiện công cộng, cũng chưa biết cách gọi Uber. Có lần vì cần mua máy sưởi, mình phải đi bộ gần 6 cây số trong lúc bụng đói, người vẫn còn say máy bay. Đó là một kỷ niệm mà mình nhớ rất lâu", Hiển kể.

Rời nhà đi xa, học cách tự lập và khám phá chính mình - Ảnh 5.
Rời nhà đi xa, học cách tự lập và khám phá chính mình - Ảnh 6.
Rời nhà đi xa, học cách tự lập và khám phá chính mình - Ảnh 7.
Rời nhà đi xa, học cách tự lập và khám phá chính mình - Ảnh 8.

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, Minh Hiển dần quen với cuộc sống xa nhà và tự mình giải quyết mọi việc - Ảnh: NVCC

Không dừng ở chuyện đi lại, Hiển còn dần quen với việc tự xử lý những vấn đề trong căn phòng. Có lần cửa phòng tắm bị hỏng, chị dùng keo để sửa. Khi cần quạt trong phòng, chị cũng tự tìm hiểu và lắp đặt.

Từ những việc nhỏ đó, Hiển hình thành thói quen lên kế hoạch cho các hoạt động hằng ngày, từ đi học, mua sắm, di chuyển đến quản lý thời gian và chi tiêu.

"Điều mình nhận được sau thời gian du học là khả năng thích nghi, biết chăm sóc bản thân và tự tin hơn. Khi gặp một vấn đề mới, mình tin rằng mình có thể tìm ra cách giải quyết", Hiển nói.

Tự chăm sóc mình, hiểu mình hơn

Đồng Thị Hải Yến, 24 tuổi, bị khiếm thị và vốn đã quen với việc tự lập trước khi sang Mỹ. Sau khi nhận học bổng và bắt đầu học tại Yale University, chị phải thích nghi với nhiều thay đổi trong cuộc sống hằng ngày.

Những món ăn quen thuộc vốn dễ tìm ở Việt Nam nhưng tại Mỹ lại tập trung ở một số siêu thị nhất định. Không phải món nào cũng hợp khẩu vị khiến Yến phải thay đổi cách ăn uống.

Rời nhà đi xa, học cách tự lập và khám phá chính mình - Ảnh 9.
Rời nhà đi xa, học cách tự lập và khám phá chính mình - Ảnh 10.

Dù khiếm thị, Hải Yến vẫn chủ động học cách chăm sóc bản thân và thích nghi với môi trường mới - Ảnh: NVCC

Trước đây, chị không thích nấu ăn và cũng thiếu tự tin khi vào bếp. Sang Mỹ, Yến bắt đầu học nấu những món phù hợp với khẩu vị và nhu cầu của mình.

Khoảng một tháng sau khi sang Mỹ, chị nhận ra sức khỏe cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Trước đó, Yến ít vận động, ăn uống khá tùy ý. Khi việc học trở nên nặng hơn, chị càng hiểu rằng nếu sức khỏe không tốt, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.

Từ đó, Yến chú ý hơn đến chế độ ăn, vận động và sinh hoạt hằng ngày. Với chị, du học giúp bản thân thích nghi với môi trường mới, đồng thời khám phá những khả năng mà trước đây bản thân chưa có cơ hội thử sức.

Xa nhà song vẫn gần mẹ

Nguyễn Thị Mai Anh, 26 tuổi, là học viên cao học ngành Digital Leadership tại Đại học Gothenburg (Thụy Điển). Sống xa nhà, chị tập tự lập từ những việc nhỏ và có gì cũng muốn chụp lại, đăng lên mạng Locket để mẹ xem. Từ bữa cơm tự nấu, buổi đi học đến những chuyến du lịch, chị vẫn giữ thói quen "khoe" mẹ những điều diễn ra trong cuộc sống.

Dù cách xa hàng nghìn cây số, những bức ảnh trên Locket giúp hai mẹ con hiện diện trong cuộc sống của nhau. Mẹ biết hôm nay Mai Anh ăn gì, đi đâu, còn chị cũng nhìn thấy những chậu hoa, bữa cơm và chú cún ở nhà qua màn hình điện thoại - Ảnh: NVCC

Rời nhà đi xa, học cách tự lập và khám phá chính mình - Ảnh 15.Cô gái Lâm Đồng tốt nghiệp thạc sĩ Harvard đạt điểm tuyệt đối chọn về lại Việt Nam

Cô gái Lâm Đồng Nguyễn Đỗ Thu Phương tốt nghiệp thạc sĩ Trường Y Harvard với điểm tuyệt đối 4.0/4.0. Cô có cơ hội ở lại Trường Y Harvard, nhưng chọn trở về Việt Nam.

Nguyễn Khánh Linh, 24 tuổi, đang học ngành Phân tích chuỗi cung ứng bền vững tại Wageningen University and Research ở Hà Lan, sau khi quyết định thử sức trong môi trường hoàn toàn mới. Trước khi du học, Linh từng nghĩ mình khá độc lập vì đã quen sống xa nhà từ thời đại học, nhưng trải nghiệm tại Hà Lan khiến cô nhìn nhận lại điều đó. Một trong những lý do Linh chọn du học là muốn biết khả năng tự xoay xở của bản thân đến đâu khi không còn gia đình, bạn bè luôn sẵn sàng hỗ trợ. Sang đất nước mới, Linh nhận ra những việc rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành thử thách nếu không tự tìm cách giải quyết. Ở Việt Nam, cô có thể gọi Grab, nhờ bạn bè hoặc ba mẹ, còn tại Hà Lan, cô từng phải tự đạp xe chở một chiếc lò vi sóng cũ về nhà giữa trời lạnh. Những tình huống tưởng vụn vặt ấy dần rèn cho Linh sự chủ động, đồng thời buộc cô học cách bình tĩnh xử lý các vấn đề phát sinh. Linh lên mạng tìm hiểu cách thay bóng đèn, sửa vali, sửa máy in và khắc phục nhiều sự cố khác trong căn nhà thuê. Áp lực rõ nhất xuất hiện vào những mùa thi, khi bài vở dồn dập nhưng cô vẫn phải đi làm, đi chợ, dọn dẹp, nấu nướng và tự chăm lo mọi nhu cầu cá nhân. Để không bị cuốn vào guồng quay quá tải, Linh bắt đầu lập kế hoạch, chuẩn bị thức ăn trước và phân bổ thời gian hợp lý hơn. Từng không thích, thậm chí không biết nấu ăn, Linh bắt đầu học từ những món đơn giản rồi dần có thể nấu các món Việt để mời những người bạn quốc tế. Những chuyến đi cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia giúp cô hiểu thêm về khác biệt văn hóa, khẩu vị và cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống. Các gói đồ ăn gia đình gửi sang cũng khiến Linh nhận ra sự quan tâm quen thuộc ở quê nhà không phải điều đương nhiên, đồng thời thêm trân trọng những người thân yêu. Sau khoảng hai năm học tại University of Sydney ở Úc, Nguyễn Thị Minh Hiển, 28 tuổi, nhận ra những trải nghiệm đời thường mới là phần để lại nhiều ký ức trong hành trình du học. Những ngày đầu, Hiển bất ngờ trước giá cả tại siêu thị, vì vậy chị tìm đến các khu chợ Việt và chợ châu Á để so sánh rồi chủ động nấu ăn, tiết kiệm chi phí. Không có xe riêng, chị tập đi xe buýt, tàu điện, học xem bản đồ, tìm tuyến đường, xác định nhà ga và chọn nơi ăn uống phù hợp túi tiền. Kỷ niệm khiến Hiển nhớ lâu là lần mới sang, trời lạnh, chưa quen phương tiện công cộng và cũng chưa biết gọi Uber, nhưng vẫn phải đi mua máy sưởi. Chị đã đi bộ gần 6km trong lúc bụng đói, cơ thể còn say máy bay, một hành trình mệt mỏi nhưng giúp chị hiểu rằng nhiều việc không thể chờ người khác giúp đỡ. Dần dần, Hiển quen hơn với cuộc sống xa nhà, biết sắp xếp lịch đi học, mua sắm, di chuyển, quản lý thời gian và kiểm soát chi tiêu. Không chỉ lo chuyện đi lại, Hiển còn tự xử lý nhiều sự cố trong căn phòng, như dùng keo sửa cửa phòng tắm bị hỏng hoặc tìm hiểu cách lắp quạt khi cần thiết. Từ những việc nhỏ, chị hình thành thói quen quan sát, tìm thông tin và thử giải pháp trước khi nghĩ đến việc nhờ người khác. Hiển cho biết điều nhận được sau thời gian du học là khả năng thích nghi, biết chăm sóc bản thân và thêm tự tin rằng mình có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề mới. Đồng Thị Hải Yến, 24 tuổi, bị khiếm thị và vốn đã quen tự lập trước khi sang Mỹ nhận học bổng, bắt đầu học tại Yale University với nhiều thay đổi trong sinh hoạt. Những món ăn quen thuộc ở Việt Nam không dễ tìm, thường chỉ có tại một số siêu thị nhất định, trong khi không phải món nào cũng phù hợp khẩu vị, khiến Yến phải điều chỉnh cách ăn uống. Qua câu chuyện của Linh, Hiển và Yến, bài viết của Tuổi Trẻ cho thấy du học không chỉ là hành trình học tập, mà còn là quá trình tự chăm sóc, hiểu giới hạn và nhận ra năng lực của chính mình.