Hai phụ nữ và một nam giới bị thương sau khi một người đàn ông Thái Lan 78 tuổi lái chiếc SUV chạy điện lao vào đền Quan Âm nằm trên đường Yaowarat, quận Samphanthawong, Bangkok vào ngày 1/10.
Cảnh sát nhận được thông báo về vụ việc vào khoảng 13h13 và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc SUV điện màu xám bị hư hỏng nặng phần đầu, nằm bên trong khuôn viên ngôi đền.
Ba người được cho là mắc kẹt bên dưới chiếc xe. Các tình nguyện viên cứu hộ thuộc Quỹ Poh Teck Tung đã sử dụng thiết bị thủy lực chuyên dụng để giải cứu các nạn nhân, sau đó đưa họ đến bệnh viện Klang cấp cứu.
Một trong những người bị thương là bà Wipa, 60 tuổi, được cho là chịu thương tích nghiêm trọng nhất. Hai nạn nhân còn lại được xác định là Kerkchai, 21 tuổi và Paeploy, 27 tuổi, may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Ông Worraphon Youngcham, 60 tuổi - nhân viên bảo vệ tại ngôi đền - cho biết, khoảng 30 người đang có mặt để dâng hương, lễ bái thì chiếc SUV bất ngờ lao qua cổng chính với tốc độ cao.
Chiếc xe đâm vào khu vực phía trước tượng Quan Âm. Bức tượng không bị hư hại trong vụ việc. Ông cùng một số người đang có mặt tại đây may mắn tránh được chiếc xe bằng cách nhanh chóng nhảy sang một bên.
Sau đó, cảnh sát xác định người điều khiển chiếc SUV là ông Chairoj, 78 tuổi. Sau vụ việc, người đàn ông này được cho là có biểu hiện tinh thần không ổn định.
Trong quá trình làm việc với cảnh sát, ông Chairoj cho biết đang lái xe đến ngôi đền để lễ Quan Âm thì bất ngờ bị ngất. Do ông vô tình đạp vào chân ga, chiếc xe lao vào ngôi đền.
Nam tài xế cũng khai nhận với cảnh sát rằng bản thân bị huyết áp cao. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện tại đồn cảnh sát cho thấy ông không sử dụng rượu bia.
Cảnh sát ban đầu cáo buộc ông Chairoj lái xe bất cẩn gây thương tích cho người khác. Theo thông tin được đăng tải, mức hình phạt mà tài xế có thể phải đối mặt sẽ phụ thuộc vào mức độ thương tích của các nạn nhân.
Theo The Thaiger