Bỏ qua điều hướng
•

Xin giúp người đàn ông khuyết tật, không nhà, không người thân có tiền chữa bệnh

Xin giúp người đàn ông khuyết tật, không nhà, không người thân có tiền chữa bệnh
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Từ một chàng trai khỏe mạnh, tai nạn năm 18 tuổi đã khiến ông Đinh Gia Trung (50 tuổi) bại liệt, gắn cuộc đời với chiếc xe lăn.

Hơn 30 năm trên chiếc xe lăn

Tiếp nhận lá đơn của ông Trung gửi đến Báo Thanh Niên xin giúp đỡ, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (P.Chánh Hưng, TP.HCM) khi ông vừa qua cơn nguy kịch sau 5 ngày nằm viện, được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu và vẫn cần tiếp tục điều trị khoảng 2 tháng.

Xin giúp người đàn ông khuyết tật, không nhà, không người thân có tiền chữa bệnh- Ảnh 1.

Ông Đinh Gia Trung nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (P.Chánh Hưng, TP.HCM) ngày 10.9.2026

ẢNH: CẨM NHI

Hồ sơ bệnh án ghi nhận ông Trung nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng do vết loét tì đè hoại tử; bị nhiều vết loét lớn ở vùng mông, lưng; kèm suy dinh dưỡng, thiếu máu, suy kiệt và liệt hai chân.

Hôm chúng tôi đến, sức khỏe ông Trung đã ổn hơn nhưng gương mặt vẫn xanh xao, cơ thể gầy gò; phải truyền đạm mỗi ngày. Bác sĩ cho biết trước mắt ông cần tiếp tục dùng kháng sinh, sau đó cắt lọc phần da hoại tử và phẫu thuật xoay vạt da có cuống nuôi để che phủ vùng loét.

Xin giúp người đàn ông khuyết tật, không nhà, không người thân có tiền chữa bệnh- Ảnh 2.

Ông Trung lo lắng khi nghĩ đến chặng đường điều trị còn dài

ẢNH: CẨM NHI

Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí điều trị nhưng những khoản ngoài bảo hiểm vẫn là quá lớn với ông Trung. Ngày nhập viện, ông mang theo gần 5 triệu đồng tiền dành dụm nhưng đã nhanh chóng cạn, phải vay bạn bè thêm 8 triệu đồng. “Hết số tiền này rồi, tôi cũng không biết còn vay mượn ai được nữa”, ông Trung buồn rầu nói.

Sau đó, ông Trung đã phải xuất viện sớm hơn dự kiến vì không còn đủ kinh phí để tiếp tục nằm viện. Ông mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có điều kiện tiếp tục điều trị.

Một cuộc đời cô độc

Ông Trung buồn bã kể về cuộc đời mình. "Cha mẹ ly hôn khi tôi mới 7 tuổi. Từ đó, họ đi biền biệt. Tôi cùng em gái về sống với bà ngoại ở Q.4 (cũ), TP.HCM. Hằng ngày, tôi phụ bà bưng những thúng gạo, trái cây ra lề đường bán kiếm sống", ông Trung nghèn nghẹn giọng kể.

Học hết lớp 9 thì ông Trung nghỉ học, đi bốc vác thuê để phụ bà nuôi em. Rồi năm 18 tuổi, tai nạn ập xuống. Sau một ngày bốc vác, ông được bạn chở đi lấy tiền công thì gặp tai nạn giao thông. Người gây tai nạn bỏ chạy. Khi tỉnh lại, ông nhận ra đôi chân mình không còn cử động được. "Tôi sốc lắm. Đến chuyện đi vệ sinh cũng không tự chủ được nữa", ông Trung nhớ lại.

Xin giúp người đàn ông khuyết tật, không nhà, không người thân có tiền chữa bệnh- Ảnh 3.

Ông Trung không nhà, không người thân, đau bệnh cũng không có ai để nương tựa

ẢNH: CẨM NHI

Và ông Trung bắt đầu lại cuộc đời với công việc bán vé số. Không bao lâu sau, bà ngoại qua đời. Các dì bán nhà rồi mỗi người một nơi. Ông với em gái cũng thăm hỏi nhau một thời gian rồi mất liên lạc.

Hơn 30 năm qua, chiếc xe lăn trở thành đôi chân của người đàn ông không còn người thân bên cạnh. Mỗi ngày, ông kiếm được khoảng 120.000 - 130.000 đồng tiền lời từ việc bán vé số, cùng gần 1 triệu đồng tiền trợ cấp mỗi tháng. Trong khi đó, tiền thuê phòng trọ, điện nước đã hết khoảng 2,6 - 2,7 triệu đồng mỗi tháng; tiền tã lót cũng tốn thêm gần 1 triệu đồng. Ông phải ăn uống tằn tiện, chắt chiu từng đồng để sống qua ngày. Thế nhưng, mỗi lần bệnh tật, đặc biệt khi các vết loét do tì đè tái phát, ông lại phải điều trị, có khi cần phẫu thuật. Số tiền dành dụm ít ỏi vì thế nhanh chóng cạn kiệt, thậm chí ông còn phải vay mượn thêm. Những người cho ông vay tiền cũng có hoàn cảnh đơn chiếc như ông. Thương ông, họ cố gắng san sẻ, nhưng khả năng cũng có hạn.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn: 10006868. Số tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định: 6868866868. Số tài khoản tại Ngân hàng MB: 8166. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Đinh Gia Trung; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến ông Trung trong thời gian sớm nhất.

Vụ tai nạn giao thông năm 18 tuổi đã tước đi khả năng vận động của ông Đinh Gia Trung, buộc người đàn ông 50 tuổi này gắn chặt cuộc đời với chiếc xe lăn suốt hơn ba thập kỷ. Không nhà cửa và mất liên lạc với người thân sau khi bà ngoại qua đời, ông mưu sinh đơn độc tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng nghề bán vé số dạo. Khoản thu nhập ít ỏi chừng 120.000 đến 130.000 đồng mỗi ngày cùng tiền trợ cấp xã hội chỉ vừa đủ trang trải chi phí phòng trọ và tã lót thiết yếu. Biến cố sức khỏe trở nên nghiêm trọng khi ông Trung phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm trùng, thiếu máu và suy kiệt do các vết loét tì đè hoại tử nặng. Dù bảo hiểm y tế đã chi trả phần lớn viện phí, phác đồ điều trị kéo dài hai tháng cùng các cuộc phẫu thuật xoay vạt da vẫn tạo ra áp lực tài chính vượt quá khả năng chi trả. Toàn bộ số tiền tích lũy gần 5 triệu đồng cùng 8 triệu đồng vay mượn từ bạn bè đều nhanh chóng cạn kiệt chỉ sau ít ngày điều trị. Tình trạng kiệt quệ kinh phí buộc bệnh nhân phải xin xuất viện sớm hơn dự kiến ban đầu, chấp nhận rủi ro bệnh tình tái phát khi chưa hoàn tất lộ trình y tế. Trường hợp của ông Đinh Gia Trung phản ánh rõ nét khoảng trống an sinh xã hội mà người khuyết tật neo đơn thường xuyên phải đối mặt trước các biến cố y tế lớn. Việc kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng và các nhà hảo tâm hiện là giải pháp cấp thiết nhằm giúp bệnh nhân có điều kiện quay lại bệnh viện tiếp tục chữa trị.
amung