
Lắng đọng khoảnh khắc tiễn biệt vô cùng xúc động - Ảnh: HIẾU NGUYỄN
Chiều 24-9, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn diễn ra lễ tri ân đặc biệt dành cho bà B.H.A. trước khi ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành.
Đặc biệt bởi người hiến tạng không ai khác chính là nhân viên bệnh viện và cũng là đồng nghiệp của y bác sĩ - những người sẽ thực hiện ca phẫu thuật lấy - ghép tạng.
Bà A. công tác tại bệnh viện từ năm 1993, có hơn 31 năm làm việc tại khoa sơ sinh trước khi chuyển về phòng hành chính quản trị. Trong suốt 33 năm công tác, bà được đồng nghiệp nhớ đến là người tận tụy, trách nhiệm và gắn bó với bệnh viện.
Ngày 20-9, bà nhập viện trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Bà có tiền sử dị dạng mạch máu não thể hang và từng điều trị Gamma Knife cách đây 3 năm.
Dù được các bác sĩ tích cực điều trị, tình trạng của bà diễn biến xấu. Hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá chết não theo quy định. Sau ba lần kiểm tra vào 23h ngày 23-9, 5h và 11h ngày 24-9, các chuyên gia xác định bệnh nhân đã chết não không hồi phục.
Trong lúc gia đình đối diện với mất mát, người thân bà quyết định hiến tặng mô, tạng của bà để cứu những người bệnh đang chờ ghép.
Trước ca phẫu thuật lấy tạng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức lễ tri ân, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp ấy. Hàng trăm cán bộ, y bác sĩ, nhân viên các khoa, phòng cùng có mặt, tiễn biệt người đồng nghiệp đã gắn bó với bệnh viện hơn ba thập kỷ.
Bác sĩ Bùi Hoàng Thảo, phụ trách phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, xúc động chia sẻ: "Đến những giờ phút cuối cùng, chị và gia đình đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp là hiến tặng những phần cơ thể quý báu để cứu sống những bệnh nhân nguy kịch khác. Hình ảnh chị với nụ cười rạng rỡ, tinh thần tích cực, tận tụy với công việc sẽ mãi trong ký ức của chúng tôi".
TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, xúc động nói nghĩa cử cao đẹp của gia đình có ý nghĩa lớn đối với bệnh viện, ngành y tế và cộng đồng.
"Chị ra đi, nhưng một phần thân xác của chị vẫn tiếp tục ở lại, hòa vào sự sống của những con người khác. Tập thể bệnh viện xin được tri ân sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của chị và gia đình", ông Long nói.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết bệnh viện sẽ lo chu toàn hậu sự cho bà, thực hiện các chế độ, chính sách và đề xuất các cấp có hình thức khen thưởng phù hợp. Bệnh viện cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ và định hướng công việc cho hai người con của bà.
Ngay sau lễ tri ân, ca phẫu thuật lấy - ghép đa tạng được thực hiện với sự phối hợp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Hai quả thận của bà được ghép cho hai người bệnh suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Gan được bảo quản, vận chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một người bệnh nguy kịch. Nguồn tạng từ bà đã được trao cho ít nhất ba người bệnh, giúp họ có thêm cơ hội duy trì sự sống.
Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não thứ 6 tại bệnh viện. Từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã thực hiện lấy đa tạng từ 3 người hiến chết não, ghép thận thành công cho 16 người bệnh, nâng tổng số ca ghép thận tại bệnh viện lên 82 trường hợp.
Ngày 7-9, sau khi những người nhận tạng dần ổn định sức khỏe, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ câu chuyện cảm động về người hiến và quyết định của gia đình.