Theo tờ Dafeng News, ngày 4/8, Chen Jiajia, y tá trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Maotai, đột ngột đau đầu dữ dội và nôn ói trong lúc làm việc.
Các đồng nghiệp nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu. Sau khi được chẩn đoán thoát vị não cấp tính, Chen đã trải qua cuộc phẫu thuật mở hộp sọ.
Nữ y tá xuất huyết não trong lúc đang làm việc, qua đời sau 10 ngày chữa trị (Ảnh: Weibo).
Cô tiếp tục điều trị tại bệnh viện đến rạng sáng 14/8, trước khi được chuyển bằng xe cứu thương đến một bệnh viện ở Trùng Khánh. Tại đây, các bác sĩ xác định cô đã chết não.
Sau đó, Chen được đưa về quê nhà. Theo lời mẹ cô, bà Lin, Chen đã ngừng thở khoảng 5 phút sau khi về đến nhà. Gia đình vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Chen và an táng cô trên mảnh đất cạnh nhà.
Sau sự việc, gia đình đề nghị Bệnh viện Maotai làm thủ tục xin công nhận cái chết của Chen là trường hợp tử vong liên quan đến công việc.
Tuy nhiên, ngày 17/9, Cục Nhân lực và An sinh xã hội TP Tuân Nghĩa bác đơn, cho rằng trường hợp của Chen không đáp ứng điều kiện theo quy định do thời gian cấp cứu kéo dài 10 ngày.
Theo quy định của Trung Quốc, người lao động phát bệnh khi đang làm việc, chỉ có thể được công nhận là tử vong liên quan đến công việc nếu qua đời tại nơi làm việc hoặc trong vòng 48 giờ kể từ khi được cấp cứu.
Gia đình những trường hợp được công nhận có thể nhận trợ cấp mai táng, trợ cấp cho thân nhân phụ thuộc và khoản trợ cấp tử tuất một lần. Năm nay, mức trợ cấp tử tuất một lần là khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 4,2 tỷ đồng).
Không đồng ý với quyết định của cơ quan chức năng, gia đình của nữ y tá cho biết đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị xem xét lại.
Theo lời kể của người thân, y tá Chen đều đặn khám sức khỏe định kỳ hằng năm và không có bệnh nền. Gia đình cho hay khối lượng công việc của cô rất lớn. Đôi lúc, cô còn được gọi trở lại bệnh viện vào ban đêm.
Chen đã ly hôn và một mình nuôi con trai 8 tuổi. Trước đó, cô từng được vinh danh là "Nhân viên y tế xuất sắc" và tham gia các hoạt động phòng, chống Covid-19 tại địa phương vào năm 2021.
Vụ việc làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng quy định về thời hạn 48 giờ đặt gia đình người bệnh vào tình thế khó xử.
Họ hoàn toàn không thể từ bỏ việc cứu chữa người thân chỉ để bảo đảm quyền lợi. Tuy nhiên, nếu tiếp tục điều trị để níu kéo hy vọng sống cho thân nhân, gia đình lại có nguy cơ không được hưởng các chế độ liên quan do người bệnh qua đời sau thời hạn 48 giờ theo quy định.
Vụ việc cũng gợi nhớ đến tranh cãi hồi tháng 4, khi một lập trình viên ở TP Thâm Quyến, Trung Quốc, tử vong trong nhà vệ sinh ngay sau khi chấm công.
Cơ quan an sinh xã hội địa phương xác định cái chết của người này không liên quan đến công việc, với lý do anh chưa ngồi vào bàn làm việc, chưa đăng nhập máy tính trước khi qua đời.
Tháng 7 năm ngoái, một nhân viên bảo vệ ở TP Tây An tử vong sau khi đến nơi làm việc sớm hơn 1 giờ để chuẩn bị cho ca trực. Người sử dụng lao động từ chối bồi thường với lý do cái chết của người này không liên quan đến công việc, khiến dư luận phẫn nộ.