Bỏ qua điều hướng
•

1 tháng tham gia nhóm ‘Con ghét bố mẹ’, có phải đã hết cách nói chuyện?

1 tháng tham gia nhóm ‘Con ghét bố mẹ’, có phải đã hết cách nói chuyện?
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Suốt 30 ngày tham gia nhóm 'Con ghét bố mẹ' đã có không biết bao nhiêu câu chuyện hỉ nộ ái ố được cả con cái lẫn cha mẹ thay nhau đăng đàn trong đó.

Thấu hiểu tâm tư giới trẻ trong nhóm ‘ Con ghét bố mẹ ’ và những câu chuyện cảm xúc - Ảnh 1.

Đến 11h30 ngày 29-9, nhóm 'Con ghét bố mẹ' đã có hơn 110.000 thành viên. Liệu đây là nơi để những người trẻ tìm một chỗ giải tỏa cảm xúc hay tâm lý hùa theo, tò mò hoặc FOMO khi mạng xã hội bất ngờ dậy sóng? - Ảnh chụp màn hình

Điều khiến chúng tôi nhiều lúc thấy nặng lòng không phải là những lời ta thán “ghét bố mẹ”, mà là có quá nhiều câu chuyện khác nhau tạm gọi từ hai phía.

Những “hạt cát” nhỏ lâu ngày thành bão tố

Ở đó không chỉ có sự tổn thương sâu sắc và dai dẳng của những người con, mà vô hình trung những khoảng cách đã được tạo ra trong rất nhiều tình huống vụn vặt trên hành trình một bạn trẻ lớn lên.

Có người viết trong lúc tức giận sau cuộc cãi vã, có người kể về những năm tháng cảm thấy "đã không được lắng nghe, luôn bị so sánh, kiểm soát hoặc áp đặt". Cũng có người chỉ đơn giản muốn tìm một nơi để nói ra đôi điều họ không đủ can đảm nói trực tiếp với cha mẹ.

Tính đến 13h30 ngày 29-9, nhóm đã có hơn 110.000 thành viên. Câu hỏi bật ra "Đây là nơi để những người trẻ tìm chỗ giải tỏa cảm xúc hay tâm lý hùa theo, tò mò hoặc FOMO khi mạng xã hội bất ngờ dậy sóng?".

Cái tên “Con ghét bố mẹ” nghe vốn cực đoan, rồi cách thành viên có thể chia sẻ ẩn danh đánh vào tâm lý bạn trẻ nên họ thoải mái tâm sự vì "không ai biết mình là ai".

Gần cả tháng qua, câu hỏi quanh quẩn trong đầu không chỉ là “Tại sao người trẻ ghét bố mẹ?”, mà còn là “Điều gì khiến họ cần một không gian trên mạng để nói ra những điều ấy?”.

Có câu chuyện tưởng chỉ như hạt cát nhưng lại được nhiều năm tích tụ, dồn nén sinh ra cảm giác bị bỏ rơi, bị so sánh, không được công nhận.

Và cụm từ “Con ghét bố mẹ” dần hằn sâu trong những đứa trẻ…

Muôn cảm xúc nhưng đúng là sốc khi đọc những chia sẻ của nhiều người còn rất trẻ. Họ kể về gia đình mình bằng những câu chữ lạnh lùng, đôi khi gay gắt.

Càng đọc lại càng nhận ra phía sau sự giận dữ ấy là một nhu cầu rất cơ bản: được bố mẹ hiểu và yêu thương theo cách mà họ cần.

Một bạn nói rằng không còn muốn giải thích vì đã giải thích quá nhiều lần. Bạn khác không còn kỳ vọng bố mẹ sẽ thay đổi. Nhiều bạn khác nữa chọn cách tránh mặt, hạn chế trò chuyện. Và họ quyết định tìm đến những người xa lạ trên mạng để kể những điều không thể nói với chính người thân của mình!

Đọc lần lượt những bài đăng trên đó mới thấy có không ít mâu thuẫn trong gia đình đã không được giải quyết bằng những cuộc trò chuyện đủ bình tĩnh và yêu thương. Mỗi phía đều có câu chuyện của mình nhưng không chọn cách giao tiếp để lắng nghe nhau.

Cha mẹ cũng "nằm vùng" vào nhóm mong hiểu con

Nhóm không chỉ có những bạn trẻ “ghét” cha mẹ mà khá nhiều người làm cha, làm mẹ âm thầm "nằm vùng", tìm hiểu xem con đang nghĩ gì, thậm chí tìm kiếm cách để hiểu và hàn gắn với con.

Như bạn T.T. tâm sự: “Lần đầu nhìn thấy cái tên “Con ghét bố mẹ” mình cũng thấy rất nặng. Làm bố mẹ, đọc bốn chữ đó mà chạnh lòng hay tổn thương cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cái tên của một nhóm không thể đại diện cho tất cả câu chuyện bên trong".

Có những bạn chỉ đang giận bố mẹ vì những mâu thuẫn rất đời thường, điều đó cần được chỉ dẫn và điều chỉnh. Nhưng cũng có những đứa trẻ đang mang tổn thương rất lớn và thật sự cần một người lắng nghe, ôm ấp, xoa dịu. 

Chính sự áp đặt, chửi mắng, phủ nhận cảm xúc và không lắng nghe kéo dài có thể khiến trẻ sợ hãi, mất kết nối với người lớn.

Nên thay vì hỏi “Có bố có mẹ mà còn ghét cái gì?”, có lẽ người lớn nên tự hỏi trước “Chuyện gì đã xảy ra với con?”. Đôi khi một lần chịu ngồi xuống và tin lời một đứa trẻ có ý nghĩa rất lớn.

Đằng sau cái tên ấy cũng là rất nhiều nỗi buồn, sự bất lực và những nhu cầu chưa được đáp lại. Điều đáng suy nghĩ là những đứa trẻ đã phải tìm đến một nơi xa lạ để nói ra những điều đau lòng nhất về gia đình mình chỉ vì chúng không còn tin "mình sẽ được lắng nghe" ngay trong chính nhà mình.

Và khi một đứa trẻ không còn kỳ vọng vào sự thấu hiểu từ bố mẹ, có lẽ khoảng cách giữa hai thế hệ đã không còn đơn giản là một cuộc tranh luận hay bất đồng. Đó là một khoảng cách cần rất nhiều thời gian, sự lắng nghe và thấu cảm từ cả hai phía để có thể hàn gắn.

Tìm nơi để nói nhưng cần chọn nơi, tránh kích động

Mạng xã hội là nơi cảm xúc có thể lan truyền rất nhanh. Một lời khuyên được nhiều người đồng tình cũng chưa chắc phù hợp với hoàn cảnh của bất kỳ ai. Vì thế tìm kiếm sự đồng cảm song người trẻ càng cần tỉnh táo trước những nội dung tiêu cực, cực đoan và tránh để cảm xúc nhất thời dẫn dắt suy nghĩ hay hành động.

Trước “vũ bão” thông tin, mỗi chúng ta càng cần biết phân biệt giữa chia sẻ để giải tỏa, chia sẻ để tìm sự giúp đỡ với những nội dung có thể vô tình bị kích động, cực đoan.

Bạn trẻ có thể tìm một nơi để giãi bày khi có những điều khó nói nhưng hãy chọn không gian phù hợp và an toàn. Nếu vấn đề liên quan đến gia đình, có thể tìm bạn thân, thầy cô hay người thân mà bạn tin tưởng, cũng có thể là chuyên gia tâm lý.

Mạng xã hội cũng có thể là nơi chia sẻ nhưng phải tỉnh táo chọn lọc thông tin, tránh để những lời khuyên cực đoan dẫn dắt cảm xúc và hành động của mình.

1 tháng tham gia nhóm ‘Con ghét bố mẹ’, có phải đã hết cách nói chuyện? - Ảnh 3.Xuất hiện nhóm 'Con ghét bố mẹ', phụ huynh nên ứng xử thế nào?

Chỉ sau một ngày, nhóm Facebook 'Con ghét bố mẹ' tăng từ khoảng 40.000 lên gần 100.000 thành viên. Khi nghe đến tên nhóm, không ít phụ huynh hoang mang, không hiểu rằng tại sao trẻ lại có những suy nghĩ như vậy?

Sự xuất hiện của nhóm "Con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội với hơn 110.000 thành viên tính đến ngày 29-9 đã phản ánh thực trạng đáng báo động về khoảng cách thế hệ trong nhiều gia đình Việt Nam. Mặc dù tên gọi mang tính cực đoan, không gian ẩn danh này lại trở thành nơi chia sẻ của những người trẻ chịu tổn thương dai dẳng do không được lắng nghe, thường xuyên bị áp đặt hay so sánh. Phía sau những lời than vắn thở than gay gắt là nhu cầu căn bản nhưng bị kìm nén: mong muốn được thấu hiểu và thừa nhận từ chính đấng sinh thành. Khoảng cách giao tiếp kéo dài khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái bế tắc, chọn cách né tránh trò chuyện trực tiếp và tìm kiếm sự đồng cảm từ những người xa lạ trên không gian mạng. Những mâu thuẫn vụn vặt tích tụ qua nhiều năm không được xử lý bình tĩnh đã dồn nén thành cảm giác bị bỏ rơi và tạo nên bức tường ngăn cách giữa hai thế hệ. Hiện tượng này nảy sinh khi các kênh đối thoại truyền thống trong gia đình bị đứt gãy, biến mạng xã hội thành lối thoát tạm thời cho những áp lực tâm lý. Ở chiều ngược lại, nhiều bậc phụ huynh cũng chủ động tham gia nhóm nhằm theo dõi diễn biến tâm lý và tìm kiếm giải pháp hàn gắn mối quan hệ với con cái. Một số cha mẹ thừa nhận cảm thấy chạnh lòng trước tên gọi của hội nhóm nhưng vẫn nỗ lực tìm hiểu góc nhìn của giới trẻ để cải thiện phương thức giao tiếp. Việc nhận diện đúng bản chất của hiện tượng này là bước khởi đầu quan trọng để các gia đình tái thiết lập kênh đối thoại chân thành và lành mạnh.