Bỏ qua điều hướng
•

12 tác phẩm Hạt gạo của cố họa sĩ Lê Thiết Cương 'gặp' bộ ảnh về mẹ

12 tác phẩm Hạt gạo của cố họa sĩ Lê Thiết Cương 'gặp' bộ ảnh về mẹ
Nguồn ảnh: VietnamNet

12 tác phẩm 'Hạt gạo' của cố họa sĩ Lê Thiết Cương và bộ ảnh nhiếp ảnh gia gốc Việt Tsai Ting Bang chụp mẹ ruột qua nhiều năm cùng xuất hiện trong trưng bày 'Mẹ là' tại tại EMGallery (TPHCM).

Trưng bày Mẹ là (Mother Installation) vừa khai mạc tại TPHCM. Lúc sinh thời, họa sĩ Lê Thiết Cương từng định nghĩa: "Mẹ là Về", hiểu là trở về với bản ngã cốt lõi của chính mình. Trưng bày giới thiệu 12 tác phẩm thuộc loạt Hạt gạo, biểu tượng được xem là căn cốt trong sáng tác của ông. Họa sĩ sinh năm 1962 tại Hà Nội, qua đời ngày 17/7/2025 ở tuổi 63 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.  

Các tác phẩm của cố họa sĩ Lê Thiết Cương.

Tiếp nối biểu tượng hạt, nhóm sáng tạo trẻ 39 Concept mang tới sắp đặt Sàng sảy với ý niệm từ hạt nhỏ bé, mọi thứ mở ra và bắt đầu. Sàng sảy từng được giới thiệu như một không gian trưng bày ứng dụng, nơi tác phẩm của cố họa sĩ được tiếp nối bằng góc nhìn của thế hệ trẻ.  

Ở phần nhiếp ảnh, Tsai Ting Bang mang tới bộ ảnh Ms. Trang gồm những khoảnh khắc riêng tư ghi lại về mẹ qua nhiều bối cảnh làm việc và sinh hoạt tại Hà Nội, Đà Lạt và TPHCM. Người mẹ hiện lên với nhiều vai trò chồng lấn: doanh nhân, người vợ, người mẹ và tín đồ thời trang. Nhiếp ảnh gia từng chia sẻ gia đình anh liên tục chuyển nhà theo các cơ hội làm ăn, có lúc sống sung túc, có lúc cả nhà ngủ trên chiếu. Sau một thời gian xa cách, việc xem lại ảnh cũ và đồng hành cùng mẹ ở hiện tại là cách anh tìm hiểu điều gì đã tạo nên con người bà.

Tsai Ting Bang sinh năm 1999 tại Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc), mang 2 dòng máu Việt Nam - Đài Loan, tự học nhiếp ảnh từ năm 12 tuổi. Sách ảnh đầu tay Born from the Same Root kể về người anh trai của anh đoạt giải Sách ảnh đầu tay tại Paris Photo - Aperture 2024.

W-Trang 2.jpg
Bộ ảnh 'Ms. Trang' của Tsai Ting Bang.

Theo BTC, nhiếp ảnh và điêu khắc khác nhau về phương thức biểu đạt nhưng gặp nhau ở đích đến là khơi lại ký ức, từ mặt phẳng đến khối hình. Hành trình trưng bày mở đầu bằng tác phẩm Cây nuôi nấng và khép lại với Hạt mẹ, kết hợp sắp đặt và trình diễn để người xem tương tác trực tiếp.

Cận cảnh các tác phẩm trong không gian trưng bày:

Minh Phi

 

Không gian trưng bày "Mẹ là" vừa chính thức khai mạc tại EMGallery (TPHCM), mang đến cuộc đối thoại nghệ thuật đa chiều giữa hội họa, điêu khắc và nhiếp ảnh tư liệu. Sự kiện tạo điểm nhấn khi kết nối 12 tác phẩm thuộc loạt "Hạt gạo" của cố họa sĩ Lê Thiết Cương cùng bộ ảnh "Ms. Trang" của nhiếp ảnh gia Tsai Ting Bang. Cuộc hội ngộ này khắc họa chiều sâu khái niệm về mẹ như một hành trình tìm về bản ngã cốt lõi. Di sản sáng tạo của cố họa sĩ Lê Thiết Cương tiếp tục được nối dài qua góc nhìn thế hệ mới với sắp đặt "Sàng sảy" do nhóm 39 Concept thực hiện. Ý niệm khởi sinh từ những hạt gạo nhỏ bé mở ra mạch liên kết trực quan, đối chiếu hài hòa với loạt ảnh đời thường ghi lại người mẹ qua nhiều thăng trầm của Tsai Ting Bang. Những lát cắt chân thực trải dài qua Hà Nội, Đà Lạt và TPHCM làm nổi bật các vai trò chồng lấn của người phụ nữ trong đời sống hiện đại. Mở đầu bằng tác phẩm "Cây nuôi nấng" và khép lại với "Hạt mẹ", tuyến trưng bày kết hợp chặt chẽ giữa sắp đặt tĩnh và các yếu tố trình diễn tương tác. Dù khác biệt về phương thức biểu đạt giữa mặt phẳng ảnh và khối hình điêu khắc, các tác phẩm đều gặp nhau ở khả năng khơi gợi ký ức sâu lắng cho công chúng thưởng lãm. Trưng bày khẳng định giá trị bền vững của tình mẫu tử và cội nguồn qua ngôn ngữ thị giác đương đại.
amung