Bỏ qua điều hướng

200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vui trung thu tại chương trình 'Mùa trăng yêu thương 2026'

200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vui trung thu tại chương trình 'Mùa trăng yêu thương 2026'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tại chương trình, một bạn nhỏ xúc động chia sẻ: "món quà không chỉ là bánh, kẹo ngọt mà là tình yêu thương và sự quan tâm của các cô chú" dành cho các em.

- Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao quà cho các em nhỏ - Ảnh: NGỌC LÂN

Tối 16-9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” dành cho các em nhỏ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, đón Tết Trung thu ấm áp và ý nghĩa cho các em nhỏ.

Đại diện cho 200 em nhỏ tham gia chương trình diễn ra tại khu vực 1, em Cát Tường (11 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội) bày tỏ: “Đối với chúng con, món quà không chỉ là bánh, kẹo ngọt mà là tình yêu thương và sự quan tâm của các cô chú. 

Sự sẻ chia của mọi người làm Trung thu của con trở nên vui và ý nghĩa hơn nhiều. Con sẽ luôn trân trọng món quà hôm nay và cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn để không phụ lòng yêu thương của các cô chú".

- Ảnh 2.

Em Cát Tường (ở giữa) chia sẻ cảm nghĩ tại chương trình - Ảnh: NGỌC LÂN

TIN LIÊN QUAN

Tham dự chương trình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu bày tỏ niềm vui khi cùng các anh chị em trong đội tình nguyện viên nghệ sĩ mang đến cho các em một đêm hội ý nghĩa.

Cô hy vọng những hành động thiết thực sẽ trở thành nguồn động viên, giúp các em nhỏ luôn vui vẻ, hạnh phúc, không từ bỏ ước mơ và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. 

Ngọc Châu cũng mong muốn có thêm nhiều "cánh tay nối dài" từ các nhà hảo tâm để tiếp tục hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM - nhấn mạnh Tết Trung thu không chỉ là Tết đoàn viên mà còn là dịp để thiếu nhi nhận được sự chăm lo, yêu thương từ xã hội.

- Ảnh 4.

Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu hy vọng có thêm nhiều "cánh tay nối dài" từ các nhà hảo tâm - Ảnh: NGỌC LÂN

Bà Ngọc đồng thời gửi lời chúc các em nhỏ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững nghị lực vươn lên trong cuộc sống, chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - khẳng định Trung thu là dịp để xã hội dành thêm sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật.

"Mỗi chiếc bánh, mỗi chiếc đèn, mỗi món quà được trao đi tuy giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng chứa đựng một thông điệp rất lớn: Các cháu không đơn độc, các cháu luôn được gia đình, cộng đồng và xã hội quan tâm, yêu thương và đồng hành", ông Tuấn chia sẻ.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Nhiều gia đình cùng các em học sinh đến tham dự chương trình "Mùa trăng yêu thương 2026" - Ảnh: NGỌC LÂN

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn cũng nhắn gửi đến các em nhỏ khuyết tật và mồ côi rằng hoàn cảnh không quyết định tương lai, các em luôn có một "gia đình lớn" là cộng đồng và xã hội sẵn sàng dang tay đồng hành.

Đồng thời, lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao vai trò cầu nối nghĩa tình của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp hướng đến những giải pháp lâu dài như hỗ trợ học tập, học nghề, tạo việc làm, giúp các em ổn định cuộc sống bền vững.

- Ảnh 7.

Năm nay, hội sẽ trao tặng 400 phần quà cho các em nhỏ, tổng giá trị quà tặng bằng hiện vật và hiện kim hơn 225 triệu đồng - Ảnh: NGỌC LÂN

Năm nay, chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” được tổ chức tại 3 khu vực. Khu vực 1 diễn ra tại Công ty du lịch Hòa Bình Việt Nam ngày 16-9; khu vực 2 được tổ chức tại Học viện Cán bộ cơ sở 2 Bình Dương ngày 23-9; khu vực 3 diễn ra tại Nhà xã hội Long Hải, xã Long Hải ngày 25-9.

Theo đó, hội sẽ trao tặng 400 phần quà cho các em nhỏ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Tổng giá trị quà tặng bằng hiện vật và hiện kim hơn 225 triệu đồng.

- Ảnh 8.Gia đình 'vầng trăng khuyết' nhưng hạnh phúc không hề khuyết

Nhiều cặp vợ chồng người khuyết tật vượt khó xây dựng gia đình hạnh phúc, có người xây dựng được cơ ngơi và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Tối 16-9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026”, mang đến không gian đón Tết Trung thu ấm áp cho 200 trẻ em khuyết tật, mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực 1. Không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi, chương trình còn cho thấy ý nghĩa của sự đồng hành xã hội đối với những em nhỏ cần được quan tâm, nâng đỡ. Đại diện các em tham dự, Cát Tường, 11 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, xúc động chia sẻ món quà nhận được không chỉ là bánh, kẹo ngọt mà còn chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm của các cô chú. Em cho biết sẽ trân trọng tình cảm ấy, cố gắng học tập tốt và sống ngoan ngoãn để không phụ lòng những người đã sẻ chia. Tham gia chương trình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu bày tỏ niềm vui khi cùng đội tình nguyện viên nghệ sĩ đem đến một đêm hội ý nghĩa cho các em. Cô kỳ vọng những hành động thiết thực sẽ tiếp thêm động lực để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giữ vững ước mơ, tiếp tục con đường học vấn, đồng thời mong có thêm nhiều nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, nhấn mạnh Trung thu không chỉ là Tết đoàn viên mà còn là dịp để thiếu nhi cảm nhận sự chăm lo của cộng đồng. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định mỗi chiếc bánh, chiếc đèn hay món quà tuy không lớn về vật chất nhưng truyền đi thông điệp rằng các em không đơn độc. Theo ông, hoàn cảnh không quyết định tương lai, bởi trẻ em khuyết tật và mồ côi luôn có một “gia đình lớn” là cộng đồng và xã hội sẵn sàng đồng hành. Việc lãnh đạo thành phố đánh giá cao vai trò cầu nối của hội cũng đặt ra yêu cầu duy trì sự phối hợp lâu dài, để những hoạt động chăm lo không chỉ dừng lại ở một mùa lễ hội.