Bỏ qua điều hướng
•

21 năm nhặt rác vì không biết mình có lương hưu

21 năm nhặt rác vì không biết mình có lương hưu
Nguồn ảnh: VnExpress

Suốt 21 năm nhặt rác ở Hồ Nam, ông Ru, 71 tuổi không hề hay biết mình có quỹ lương hưu tích lũy tới hơn 420.000 tệ (63.000 USD).

Cuối tháng 9, ông Ru nhận một thẻ ngân hàng liên kết với tài khoản lương hưu. Khi kiểm tra, ông phát hiện số dư lên tới hơn 420.000 tệ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra", ông nói và cảm ơn các nhân viên trợ giúp xã hội cùng cơ quan chức năng đã hỗ trợ.

Trước đây, sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, ông Ru từng có 30 năm làm việc tại một cửa hàng nhà nước ở thành phố Chu Châu. Đầu những năm 2000, ông mất việc và nhận một khoản bồi thường. Do tiêu xài hết số tiền này, ông rơi vào cảnh nợ nần, mâu thuẫn với gia đình rồi bỏ đi nhặt rác kiếm sống. Ông chuyển đến Trường Đức và sống tách biệt tại đây suốt 21 năm.

Mùa đông năm 2024, nhân viên trạm trợ giúp xã hội tên Wu Jinhui phát hiện ông Ru sống trong một tòa nhà bỏ hoang. Ban đầu, ông từ chối chuyển đến nơi tạm trú. Sau nhiều lần được cung cấp nhu yếu phẩm và thuyết phục, ông mới đồng ý cung cấp thông tin cá nhân để xác minh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhờ khoản trích lập bảo hiểm từ thời gian làm việc tại cửa hàng nhà nước, ông Ru đủ điều kiện hưởng lương hưu khoảng 3.700 tệ (550 USD) mỗi tháng kể từ năm 2015. Tuy nhiên, do không dùng điện thoại di động, sống tách biệt và cứ ngỡ phải đóng thêm tiền mới được hưởng chế độ, ông đã bỏ quên khoản tiền này.

Theo quy định tại Trung Quốc, người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 15 năm được hưởng lương khi đến tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu của nam giới nước này là 60 vào năm 2015 và hiện được nâng dần lên 63.

Đại diện trạm trợ giúp dặn dò ông cẩn thận trong việc bảo quản thẻ ngân hàng và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại. Việc đầu tiên ông Ru dự định làm với số tiền này là thuê một căn hộ tử tế ở Trường Đức, trước khi lên kế hoạch về Chu Châu thăm quê.

Ông Zu, bên phải, cảm ơn các nhân viên xã hội hỗ trợ mình. Ảnh: QQ.com

Ông Zu, bên phải, cảm ơn các nhân viên xã hội hỗ trợ mình. Ảnh: QQ.com

Nhật Minh (Theo QQ, Changde Daily, SCMP)

Trường hợp của ông Ru, 71 tuổi, vừa được phát hiện tại Hồ Nam là một nghịch lý đáng suy ngẫm về khoảng trống tiếp cận chính sách an sinh xã hội. Dù từng có 30 năm làm việc tại doanh nghiệp nhà nước ở Chu Châu và đủ điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2015, người đàn ông này vẫn trải qua 21 năm mưu sinh bằng nghề nhặt rác trong các tòa nhà bỏ hoang. Việc thiếu thông tin pháp lý cùng tâm lý mặc cảm sau biến cố nợ nần đã khiến ông hoàn toàn cắt đứt liên lạc với xã hội và vô tình từ chối quyền lợi hợp pháp của chính mình. Sự việc chỉ được tháo gỡ vào mùa đông năm 2024 khi các nhân viên công tác xã hội tại thành phố Trường Đức kiên trì tiếp cận và hỗ trợ xác minh nhân thân cho ông. Kết quả đối soát dữ liệu cho thấy ông tích lũy được khoản lương hưu tồn đọng lên tới hơn 420.000 tệ, tương đương khoảng 63.000 USD, nhờ mức chi trả định kỳ 3.700 tệ mỗi tháng. Quy định an sinh tại Trung Quốc yêu cầu tối thiểu 15 năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, song rào cản công nghệ và lối sống biệt lập đã ngăn khoản tiền này đến tay người thụ hưởng suốt gần một thập kỷ. Khoản tài chính tích lũy bất ngờ không chỉ giúp người đàn ông cao tuổi thoát khỏi cảnh vô gia cư để thuê một căn hộ ổn định, mà còn mở ra cơ hội đoàn tụ quê nhà sau nhiều năm tha hương. Tuy nhiên, câu chuyện cũng đặt ra bài toán cấp thiết cho hệ thống an sinh trong việc chủ động rà soát, tìm kiếm và chi trả phúc lợi cho những người yếu thế không sử dụng thiết bị số. Sự can thiệp kịp thời từ mạng lưới nhân viên xã hội cơ sở chính là mắt xích then chốt giúp bù đắp những lỗ hổng hành chính và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.
amung