Bỏ qua điều hướng
•

3 giờ sáng, sư thầy và phật tử ở TP.HCM vào bếp nấu 850 suất cơm chay

3 giờ sáng, sư thầy và phật tử ở TP.HCM vào bếp nấu 850 suất cơm chay
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Từ 3 giờ sáng, căn bếp tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) đã đỏ lửa. Hơn 90 phật tử cùng sư thầy đã cùng chuẩn bị 850 suất cơm chay gửi đến bệnh nhân khó khăn tại 2 bệnh viện.

Sáng 21.10, sư thầy cùng các phật tử ở tu viện Khánh An tổ chức trao tặng 850 suất cơm chay miễn phí đến bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức và Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2).

Đây là hoạt động lần đầu tiên của mô hình bếp chay Từ Tâm do tu viện khởi xướng. Tổng kinh phí thực hiện đợt này là 25 triệu đồng, từ sự đóng góp của các phật tử và nhà hảo tâm.

Phật tử và sư thầy ở TP.HCM cùng nấu 850 suất cơm chay gửi bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Tăng thân tu viện Khánh An cùng phật tử chuẩn bị 850 suất cơm chay

ẢNH: TUỆ TÂM

Từ 3 giờ sáng, gian bếp tu viện Khánh An đã đỏ lửa. Các sư thầy, phật tử chia nhau sơ chế rau củ, nấu nướng, chuẩn bị từng món ăn. Đến 6 giờ, 850 suất cơm cùng canh, sữa tươi, trái cây tráng miệng đã được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng chuyển đến bệnh viện.

Trước khi đoàn lên đường trao cơm, thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An căn dặn các tình nguyện viên rằng, hoạt động thiện nguyện xuất phát từ lòng từ bi, vì vậy mỗi người hãy xem đây là một phước duyên, không nên tự hào rằng mình đang làm điều tốt cho người khác.

Đúng 9 giờ sáng, đoàn xe chở những suất cơm nghĩa tình chia thành hai hướng, mang 500 suất đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và 350 suất đến Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2).

Phật tử và sư thầy ở TP.HCM cùng nấu 850 suất cơm chay gửi bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Công việc của bếp chay Từ Tâm bắt đầu từ 3 giờ sáng

ẢNH: TUỆ TÂM

Với những bệnh nhân và người thân đang phải lo toan chi phí điều trị, một phần cơm miễn phí giúp tiết kiệm khoản tiền ăn uống và cũng là sự sẻ chia, động viên trong những ngày khó khăn.

Có mặt tại gian bếp từ sáng sớm, phật tử Ngọc Trâm (ở phường An Phú Đông) cho biết việc cùng sư thầy và những người bạn đồng tu tự tay chuẩn bị từng món ăn mang lại cho chị nhiều niềm vui.

"Được cùng quý thầy và các bạn đồng tu thức dậy sớm, tự tay nấu nướng từng món ăn, con cảm nhận rõ niềm an lạc nội tâm. Mỗi hạt gạo, miếng rau được nấu chín bằng tình thương và sự cầu nguyện bình an cho người đón nhận. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao của người phụng sự", chị Ngọc Trâm chia sẻ.

Không trực tiếp đứng bếp, phật tử Chiến Thắng (ở phường An Khánh) tham gia đoàn vận chuyển, trao cơm đến người bệnh. Anh cho biết niềm vui của mình đến từ những ánh mắt, nụ cười của người nhận khi được trao tận tay hộp cơm.

Phật tử và sư thầy ở TP.HCM cùng nấu 850 suất cơm chay gửi bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An động viên, cảm ơn sư thầy, phật tử có mặt từ sớm cùng góp sức cho bếp ăn

ẢNH: TUỆ TÂM

"Nhìn ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tri ân của các cô chú bệnh nhân khi đón nhận hộp cơm, con thấy lòng mình nhẹ nhàng và hoan hỷ vô cùng. Chính những hoàn cảnh khó khăn đã cho chúng con cơ hội được thực tập mở rộng tâm từ, biết yêu thương và sống sẻ chia nhiều hơn", anh Chiến Thắng bộc bạch.

Theo đại đức Thích Tuệ Nhãn, Trưởng ban tổ chức chương trình, mỗi suất cơm là tấm lòng của các tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm gửi đến những người đang đối mặt với bệnh tật, khó khăn về kinh tế.

"Mỗi phần cơm trao đi là một đóa hoa tâm của người con Phật hướng đến người khó khăn. Nơi bệnh viện, người bệnh không chỉ chịu đựng nỗi đau thân xác mà còn nặng gánh lo toan về kinh tế", đại đức Thích Tuệ Nhãn chia sẻ.

Phật tử và sư thầy ở TP.HCM cùng nấu 850 suất cơm chay gửi bệnh nhân nghèo - Ảnh 5.

Những phần cơm chay là lời động viên, chia sẻ đến gia đình bệnh nhân trong lúc khó khăn

ẢNH: TUỆ DUYÊN

Thông qua những bữa cơm chay, tu viện mong muốn người bệnh và thân nhân cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, có thêm niềm tin trong quá trình điều trị.

Bếp chay Từ Tâm của tu viện Khánh An dự kiến duy trì hoạt động định kỳ 2 lần mỗi tháng, tiếp tục mang những bữa cơm chay miễn phí đến với người bệnh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Rạng sáng ngày 21 tháng 10, mô hình bếp chay Từ Tâm tại tu viện Khánh An, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi động đợt thiện nguyện đầu tiên. Hơn 90 phật tử cùng các sư thầy đã thức dậy từ 3 giờ sáng để tự tay sơ chế và chế biến 850 suất ăn dinh dưỡng. Toàn bộ kinh phí thực hiện trị giá 25 triệu đồng đều do các chư tăng, phật tử cùng nhiều nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp. Đúng 9 giờ sáng, các phần cơm kèm canh, sữa tươi và trái cây tráng miệng đã được vận chuyển trực tiếp đến hai cơ sở y tế lớn. Trong đó, 500 suất được gửi trao tận tay người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và 350 suất còn lại dành cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Hoạt động này kịp thời tiếp sức, giúp giảm bớt gánh nặng sinh hoạt phí cho những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày. Theo lời căn dặn từ Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện, công tác thiện nguyện là cơ hội thực hành tâm từ bi và xem đây như một phước duyên phụng sự cộng đồng. Đại diện ban tổ chức cũng khẳng định từng phần ăn trao đi không chỉ hỗ trợ dinh dưỡng thiết thực, mà còn gửi gắm sự an ủi tinh thần sâu sắc đến những số phận đang oằn mình chống chọi với bệnh tật.
amung