Bỏ qua điều hướng

4.500 lít rượu vang được rót tại giải marathon ở Pháp

4.500 lít rượu vang được rót tại giải marathon ở Pháp
Nguồn ảnh: VnExpress

Marathon des Châteaux du Médoc kỳ 40 thu hút 8.500 VĐV, với 20 điểm thử rượu, 18.000 con hàu và giải thưởng cho nhà vô địch là số chai rượu vang tương đương trọng lượng cơ thể.

Florian Laplanche về nhất Marathon des Châteaux du Médoc 2026 hôm 6/9 với thành tích 2 giờ 26 phút 45 giây, nhanh hơn 26 giây so với thời gian giúp anh vô địch giải này năm ngoái.

Laplanche từng chạy nhanh hơn đáng kể trên đường nhựa, với thành tích 2 giờ 21 phút 59 giây tại Paris hồi tháng 4/2025. Điểm khác biệt là ở Paris, không có chuyện VĐV phải dừng lại tại 20 lâu đài để thưởng thức một ly Pauillac.

Florian Laplanche về nhất Marathon des Châteaux du Médoc 2026     Florian Laplanche về nhất Marathon des Châteaux du Médoc 2026

Florian Laplanche về nhất Marathon des Châteaux du Médoc 2026. Video: Instagram / marathondumedoc

Số VĐV tham dự Marathon des Châteaux du Médoc 2026 được giới hạn ở 8.500 người. Giải năm ngoái có 8.700 người và ban tổ chức cho biết sẽ không tăng quy mô. Các VĐV cũng bắt buộc phải hóa trang, quy định được viết bằng chữ in hoa trong điều lệ. Theo ban tổ chức, hơn 90% người tham dự đến vạch xuất phát trong trang phục hóa trang.

Đường chạy là một vòng, bắt đầu từ bến cảng Pauillac, đi qua Saint-Julien, Haut-Médoc và Saint-Estèphe rồi quay trở lại. Cự ly 42,195 km đi qua khoảng 50 lâu đài, trong đó 24% là đường đất, với tổng độ cao phải chinh phục chỉ khoảng 180 m.

Có 22 trạm tiếp nước trên đường chạy, bên cạnh khoảng 20 điểm thử rượu. Toàn bộ giải năm nay được trang trí theo chủ đề thập niên 1980 - thời điểm cuộc đua ra đời.

Hàu thay cho gel năng lượng

Nếu các marathon thông thường có gel năng lượng, nước điện giải hay chuối, thì tại Médoc, món tiếp nhiên liệu đặc trưng là hàu.

Theo tạp chí kinh doanh rượu vang The Drinks Business, Patrick Schmitt, một chuyên gia rượu vang và biên tập viên của tạp chí, đã tham gia chạy giải kỷ niệm và ghi lại những gì diễn ra trên đường đua. Khoảng 18.000 con hàu được phục vụ ở km 37, phô mai xuất hiện tại km 41, còn 200 kg thịt bò thăn được đặt ở trạm áp chót.

Nho và kem cũng được phục vụ dọc đường. Hơn 50 ban nhạc biểu diễn trực tiếp giữa những vườn nho, theo thống kê của Schmitt. Khoảng 3.000 tình nguyện viên được huy động để vận hành toàn bộ hệ thống.

Sau giải năm ngoái, một thành viên ban tổ chức tiết lộ với Jogging International phép tính về lượng rượu được tiêu thụ: mỗi trạm có một thùng 225 lít, nhân với 20 trạm, tương đương khoảng 4.500 lít rượu được rót trong một ngày. Giải năm nay được cho sử dụng số rượu tương tự.

VĐV có tối đa 6 giờ 30 phút để hoàn thành đường chạy và giới hạn này (COT) được áp dụng nghiêm ngặt. Nhóm "quét đường" (sweeper) sẽ loại những người bị họ vượt qua. Nếu bỏ qua một trạm, VĐV sẽ không được công nhận thành tích, bất kể thời gian về đích.

Với thời gian hoàn thành marathon trung bình trên toàn cầu là 4 giờ 32 phút 49 giây, một VĐV thông thường có chưa đầy hai giờ "dư" để dừng lại thưởng thức rượu và các món ăn trên đường. Kết quả, 7.849 người được công nhận hoàn thành cuộc đua.

Ở nội dung nữ, Celine Merel về nhất với 2 giờ 54 phút 38 giây. Jennifer Mozuelos về nhì với 3 giờ 5 phút 25 giây, còn Charlotte Maurin đứng thứ ba với 3 giờ 6 phút 34 giây.

Celine Merel là giáo viên thể dục và chủ yếu thi đấu ở các giải chạy địa hình cự ly ngắn cho một CLB tại Brittany. Cô gần như không có kinh nghiệm marathon. The Drinks Business cho biết đây mới là marathon thứ hai của Mérel, sau một giải ở Paris, trong khi MARATHONS.FR gọi đây là lần đầu cô thi đấu ở cự ly này.

Dù theo cách tính nào, Merel vẫn tạo dấu ấn đặc biệt: chưa có nữ VĐV nào vô địch Medoc với thời gian nhanh hơn kể từ năm 2015. Theo danh sách nhà vô địch do ban tổ chức công bố, thành tích của người thắng cuộc nữ trong khoảng một thập kỷ qua thường dao động quanh mốc 3 giờ.

Người thống trị danh sách này là Nathalie Vasseur, một VĐV đến từ Brittany. Trước năm 2014, cô đã 12 lần vô địch Médoc và sau đó giành thêm ba danh hiệu.

Giải thưởng không phải tiền

Cả hai nhà vô địch nội dung nam và nữ đều không nhận tiền thưởng.

Ngay từ lần tổ chức đầu tiên năm 1985, ban tổ chức đã quyết định trao những chai rượu vang grands crus thay cho tiền mặt và duy trì truyền thống này đến nay. Vì vậy, Laplanche và Mérel sẽ nhận lượng rượu vang Médoc có tổng trọng lượng tương đương trọng lượng cơ thể. Người chiến thắng ở mỗi nhóm tuổi cũng được trao một thùng rượu.

4.500 lít rượu vang được rót tại giải marathon say nhất thế giới     4.500 lít rượu vang được rót tại giải marathon say nhất thế giới

Các VĐV hóa trang khi thi đấu tại Marathon des Châteaux du Médoc 2026. Video: Instagram / marathondumedoc

Điều lệ Marathon des Châteaux du Médoc nêu rõ rằng nếu người tham gia tin thể thao đồng nghĩa với "sức khỏe, niềm vui và tình bằng hữu", marathon này dành cho họ. Ngược lại, những người "phá đám, côn đồ và săn kỷ lục" được khuyên nên ở nhà.

Phí đăng ký là 110 euro (khoảng 128 USD). Gói đầy đủ, bao gồm bữa tối với mì pasta tại Château Beychevelle vào tối thứ Sáu, có giá 263 USD.

Cuộc đua hôm 6/9 là lần thứ 40 Marathon des Châteaux du Médoc được tổ chức, nhưng diễn ra trong năm thứ 42 kể từ khi giải ra đời.

Médoc lần đầu được tổ chức năm 1985, với 500 người đăng ký và 396 người hoàn thành. Đại dịch Covid-19 khiến giải mất hai kỳ. Lần tổ chức thứ 36 dự kiến diễn ra năm 2020 được dời sang ngày 11/9/2021, nhưng cuối cùng cũng bị hủy. Vì vậy, danh sách nhà vô địch không có người chiến thắng cho hai năm này.

Cuộc cạnh tranh cho danh hiệu "marathon vui nhất thế giới" hiện cũng ít hơn trước. Marathon du Beaujolais vào tháng 11 có quy mô lớn hơn, từng lập kỷ lục 23.000 người tham dự năm 2023 và có sáu nội dung thi đấu. Tuy nhiên, marathon chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó; ban tổ chức dự kiến khoảng 4.500 người chạy cự ly marathon khi giới thiệu giải năm ngoái.

Tại Anh, Bacchus ở khu điền trang Denbies, Surrey, từng tổ chức marathon hai vòng vào năm 2019 nhưng sau đó bỏ nội dung marathon, thay bằng bán marathon giới hạn 1.800 người và cự ly 10 km.

Médoc thì không có cự ly nào ngắn hơn 42,195 km trong chương trình chính thức. Lần gần nhất ban tổ chức công bố số người muốn tham dự, vào năm 2006, có 15.000 đơn đăng ký cạnh tranh cho 8.500 suất.

Hồng Duy (theo Marathon Handbook)

Ngày 6/9, Florian Laplanche về nhất Marathon des Châteaux du Médoc 2026 tại Pháp với thời gian 2 giờ 26 phút 45 giây, nhanh hơn thành tích vô địch năm trước 26 giây. Con số ấy vẫn kém đáng kể kỷ lục cá nhân 2 giờ 21 phút 59 giây mà anh lập tại Paris hồi tháng 4/2025, nơi đường chạy không có những điểm dừng đặc biệt. Khác biệt lớn nhất nằm ở 20 lâu đài trên cung đường Médoc, nơi các vận động viên được mời thưởng thức một ly rượu Pauillac trước khi tiếp tục cuộc đua. Giải năm nay giới hạn 8.500 người, giảm so với 8.700 vận động viên của năm trước, trong khi ban tổ chức khẳng định quy mô sẽ không được mở rộng thêm. Hơn 90% người tham dự xuất hiện trong trang phục hóa trang, bởi điều lệ giải yêu cầu tất cả vận động viên phải mặc đồ hóa trang khi bước vào vạch xuất phát. Đường chạy bắt đầu tại bến cảng Pauillac, đi qua Saint-Julien, Haut-Médoc và Saint-Estèphe, sau đó đưa các vận động viên quay lại điểm xuất phát. Cự ly chính xác 42,195 km đi qua khoảng 50 lâu đài, gồm 24% đường đất, cùng tổng độ cao cần chinh phục chỉ khoảng 180 m. Bên cạnh 22 trạm tiếp nước, ban tổ chức bố trí khoảng 20 điểm thử rượu, đồng thời trang trí toàn giải theo chủ đề thập niên 1980, thời cuộc đua ra đời. Nếu marathon thông thường cung cấp gel năng lượng, nước điện giải hoặc chuối, Médoc lại gây chú ý bằng thực đơn giàu tính địa phương, với hàu, phô mai, thịt bò và rượu vang. Theo ghi nhận của Patrick Schmitt, chuyên gia rượu vang và biên tập viên tạp chí The Drinks Business, khoảng 18.000 con hàu được phục vụ tại khu vực km 37. Phô mai xuất hiện ở km 41, còn trạm áp chót chuẩn bị 200 kg thịt bò thăn, trong khi nho và kem cũng được đưa vào thực đơn dọc đường. Hơn 50 ban nhạc biểu diễn trực tiếp giữa những vườn nho, tạo nên bầu không khí lễ hội khác xa hình dung thông thường về một cuộc đua marathon đường trường. Khoảng 3.000 tình nguyện viên được huy động để vận hành hệ thống, từ tiếp tế, phục vụ rượu vang đến hỗ trợ các vận động viên trên cung đường. Sau giải năm ngoái, một thành viên ban tổ chức tiết lộ với Jogging International rằng mỗi trạm rượu dùng một thùng 225 lít. Nhân với 20 trạm, phép tính cho ra khoảng 4.500 lít rượu được rót trong một ngày, lượng rượu mà giải năm nay được cho là cũng sử dụng tương tự. Tuy nhiên, Médoc không phải cuộc dạo chơi hoàn toàn thoải mái, bởi vận động viên chỉ có tối đa 6 giờ 30 phút để hoàn thành đường chạy. Giới hạn thời gian này được áp dụng nghiêm ngặt, còn nhóm “quét đường” sẽ loại những người bị họ vượt qua trong quá trình thu dọn và kiểm soát đường đua. Vận động viên bỏ qua bất kỳ trạm nào cũng không được công nhận thành tích, bất kể họ có kịp về đích trước thời hạn hay không. Với thời gian hoàn thành marathon trung bình toàn cầu là 4 giờ 32 phút 49 giây, một người chạy thông thường chỉ còn chưa đầy hai giờ dự phòng cho việc ăn uống và nếm rượu. Kết thúc giải, 7.849 người được công nhận hoàn thành, cho thấy thử thách tại Médoc vẫn đòi hỏi khả năng kiểm soát thời gian bên cạnh sức bền thể chất. Ở nội dung nữ, Celine Merel giành chiến thắng sau 2 giờ 54 phút 38 giây, trước Jennifer Mozuelos với 3 giờ 5 phút 25 giây và Charlotte Maurin với 3 giờ 6 phút 34 giây. Merel là giáo viên thể dục, chủ yếu thi đấu các giải chạy địa hình cự ly ngắn cho một câu lạc bộ tại Brittany, đồng thời gần như chưa có kinh nghiệm marathon. The Drinks Business cho biết đây là marathon thứ hai của Merel sau một giải tại Paris, còn MARATHONS.FR gọi Médoc là lần đầu cô thi đấu ở cự ly này. Dù cách tính khác nhau, Merel vẫn tạo dấu ấn đặc biệt khi trở thành nữ vô địch Médoc nhanh nhất kể từ năm 2015, trong một giải thường chứng kiến thành tích quanh mốc ba giờ. Cả Laplanche lẫn Merel không nhận tiền thưởng, bởi từ năm 1985, ban tổ chức đã chọn trao những chai rượu vang grands crus thay tiền mặt và tiếp tục duy trì truyền thống này đến nay.