Nguyễn Thị Vân Nhi sinh năm 2005, quê ở Hải Phòng, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024. Sau cuộc thi nhan sắc, người đẹp lần đầu thử sức với lĩnh vực diễn xuất qua phim điện ảnh Chuyện tình Khau Vai, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Phim do Nhà nước đặt hàng sản xuất, được đạo diễn Trần Chí Thành thực hiện.
Trong phim, Vân Nhi vào vai Nàng Út, con gái tộc trưởng người Giáy, đem lòng yêu Ba - chàng trai người Nùng do Sỹ Hưng đóng. Mối tình của họ gặp nhiều trắc trở bởi những khác biệt về địa vị và rào cản trong đời sống cộng đồng. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Vân Nhi, đồng thời là vai nữ chính, dù cô chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Trong buổi ra mắt phim mới đây tại Hà Nội, Á hậu Vân Nhi gây chú ý khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với vẻ đẹp tự nhiên. Một số nhà phê bình nhận xét tại buổi chiếu đầu tiên rằng cô có gương mặt điện ảnh, nhiều tiềm năng để phát triển.
Trong khi đó, tác giả tiểu thuyết, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, dành lời khen cho phần thể hiện của nữ diễn viên trẻ, cho rằng cô diễn Nàng Út tròn vai, có hồn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vân Nhi cho biết, được giao vai chính là thử thách lớn với cô. Á hậu biết ơn đạo diễn Trần Chí Thành đã tin tưởng trao cơ hội. Để nắm bắt cơ hội này, cô sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và nỗ lực trong quá trình làm phim.
Theo Vân Nhi, để được giao nhân vật này, cô đã trải qua 3 lần thử vai. Cô cũng không ngại việc để gương mặt rất ít phấn son hầu như xuyên suốt bộ phim. Với người đẹp, đây là việc cần thiết để phù hợp với nhân vật.

Trước câu hỏi liệu cô được lựa chọn đóng phim nhờ danh hiệu Á hậu và ngoại hình hay nhờ năng lực diễn xuất, người đẹp cho rằng cô không thể thay đạo diễn trả lời.
“Danh hiệu Á hậu có thể giúp tôi được khán giả biết đến, còn để mọi người tin vào nhân vật thì tôi cần được chứng minh bằng chính phần thể hiện trên màn ảnh”, Vân Nhi chia sẻ.

Á hậu Việt Nam 2024 cho rằng, việc những người đẹp bước vào lĩnh vực diễn xuất nhận được sự tò mò, thậm chí hoài nghi từ công chúng là điều dễ hiểu. Mỗi khán giả đều có quyền đưa ra góc nhìn và kỳ vọng riêng đối với người hoạt động nghệ thuật. Bản thân cô cũng hiểu một vai diễn đầu tay chưa đủ để chứng minh năng lực, vì vậy cô không né tránh những góp ý về diễn xuất.
“Cách tốt nhất để thay đổi định kiến là làm việc nghiêm túc và để mỗi vai diễn tự lên tiếng”, cô nói.

Sau khi xem lại phần thể hiện của mình, Vân Nhi không tự chấm điểm bằng một con số cụ thể. Cô có những điều cảm thấy hài lòng, nhưng cũng nhận ra còn nhiều điểm có thể làm tốt hơn.
“Nếu có cơ hội làm lại, tôi muốn đào sâu hơn nữa vào tâm lý nhân vật, đặc biệt là cách thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, biểu cảm và những khoảng lặng. Tôi nghĩ đôi khi những điều không được nói ra lại là phần khó thể hiện nhất của diễn xuất”, cô chia sẻ.

Thử thách lớn nhất với Vân Nhi là những cảnh khóc. Có lúc cô hiểu nhân vật đang cảm thấy gì nhưng chưa biết cách biểu đạt sao cho tự nhiên trước máy quay. Những cảm xúc mà cô tưởng đã nắm bắt được khi đọc kịch bản đôi khi lại trở nên khó thể hiện khi bước vào cảnh quay thực tế. Dù vậy, Vân Nhi không ngại học hỏi, đặc biệt là từ các diễn viên gạo cội trong đoàn phim.
Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt diễn viên thuộc các thế hệ như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Hà, Sỹ Hưng, Minh Hưng...

Trong quá trình làm phim, Vân Nhi cũng lắng nghe góp ý từ đạo diễn để điều chỉnh cách diễn. Cô cũng dành thời gian tìm hiểu câu chuyện, bối cảnh văn hóa và hoàn cảnh sống của Nàng Út.
Bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa người Giáy và người Nùng, vì vậy việc hiểu nhân vật thuộc về cộng đồng nào, chịu những ràng buộc gì và vì sao có những phản ứng nhất định là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị.

Ngoài ra, khi đứng trước máy, cô còn phải học cách phối hợp với bạn diễn, điều chỉnh biểu cảm và tiếp nhận những hướng dẫn của đạo diễn. Khi đóng cặp với Sỹ Hưng, cả hai cần hiểu rõ mối quan hệ giữa Nàng Út và Ba, cũng như cảm xúc của từng nhân vật trong mỗi phân đoạn. Cô trân trọng sự hỗ trợ của anh Sỹ Hưng và sự hướng dẫn của đạo diễn để cả hai có thể tìm được cách thể hiện phù hợp nhất cho nhân vật.

Người đẹp khẳng định không xem Chuyện tình Khau Vai chỉ là một trải nghiệm để "thử cho biết". Bộ phim khiến cô muốn khám phá nghiêm túc hơn lĩnh vực diễn xuất, dù cô hiểu một vai diễn đầu tay chưa đủ để khẳng định mình phù hợp đến đâu với con đường này.

“Nếu tiếp tục theo đuổi, tôi sẵn sàng dành thời gian học hỏi, rèn luyện kỹ năng và bắt đầu từ những vai diễn phù hợp với khả năng của mình. Tôi không nghĩ vai diễn lớn hay nhỏ là yếu tố duy nhất quyết định giá trị của một cơ hội”, cô nói.

Nhìn lại chặng đường sau cuộc thi sắc đẹp, Vân Nhi thừa nhận bản thân vẫn có những việc có thể làm tốt hơn và những cơ hội cần chủ động nắm bắt. Tuy nhiên, cô không cho rằng dấu ấn của một người hoạt động nghệ thuật nên được đo bằng số lượng lần xuất hiện trước công chúng. Với người đẹp, điều quan trọng là mỗi trải nghiệm có giá trị riêng và giúp bản thân hiểu rõ hơn hướng đi phù hợp.

Á hậu mong muốn công chúng nhớ đến mình như một người nghiêm túc với những lựa chọn của bản thân, thay vì chỉ gắn với danh hiệu hay một vai trò cụ thể. Sau Chuyện tình Khau Vai, cô dự định tìm hiểu những cơ hội diễn xuất phù hợp và trau dồi kỹ năng nếu tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này.
“Trong 3-5 năm tới, tôi hy vọng mình có thể xây dựng được hướng đi rõ ràng hơn, có những sản phẩm và dấu ấn riêng thay vì chỉ được biết đến qua danh hiệu”, nữ diễn viên chia sẻ.
Ảnh: Nhân vật cung cấp, Nhà sản xuất