Bỏ qua điều hướng
•

‘Ai là cha tôi’ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

‘Ai là cha tôi’ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

‘Ai là cha tôi’, vở kịch về một gia đình đơn thân đặt ra những câu hỏi về giá trị và mối dây thực sự gắn kết gia đình, mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 tối 14-10 tại Rạp Công Nhân.

‘Ai là cha tôi’ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026  - Ảnh 1.

Cảnh trong vở "Ai là cha tôi" - vở diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 - Ảnh: BTC

Với chủ đề "Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của thủ đô", Liên hoan năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc các loại hình: tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Các tác phẩm tham dự liên hoan có chủ đề, tư tưởng và nội dung phản ánh sinh động đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Theo ban tổ chức, một trong những điểm đáng chú ý của liên hoan năm nay là sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu.

Từ ngày 13-10, ban tổ chức đã triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn tới khán giả thủ đô. Trong những ngày qua, đông đảo người dân đã đến Rạp Đại Nam xếp hàng nhận vé, trong đó có nhiều khán giả trẻ.

‘Ai là cha tôi’ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026  - Ảnh 2.

Cảnh trong vở "Ai là cha tôi" - Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội

Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn Ai là cha tôi của Nhà hát Kịch Hà Nội được công diễn.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra trong một gia đình đơn thân thời hiện đại với một người mẹ "hoàn hảo" và cô con gái ngoan hiền…

Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài bình an, yên ổn ấy là những khoảng lặng chưa từng được gọi tên. 

Ai là cha tôi mở ra một câu chuyện về những sự thật bị cất giấu và khát khao được thuộc về - những điều âm thầm tồn tại trong không ít gia đình thời nay.

Ai là cha tôi không kể câu chuyện theo cách ồn ào hay kịch tính bề nổi. 

Vở diễn chọn cách đi sâu vào đời sống nội tâm của nhân vật, đặt khán giả trước những trăn trở rất gần gũi: Thế nào là gia đình, thế nào là trách nhiệm và điều gì thực sự làm nên sợi dây gắn kết giữa con người với con người?

Không áp đặt đúng - sai, không vội vàng phán xét, vở diễn để lại nhiều khoảng lặng để người xem tự cảm nhận và tự đối thoại với chính mình.

‘Ai là cha tôi’ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026  - Ảnh 3.

Liên hoa Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 có cả vở xiếc tham gia - Ảnh: BTC

Sau vở diễn khai mạc, từ ngày 15 đến ngày 22-10, vào các khung giờ 9h, 14h và 19h30 tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tác phẩm tham gia liên hoan sẽ được công diễn, gồm:

Kịch nói: Phèo, Người con gái Hà Nội, Cô gái đội mũ nồi xám, Ảo ảnh, Bến bờ, Cuốn truyện bị đốt, Huyền thoại tuổi thanh xuân.

Chèo: Tấm Cám, Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù, Đạo học.

Tuồng: Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi.

Cải lương: Người con gái Hà Thành.

Xiếc: Lời của tre.

Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh: Khoảng trời con gái.

Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra vào 20h ngày 23-10 tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, Hà Nội.

‘Ai là cha tôi’ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026  - Ảnh 3.Hồng Vân đưa Nhật Kim Anh trở lại sàn kịch, đi thi liên hoan toàn quốc

Hơn 10 năm rồi, diễn viên Nhật Kim Anh mới trở lại sàn kịch. Lần này là trong một tác phẩm kịch cách mạng của Sân khấu Hồng Vân.

Tối 14-10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc tại Rạp Công Nhân với vở diễn mở màn "Ai là cha tôi" của Nhà hát Kịch Hà Nội. Sự kiện năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật cùng 15 tác phẩm đa dạng thể loại từ kịch nói, chèo, tuồng, cải lương đến xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Điểm nhấn nổi bật ghi nhận sự quan tâm lớn từ công chúng khi hơn 10.000 vé xem miễn phí đã được người dân và khán giả trẻ xếp hàng tiếp nhận nồng nhiệt tại Rạp Đại Nam. Khai thác bối cảnh gia đình đơn thân thời hiện đại, "Ai là cha tôi" chọn lối tiếp cận nội tâm sâu lắng thay vì kịch tính bề nổi. Tác phẩm đào sâu vào những khoảng lặng và sự thật bị cất giấu phía sau vỏ bọc bình yên, gợi mở câu hỏi về trách nhiệm cũng như bản chất thực sự gắn kết con người. Cách dẫn dắt không áp đặt phán xét đã tạo không gian chiêm nghiệm đa chiều, chạm đến những trăn trở phổ quát trong đời sống xã hội đương đại. Sau đêm khai màn, 15 vở diễn sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn thủ đô từ ngày 15 đến 22-10 theo ba khung giờ hàng ngày. Toàn bộ chuỗi hoạt động nghệ thuật sẽ chính thức khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 23-10 tại Rạp Đại Nam.
amung