LINH PHAN
Nhân Dân
•
[Ảnh] Mang "Lớp học reo vui" đến với những ngôi trường vùng cao
Chương trình " Chia sẻ cùng thầy cô " năm nay tập trung vào đồng hành, tiếp sức toàn diện giáo viên và học sinh qua Hành trình "Lớp học reo vui" diễn ra trong hai tháng 9 và 10. Điểm đến đầu tiên của Hành trình là Trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Tá (xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên ). Chương ...
Tại những ngôi trường vùng cao, nơi lớp học có thể đã cũ nhưng ước mơ của học trò vẫn tươi mới, một hành trình mang tên “Lớp học reo vui” đang đem đến những ngày gặp gỡ đặc biệt. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long triển khai. Theo thông tin Nhân Dân đăng tải, chương trình năm nay có nhiều đổi mới, hướng tới tạo ra những tác động tích cực và bền vững cho thầy cô, học sinh cùng môi trường học đường.
Hành trình không chỉ dành lời tri ân tới những giáo viên bền bỉ gieo chữ, mà còn mang niềm vui đến với học sinh và chung tay làm mới những lớp học đã xuống cấp. Qua các hoạt động chung, chương trình muốn tăng sự kết nối, tương tác giữa thầy cô và học trò, đồng thời khơi gợi cảm hứng học tập, sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Đó là mục tiêu gần gũi nhưng có ý nghĩa, bởi một lớp học vui vẻ còn được tạo nên từ sự quan tâm, sẻ chia và những trải nghiệm mà mọi người cùng tham gia.
Ban tổ chức cũng đặt hành trình trong bối cảnh công nghệ ngày càng hiện diện rõ trong đời sống và trường học, khi các thiết bị thông minh cá nhân dần trở nên phổ biến. Bài viết của Nhân Dân lưu ý hiện tượng “đám đông cô đơn” có thể xuất hiện khi học tập bằng công nghệ ngày càng nhiều, dù học sinh ở cạnh nhau trong cùng không gian. Vì vậy, những cuộc vui trực tiếp, trò chơi tập thể và dịp trò chuyện giữa thầy cô với học sinh giúp tạo thêm cơ hội gặp gỡ, thay vì chỉ hướng sự chú ý vào màn hình.
Tuyến hoạt động dự kiến trải qua 12 tỉnh, thành phố, gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Những điểm đến này nối các vùng miền từ phía bắc, qua miền trung, tới miền nam, nơi mỗi trường học có hoàn cảnh riêng và mỗi người làm nghề giáo có câu chuyện đáng trân trọng. Trong hành trình, những khoảnh khắc đời thường, chuyện thầy cô âm thầm gieo chữ và nụ cười của học trò ở vùng biên giới, hải đảo sẽ được ghi lại.
Khi chuyến đi khép lại, ban tổ chức dự kiến thực hiện triển lãm cùng tên, tập hợp và khắc họa những câu chuyện gieo chữ lặng thầm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Triển lãm sẽ nối dài hành trình bằng cách đưa những câu chuyện từ lớp học đến với công chúng, để sự tận tụy của thầy cô được nhìn thấy và ghi nhớ. Đây cũng là một cách lưu giữ những khoảnh khắc, tình cảm và niềm vui đã hình thành trong các chặng hoạt động, thay vì để chúng chỉ còn lại trong ký ức của người tham dự.
Được tổ chức lần đầu vào năm 2015, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương tổng cộng 656 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc sau hơn một thập kỷ hoạt động. Trong thời gian đó, chương trình cũng triển khai 34 hành trình chia sẻ với thầy cô tại nhiều miền đất nước, tiếp tục đưa sự quan tâm tới những người ngày ngày gắn bó với học trò. Năm 2026, chương trình dự kiến tuyên dương 34 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc nhất tại Thủ đô Hà Nội vào đúng dịp Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chặng đầu tiên của “Lớp học reo vui” diễn ra tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Tá, thuộc xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan trao quà và khóa học tiếng Anh dành cho thầy cô giáo. Học sinh vượt khó, học tốt cũng nhận được nhiều suất học bổng cùng khóa học tiếng Anh trực tuyến, tiếp thêm điều kiện để các em tiếp tục học tập.
Không khí ở trường thêm rộn ràng với hàng loạt trò chơi vận động, nơi học sinh có dịp cùng tham gia, cổ vũ và tận hưởng thời gian bên bạn bè. Điểm nhấn của chặng đầu là cuộc thi “Rung chuông vàng”, với những học sinh tiêu biểu của nhà trường trực tiếp làm thí sinh. Cuộc thi diễn ra giữa khung cảnh núi rừng trùng điệp, trong tiếng cười trẻ thơ và sự hào hứng của đông đảo người dân địa phương đến theo dõi, cổ vũ.