Bỏ qua điều hướng
•

Anh ruột hai chị em bị sát hại ở Củ Chi: 'Chồng nó thường xuyên dọa giết vợ'

Anh ruột hai chị em bị sát hại ở Củ Chi: 'Chồng nó thường xuyên dọa giết vợ'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Từng nhiều lần nghe em rể dọa giết em gái, anh Giàu đã khuyên hai vợ chồng Luân nên nhường nhịn, nếu không thể sống cùng nhau thì ly hôn. Không ngờ những lời dọa giết vợ lại trở thành sự thật, khi Luân cầm dao sát hại vợ và chị vợ tại phòng trọ ở xã Củ Chi, TP.HCM.

- Ảnh 1.

Căn trọ nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: MINH HÒA

Tối 24-9, liên quan vụ "Bắt nam thanh niên sát hại vợ và chị vợ ở xã Củ Chi", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ án và xử lý nghi phạm.

'Nó dọa giết vợ miết...'

Chiều cùng ngày, tại dãy phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, TP.HCM, người thân của hai nạn nhân tử vong và hai người bị thương vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Nằm trên chiếc võng, anh Giàu (anh ruột hai nạn nhân) nhiều lần bật khóc khi nhắc đến hai người em gái. Theo anh Giàu, nghi phạm Luân (26 tuổi, quê Cà Mau) là em rể của anh.

Luân và em gái anh là Diễm (25 tuổi) cưới nhau, rồi cùng nhau từ Cà Mau lên TP.HCM sinh sống hơn một năm nay. Luân làm nghề sửa xe máy ở huyện Hóc Môn cũ, còn Diễm làm công nhân may ở khu vực huyện Củ Chi cũ.

Hai vợ chồng thuê phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, cách phòng trọ của chị Thảo (chị ruột Diễm) chỉ vài bước chân. Anh Giàu và ông Năm (ba ruột anh Giàu) cũng thuê trọ gần đó, cách phòng của Diễm và Luân khoảng 30m nên anh biết khá rõ những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Theo anh Giàu, thời gian gần đây vợ chồng Luân thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn tình cảm. Những lần như vậy, anh thường tìm cách khuyên nhủ hai người. "Tôi nói hai vợ chồng sống với nhau thì phải nhường nhịn. Nếu không sống được với nhau thì ly hôn, chứ cứ cãi nhau hoài thì khổ", anh Giàu kể.

Điều khiến anh day dứt nhất là Luân từng nhiều lần đánh vợ và dọa sẽ giết Diễm. "Nó dọa miết à. Tôi khuyên ngăn thì nó cũng xin lỗi tôi. Tôi đâu nghĩ nó lại làm ra chuyện như vậy", anh Giàu nghẹn lời.

Sau những lần mâu thuẫn, Diễm dẫn con gái (5 tuổi) sang phòng trọ của chị Thảo ở. Luân vẫn ở phòng trọ một mình.

Còn chị Thảo và anh Đạt (chồng chị Thảo) lên TP.HCM sinh sống hơn chục năm. Anh Đạt làm công nhân, còn chị Thảo ở nhà chăm con của mình và trông thêm con của Diễm để em gái đi làm. Hai chị em vốn thân thiết, nên khi Diễm xảy ra mâu thuẫn với chồng, chị Thảo thường là người ở bên cạnh em.

Chở con đi học, vài phút sau trở về đã thấy thảm kịch

Theo chị Quyên - người thuê phòng sát bên nơi Luân ở, khoảng 12h50 ngày 24-9, chị thấy Luân chạy xe máy về phòng trọ. Thời điểm này Diễm, chị Thảo, ông Năm (cha của anh Giàu và hai nạn nhân) cùng cháu Thái (18 tuổi, con chị Thảo) đang ở trong phòng trọ của chị Thảo.

Theo lời kể của chị Quyên, sau khi chở con đi học, chị Thảo trở về phòng trọ khoảng 10 phút sau thì đã xảy ra vụ việc. Luân được cho là cầm dao xông vào phòng, tấn công Diễm và chị Thảo. Hai người tử vong.

Ông Năm và cháu Thái cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, anh Giàu chạy từ phòng trọ của mình sang. "Tôi chạy qua mà chết đứng. Không tin được chuyện xảy ra trước mắt mình", anh Giàu nghẹn giọng.

Anh cho biết khi lên gác phòng trọ, anh nhìn thấy Diễm và chị Thảo nằm bất động. "Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Hai đứa nó hiền lắm", anh Giàu nói.

Chị Quyên cho biết Thảo và Diễm sống khá hiền lành, hòa đồng, được những người thuê trọ xung quanh yêu quý. "Thảo với Diễm hiền lắm, hàng xóm ai cũng thương. Còn Luân thì ít nói, thường đi làm rồi về phòng, ít giao du nhiều với mọi người", chị Quyên kể.

Theo chị Quyên, thời gian gần đây chị cũng biết vợ chồng Luân và Diễm xảy ra mâu thuẫn. "Không ai nghĩ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Bình thường thấy tụi nó vẫn sống ở đây, vậy mà hôm nay...", chị Quyên bỏ lửng câu nói.

Ngay sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, truy bắt Luân và lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ án.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Củ Chi và Ủy ban MTTQ xã đã đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi 2 nạn nhân đang cấp cứu. Bước đầu, địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và đề nghị các y bác sĩ tập trung cứu chữa cho những người bị thương.

Địa phương cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình trong việc lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục điều tra theo quy định.

Đến khoảng 20h30, sức khỏe ông Năm đã ổn định. Cháu Thái sau khi được phẫu thuật đã ra khỏi phòng mổ và đang tiếp tục được điều trị tích cực.

Anh ruột hai chị em bị sát hại ở Củ Chi: 'Chồng nó thường xuyên dọa giết vợ' - Ảnh 1.

Người dân tập trung trước dãy trọ, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: MINH HÒA

- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

- Ảnh 4.Đi gặp để làm hòa nhưng tiếp tục cãi nhau và đâm chết 'vợ hờ'

Đến nhà nói chuyện làm hòa nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn, La dùng kéo sát hại vợ hờ và làm con riêng của nạn nhân bị thương.

Chiều 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà trọ thuộc đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi. Nghi phạm được xác định là Luân (26 tuổi, quê Cà Mau), người đã dùng dao tấn công khiến người vợ là chị Diễm (25 tuổi) cùng chị ruột của vợ là chị Thảo tử vong. Sự việc đau lòng còn làm ông Năm (cha ruột hai nạn nhân) cùng cháu Thái (18 tuổi) bị thương và được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ anh Giàu (anh ruột của hai nữ nạn nhân), Luân làm nghề sửa xe máy tại Hóc Môn, còn chị Diễm làm công nhân may tại Củ Chi và hai vợ chồng mới chuyển từ Cà Mau lên TP.HCM sinh sống hơn một năm nay. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã và mâu thuẫn tình cảm, dẫu gia đình nhiều lần khuyên nhủ nên nhường nhịn hoặc ly hôn nếu không thể tiếp tục chung sống. Đáng chú ý, nghi phạm từng nhiều lần đánh đập và đe dọa giết vợ, khiến chị Diễm phải đưa con gái 5 tuổi sang ở tạm tại phòng trọ của chị Thảo ngay gần đó. Thảm kịch xảy ra vào khoảng 12h50 cùng ngày khi Luân đi xe máy về khu trọ rồi bất ngờ cầm dao xông vào phòng của chị Thảo, nơi các nạn nhân đang có mặt. Theo lời kể của nhân chứng, chị Thảo vừa chở con đi học trở về phòng khoảng 10 phút thì vụ tấn công đẫm máu diễn ra. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ án và xử lý nghiêm nghi phạm theo quy định của pháp luật.