Tiền Phong
•
Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp
Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.
Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2027, nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn đã chính thức ra mắt bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc Cố đô tại không gian nghệ thuật Maison de l’Amérique Latine, Pháp. Mở màn bằng tà áo dài trắng phủ cườm nhỏ mang phom dáng truyền thống, bộ sưu tập gồm 31 thiết kế đã dẫn dắt công chúng qua một hành trình nghệ thuật tôn vinh cảnh sắc và ký ức xứ Huế. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới của thời trang Việt trên sàn diễn quốc tế mà còn khẳng định tư duy xử lý chất liệu cùng kỹ thuật dựng phom hiện đại.
Lấy cảm hứng xuyên suốt từ các hình tượng mây giông, mưa Cố đô và nhịp sống thiên nhiên bên dòng sông Hương, bộ sưu tập chuyển hóa tinh tế qua các gam màu hồng phấn, sắc tím hoàng hôn cùng tông vàng ánh sáng sau mưa. Các mảng chất liệu được xếp tầng, cuộn khối 3D kết hợp cùng chi tiết lông vũ và họa tiết đính kết thủ công tạo nên hiệu ứng chuyển động đa chiều cho từng bộ trang phục. Đặc biệt, sự đan xen giữa tư duy hội họa Claude Monet và nét đẹp cổ kính của tường thành xứ Huế đã mang lại chiều sâu thị giác ấn tượng cho tổng thể bộ sưu tập.
Điểm nhấn kỹ thuật của bộ sưu tập nằm ở việc kết hợp hài hòa giữa chất liệu lụa Bảo Lộc, voan lưới, organza xuyên thấu và cấu trúc corset định hình phom dáng chính xác. Toàn bộ các công đoạn đính tỉ mỉ đều được thực hiện hoàn toàn bằng tay, đòi hỏi sự chỉnh sửa nghiêm ngặt nhiều lần nhằm đảm bảo sự cân đối tuyệt đối giữa tính cấu trúc và độ rủ mềm mại. Khép lại màn trình diễn bằng chiếc váy cưới tơ tằm sắc trắng kiêu sa, bộ sưu tập hoàn thành trọn vẹn câu chuyện nghệ thuật về sự nối tiếp của không gian và thời gian Cố đô.