Bỏ qua điều hướng
•

Australia trao trả tượng Phật bí ẩn cho Trung Quốc

Australia trao trả tượng Phật bí ẩn cho Trung Quốc
Nguồn ảnh: VnExpress

Tượng Phật 500 tuổi từ thời nhà Minh, được phát hiện bị chôn vùi bên vệ đường ở Australia năm 2018, đã được trao trả lại cho Trung Quốc.

Bức tượng bằng đồng cao 15 cm được bàn giao cho đại diện lãnh sự quán Trung Quốc trong buổi lễ tại thị trấn ven biển Denham, vịnh Cá Mập ở phía tây Australia hôm 13/10.

Tượng sẽ được đưa về Trung Quốc để các chuyên gia nghiên cứu, xác định lịch sử trước khi được trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh. Theo đài ABC, tượng Phật được đưa về cùng với một ít đất đỏ đặc trưng của vùng vịnh Cá Mập và một vỏ trai ngọc môi vàng.

Bức tượng Phật bằng đồng nặng khoảng 1 kg được Australia trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: ABC

Bức tượng Phật bằng đồng nặng khoảng 1 kg được Australia trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: ABC

Leon Deschamps và Shayne Thomson là hai người tìm thấy bức tượng bị chôn vùi ven đường năm 2018 trong lúc đang thử nghiệm thiết bị dò kim loại. Kể từ đó, họ bày tỏ mong muốn trao trả bức tượng về Trung Quốc.

Simon Wu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia - Trung Quốc tại Tây Australia, đã gọi hành động trao trả này là cử chỉ hào hiệp. "Hôm nay là minh chứng cho thấy một hiện vật nhỏ bé có thể kết nối các nền văn hóa, quốc gia và con người với nhau. Đây là biểu hiện của sự tôn trọng và thiện chí", ông nói tại buổi lễ trao trả.

Bức tượng là hiện vật Trung Quốc cổ nhất từng được tìm thấy tại Australia, thường được sử dụng trong các nghi lễ mừng ngày Phật đản. Trong nghi thức này, các tín đồ rưới nước thơm lên vai tượng Phật, đồng thời tụng kinh để hướng thiện và nuôi dưỡng tâm từ bi.

Chuyên gia về nghệ thuật châu Á Lee Young xác nhận đây là hiện vật có từ thời nhà Minh (1368-1644). Tuy nhiên, làm thế nào bức tượng này lại xuất hiện ở Australia vẫn là ẩn số.

Lãnh sự Guannan Liu (trái) và Quyền tổng Lãnh sự Wang Fengzhong (cầm tượng) cùng với Shayne Thomson và Leon Deschamps (ngoài cùng bên phải), tại lễ bàn giao hôm 13/10. Ảnh: ABC

Lãnh sự Trung Quốc Guannan Liu (trái) và Quyền tổng Lãnh sự Wang Fengzhong (cầm tượng) cùng với Shayne Thomson và Leon Deschamps (ngoài cùng bên phải), tại lễ bàn giao hôm 13/10. Ảnh: ABC

Một số phương tiện truyền thông cho rằng bức tượng có thể đã được mang theo trên các con tàu chở kho báu của nhà hàng hải lừng danh thế kỷ 15 Trịnh Hòa, dù không có bằng chứng nào cho thấy ông từng đặt chân đến Australia.

Một giả thuyết khác là bức tượng đã theo chân những người Trung Quốc đến Australia để khai thác ngọc trai và đánh bắt cá vào thế kỷ 19.

Vịnh Cá Mập từng là cái nôi của ngành công nghiệp khai thác ngọc trai tại Tây Australia. Ngành này vốn phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động là người Mã Lai, người Trung Quốc và người bản địa Australia.

Theo hồ sơ của Bảo tàng Tây Australia, một cuộc điều tra dân số năm 1886 cho thấy có hơn 200 người làm việc trong ngành khai thác ngọc trai tại địa phương, bao gồm 60 người châu Âu, 102 người Trung Quốc và 68 người Mã Lai.

Thời điểm đó, có 68 tàu khai thác ngọc trai hoạt động trong khu vực, trong đó 7 tàu thuộc sở hữu của người Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành này về sau suy giảm và chính quyền địa phương đã áp đặt một loạt hạn chế đối với người Trung Quốc nhập cư.

Bức tượng khi được tìm thấy dưới lớp cát đỏ ở vịnh Cá Mập. Ảnh: ABC

Bức tượng khi được tìm thấy dưới lớp cát đỏ ở vịnh Cá Mập. Ảnh: ABC

Hồng Hạnh (Theo SCMP, ABC)

Việc Australia trao trả bức tượng Phật bằng đồng thời nhà Minh cho Trung Quốc vào ngày 13/10 vừa qua không chỉ khép lại hành trình hồi hương của một cổ vật quý giá mà còn mở ra nhiều góc nhìn lịch sử sâu sắc. Hiện vật cao 15 cm và nặng khoảng 1 kg này được hai người dân phát hiện ven đường tại vịnh Cá Mập từ năm 2018 bằng máy dò kim loại. Đây được xác định là cổ vật Trung Quốc có niên đại lâu đời nhất từng được ghi nhận trên lãnh thổ Australia. Bức tượng mang ý nghĩa tôn giáo đặc trưng của thế kỷ 15, vốn được các tín đồ sử dụng trong nghi lễ Phật đản để thanh tẩy tâm thức và nuôi dưỡng lòng từ bi. Chuyên gia nghệ thuật châu Á Lee Young đã xác nhận niên đại thời Minh, song lộ trình đưa hiện vật này đến bờ biển Tây Australia vẫn là bài toán chưa có lời giải chính thức. Nhiều nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết về các hải trình thám hiểm của Đô đốc Trịnh Hòa, hoặc sự xuất hiện của dòng người lao động nhập cư trong giai đoạn sau. Giả thuyết thực tế và có cơ sở tài liệu nhất gắn liền với thời kỳ bùng nổ ngành khai thác ngọc trai tại vịnh Cá Mập vào thế kỷ 19. Dữ liệu năm 1886 từ Bảo tàng Tây Australia cho thấy người Trung Quốc chiếm tới hơn một nửa lực lượng lao động khai thác ngọc trai tại địa phương và sở hữu 7 trên tổng số 68 tàu thuyền hoạt động khi đó. Cổ vật được đưa về Bắc Kinh cùng một phần đất đỏ và vỏ trai ngọc môi vàng, biểu trưng cho sự giao thoa văn hóa và thiện chí ngoại giao giữa hai quốc gia.
amung