Bỏ qua điều hướng
•

Bà mẹ trở lại đội tuyển, lần đầu giành huy chương Asiad sau 19 năm bắn súng

Bà mẹ trở lại đội tuyển, lần đầu giành huy chương Asiad sau 19 năm bắn súng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trở lại đội tuyển sau khi kết hôn, sinh con, xạ thủ Bong Seo Rin (Hàn Quốc) đã giành tấm huy chương Asiad đầu tiên và gửi lời nhắn xúc động tới con gái.

Bà mẹ trở lại đội tuyển, lần đầu giành huy chương Asiad sau 19 năm bắn súng - Ảnh 1.

Bong Seo Rin trở lại bắn súng sau thời gian kết hôn và sinh con - Ảnh: Yonhap News

Sau khi cùng đồng đội giành HCB súng ngắn 25m nữ ngày 28-9 tại Asiad 20, Bong Seo Rin nhắc đến cô con gái Ayoon bằng tất cả niềm tự hào: “Mẹ mong sau này lớn lên, con sẽ tự hào về mẹ”.

Cô bé sinh năm 2023 là động lực để nữ xạ thủ Hàn Quốc nỗ lực trở lại bắn súng thành tích cao, sau thời gian dành cho gia đình.

Trở lại vì muốn con tự hào

Bong Seo Rin (sinh năm 1993) bắt đầu tập bắn súng từ năm 2007, gia nhập đội chuyên nghiệp năm 2017 và lần đầu được gọi lên tuyển quốc gia bắn súng Hàn Quốc năm 2021.

Trải qua những thay đổi trong cuộc sống với việc kết hôn, sinh con, cô trở lại đội tuyển sau 4 năm. Đến Asiad 20, nữ xạ thủ mới lần đầu dự đại hội và có huy chương, tròn 19 năm kể từ ngày theo nghiệp.

Cô biết ơn gia đình đã chia sẻ việc chăm con để mình tập trung tập luyện. Mong muốn trở thành người mẹ khiến con gái tự hào tiếp thêm động lực cho cô trên hành trình ấy.

Ở đội tuyển, Bong là người chị lớn bên cạnh hai nhà vô địch Olympic Paris 2024, Yang Ji In và Oh Ye Jin. Theo Yonhap, cô nhiều lần bày tỏ niềm vui khi được cùng hai đồng đội chuẩn bị cho Asiad, xem đó là những kỷ niệm sẽ theo mình suốt cuộc đời.

Tấm HCB hơn đối thủ đúng 1 điểm

Cuộc tranh huy chương đồng đội trải qua đầy căng thẳng khi Yang Ji In không thực hiện kịp phát bắn thứ 21 ở phần bắn nhanh trong thời gian cho phép, bị tính 0 điểm.

Bà mẹ trở lại đội tuyển, lần đầu giành huy chương Asiad sau 19 năm bắn súng - Ảnh 2.

Bong Seo Rin và hai người đồng đội Yang Ji In, Oh Ye Jin - Ảnh: Newsis

Trong khi đó Bong đạt 292 điểm bắn nhanh, cộng với 289 điểm bắn chậm để có tổng 581 điểm, cao nhất đội Hàn Quốc. Đáng chú ý, cô có chuỗi năm phát liên tiếp đạt 10 điểm ở phần bắn nhanh.

Cộng thành tích của ba xạ thủ, Hàn Quốc giành HCB với 1.735 điểm, sau Trung Quốc (1.743 điểm) và hơn Đài Bắc Trung Hoa đúng 1 điểm.

Nỗi tiếc nuối vì lỡ cơ hội giành HCV khiến cả ba rơi nước mắt. Nhưng đến lễ trao huy chương, họ gạt qua tất cả để lưu giữ khoảnh khắc đầy tự hào này. 

Sau nước mắt là nụ cười trên bục huy chương. Với Bong, đó còn là thành quả để một ngày cô kể cho con gái về những nỗ lực của mẹ.

Bà mẹ trở lại đội tuyển, lần đầu giành huy chương Asiad sau 19 năm bắn súng - Ảnh 3.Nữ sinh viên báo chí giành 2 HCV Asiad môn bắn súng

Xiao Jiaruixuan (Tiêu Gia Nhuế Huyên), đối thủ người Trung Quốc của Trịnh Thu Vinh ở nội dung súng ngắn 25m, Asiad 20 gây ấn tượng bởi cả tài năng, học vấn lẫn nhan sắc nổi bật.

Hành trình giành tấm huy chương bạc đồng đội súng ngắn 25m nữ của đội tuyển Hàn Quốc tại Asiad 20 ghi dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của xạ thủ Bong Seo Rin. Sinh năm 1993 và bắt đầu tập luyện từ năm 2007, nữ vận động viên đã trải qua tròn 19 năm gắn bó với bộ môn bắn súng để lần đầu tiên bước lên bục nhận huy chương tại một kỳ Đại hội Thể thao châu Á. Sự trở lại mạnh mẽ sau bốn năm tạm dừng sự nghiệp chuyên nghiệp để kết hôn và sinh con gái vào năm 2023 không chỉ minh chứng cho nghị lực bền bỉ mà còn biến tình mẫu tử thành động lực thi đấu đỉnh cao. Tại nội dung chung kết diễn ra vào ngày 28 tháng 9, Bong Seo Rin đã khẳng định vai trò trụ cột khi thi đấu sát cánh cùng hai nhà vô địch Olympic Paris 2024 là Yang Ji In và Oh Ye Jin. Ở phần thi bắn nhanh, dù đồng đội Yang Ji In gặp sự cố không kịp thực hiện phát bắn thứ 21 và nhận điểm 0, Bong Seo Rin vẫn giữ tâm lý vững vàng để đạt 292 điểm với chuỗi năm phát bắn liên tiếp trúng tâm 10 điểm. Kết hợp cùng 289 điểm ở phần bắn chậm, cô đạt tổng điểm cá nhân 581 điểm, trở thành xạ thủ sở hữu thành tích cao nhất trong đội hình Hàn Quốc. Với tổng điểm 1.735, đội tuyển bắn súng nữ Hàn Quốc xuất sắc giành tấm huy chương bạc quý giá, xếp sau đội tuyển Trung Quốc đạt 1.743 điểm và nhỉnh hơn đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đúng 1 điểm. Dù ranh giới mong manh giữa việc bỏ lỡ tấm huy chương vàng đã khiến các xạ thủ rơi nước mắt trên trường bắn, khoảnh khắc bước lên bục vinh quang vẫn đọng lại sự tự hào to lớn đối với cá nhân Bong Seo Rin. Tấm huy chương Asiad đầu tiên này chính là món quà ý nghĩa nhất mà cô dành tặng cho cô con gái nhỏ Ayoon như một biểu tượng của sự nỗ lực không ngừng nghỉ.