
Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN
Có bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng gia đình được "bệnh nhân tâm thần" Nguyễn Thị Mai Anh tổ chức, chi trả tới 10 chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.
Thậm chí, khi một khoa của viện tổ chức đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, tiền của bị cáo Mai Anh và một số bệnh nhân tài trợ còn được chia đều cho 13 bác sĩ, điều dưỡng.
Sáng 1-10, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục phần tranh tụng. Các luật sư, bị cáo trình bày quan điểm bào chữa, sau đó đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm đối đáp.
Trước đó, qua nhiều ngày xét hỏi, lời khai của các bác sĩ, điều dưỡng tại tòa cho thấy bên cạnh những khoản tiền được đưa trực tiếp, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh còn nhiều lần tổ chức, chi trả các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho cán bộ của viện.
Bữa ăn 20 triệu đồng ở Sầm Sơn
Trước bục khai báo, Nguyễn Hồng Sơn, điều dưỡng khoa điều trị bắt buộc nam, khai đã nhận 2 triệu đồng từ Mai Anh thông qua người khác để bỏ qua sai phạm, cho bệnh nhân Lê Văn Đông (chồng của Mai Anh) trốn viện ra ngoài.
Từ ngày 6 đến 7-6-2025, khi cùng đoàn của khoa nghỉ tại khách sạn ở Sầm Sơn, bị cáo Sơn biết Mai Anh và Đông trốn viện, cùng gia đình nghỉ dưỡng tại đây nhưng không báo cáo.
Khi chủ tọa hỏi thêm về một khoản tiền khác, Sơn khai Mai Anh từng chuyển vào tài khoản của mình 20 triệu đồng.
“Tiền này để làm gì?”, chủ tọa hỏi.
Sơn khai đây là tiền thanh toán bữa ăn buổi tối của khoa điều trị bắt buộc nam trong chuyến nghỉ mát ở Sầm Sơn. Bữa ăn hết khoảng 20 triệu đồng và hôm sau Sơn thấy tiền được chuyển vào tài khoản.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường (ngoài cùng bìa trái) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Chủ tọa tiếp tục hỏi ai đã nói với Mai Anh về khoản tiền ăn để bệnh nhân biết mà thanh toán. Sơn nhiều lần trả lời “không rõ”.
Được yêu cầu khai cụ thể, Sơn cho biết số tài khoản của mình đã được đưa cho Mai Anh. Sau khi nhận tiền, Sơn hỏi điều dưỡng Nguyễn Văn Quang và được biết 20 triệu đồng Mai Anh chuyển là để trả bữa ăn tối hôm trước trên bãi biển Sầm Sơn.
Bị cáo Nguyễn Văn Quang, điều dưỡng khoa điều trị bắt buộc nam, khai chính mình gửi số tài khoản của Sơn cho Mai Anh. Sau khi chuyển 20 triệu đồng, Mai Anh chụp hóa đơn chuyển khoản gửi cho Quang qua Zalo, thể hiện đây là tiền trả bữa ăn của khoa.
Cả gia đình đi nghỉ dưỡng cùng bệnh nhân
Không chỉ những bữa ăn trong chuyến đi tập thể, việc Mai Anh đài thọ các chuyến nghỉ dưỡng cho cán bộ viện và người thân cũng được nhắc lại nhiều lần tại phần xét hỏi.
Trần Thùy Linh, điều dưỡng khoa điều trị bắt buộc nam, khai hai lần nhận tổng cộng 8 triệu đồng. Một lần Mai Anh trực tiếp đưa 4 triệu đồng tại hành lang của khoa, lần còn lại Linh nhận 4 triệu đồng qua Lê Thị Thanh Hường.
Linh khai dù khi đưa tiền Mai Anh chỉ nói là “cho quà” nhưng bị cáo hiểu việc nhận tiền là để tạo điều kiện cho bệnh nhân Lê Văn Đông.
Chủ tọa hỏi Linh có tạo điều kiện để bệnh nhân ra ngoài viện hay không. Sau vài giây im lặng, nữ điều dưỡng cúi đầu trả lời: “Dạ có”.

"Bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh cùng cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Lời khai của Linh còn cho thấy mối quan hệ giữa gia đình điều dưỡng này với Mai Anh đã có từ trước đó.
Tại tòa, Linh khai từng hai lần được Mai Anh "bao" đi du lịch. Chuyến đầu, nữ điều dưỡng cùng chồng là bác sĩ Tạ Trung Kiên và hai con đi Đà Nẵng bằng máy bay. Linh nói được chồng rủ đi và yêu cầu đưa giấy tờ để làm thủ tục mua vé cho cả gia đình.
Lần khác, Linh cùng con trai út đi nghỉ dưỡng tại Hòa Bình cũng do Mai Anh đài thọ.
Khi chủ tọa hỏi nhận thức thế nào về việc một bệnh nhân đài thọ cho gia đình mình đi du lịch, Linh khai hiểu việc này nhằm để Mai Anh và Đông được tạo điều kiện trong quá trình chữa bệnh.
Theo cáo trạng, chuyến du lịch Đà Nẵng diễn ra từ ngày 21 đến 24-6-2024 tại khách sạn Four Points Sheraton, với sự tham gia của Linh, chồng là Tạ Trung Kiên cùng hai con.
Khoảng ba tháng sau, Linh tiếp tục cùng con trai nghỉ tại Avana Retreat Mai Châu, Hòa Bình. Cả hai chuyến đều nằm trong đoàn do Mai Anh tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí.
13 bác sĩ, điều dưỡng chia tiền ‘ủng hộ khoa đi nghỉ mát’
Một câu chuyện khác về tiền đi du lịch được làm rõ khi chủ tọa xét hỏi Lê Thị Thanh Hường, điều dưỡng khoa điều trị bắt buộc nữ, và Vũ Nghĩa Hưng, điều dưỡng cùng khoa.
Hường khai trước khi khoa đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, bị cáo nhận một khoản tiền với nội dung hỗ trợ cán bộ, nhân viên đi nghỉ. Sau khi nhận tiền, Hường cùng Hưng lên gặp Tạ Trung Kiên để báo cáo.
Kiên không đồng ý nhận và yêu cầu trả lại cho bệnh nhân. Hường và Hưng khai đã mang tiền xuống trả nhưng Mai Anh không nhận, nói chia cho mọi người đi nghỉ mát.
Hưng khai sau đó số tiền được chia cho 13 bác sĩ, điều dưỡng, mỗi người 4,1 triệu đồng. Khi chủ tọa yêu cầu kể rõ những người đã nhận, Hưng nêu một số tên như Trần Đại Quân, Vũ Tất Đạt, Nguyễn Đức Hinh, Trịnh Thu Hằng, Tạ Văn Minh Giáp...
Theo cáo buộc, Hường nhận 35 triệu đồng từ Mai Anh để “tài trợ cho công đoàn khoa” đi nghỉ mát, thêm 10 triệu đồng từ Mai Anh vì sắp có một bệnh nhân khác vào điều trị, và 19,5 triệu đồng của bốn bệnh nhân khác. Tổng cộng là 64,5 triệu đồng.
Sau khi Kiên yêu cầu trả lại, Mai Anh và các bệnh nhân không nhận nên Hường và Hưng chia tiền cho 13 người đi du lịch "chia làm 13 phần bằng nhau, mỗi người 4,1 triệu đồng".
Trần Đại Quân, điều dưỡng khoa điều trị bắt buộc nữ, là một trong những người nhận 4,1 triệu đồng được chia từ khoản tiền trên. Trước bục khai báo, Quân còn thừa nhận đã nhận tổng cộng 240 triệu đồng từ Mai Anh.
Không chỉ nhận tiền, cáo trạng xác định từ tháng 4-2021 đến 6-2024, Quân cùng gia đình 10 lần đi du lịch, nghỉ dưỡng tại các resort, khách sạn do Mai Anh tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí.
Trong quá trình Mai Anh chữa bệnh, Quân bị xác định nhiều lần trực tiếp mở cửa cho người phụ nữ này trốn viện và bỏ qua các sai phạm.
Những chuyến đi còn vượt ra ngoài phạm vi Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Theo cáo trạng, Phạm Minh Tuấn, cựu điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, được giao thụ lý chính một vụ án của Nguyễn Thị Mai Anh. Dù biết người phụ nữ này đang phải chữa bệnh bắt buộc, trong thời gian "bà trùm" trốn khỏi viện, Tuấn vẫn nhiều lần gặp vợ chồng Mai Anh - Lê Văn Đông.
Tháng 6-2023, Tuấn cùng bạn gái được Mai Anh mời đi Đà Lạt và thanh toán toàn bộ chi phí. Hai tháng sau, họ tiếp tục đi TP.HCM do Mai Anh chi trả.
Tổng chi phí các chuyến đi mà cựu điều tra viên được Mai Anh "bao trọn gói" được xác định hơn 11,6 triệu đồng.
Trước câu hỏi của kiểm sát viên về nguồn gốc tiền trong két, sổ tiết kiệm và vàng bị thu giữ, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường khai “đa số là tiền phạm tội”. Ông cho rằng 55.000 USD vay bố mẹ vợ, một số bất động sản do gia đình cho hoặc nhờ đứng tên.