Bỏ qua điều hướng
•

Bạn đọc Dân trí giúp 2 hộ khó khăn ở Tây Ninh xây nhà mới

Bạn đọc Dân trí giúp 2 hộ khó khăn ở Tây Ninh xây nhà mới
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Báo Dân trí phối hợp với UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) khởi công 2 căn nhà Nhân ái tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn kinh phí gần 185 triệu đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ.

Tổng kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đợt này gần 185 triệu đồng. Trong đó, Trường Đại học Tân Tạo (xã Đức Hòa, Tây Ninh) hỗ trợ trực tiếp 2 hộ số tiền 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần S68 Door Việt Nam (phường Dĩ An, TPHCM) hỗ trợ toàn bộ cửa cho 2 căn nhà.

Mong ước sắp thành hiện thực

Hai hộ được hỗ trợ xây nhà Nhân ái đợt này gồm bà Lê Thị Bươn (70 tuổi, ngụ ấp Đông); ông Huỳnh Văn Kiệt (62 tuổi) cùng con gái Huỳnh Thị Như (SN 2006) ngụ ấp Hậu Lộc. 

Bà Bươn và ông Kiệt là 2 hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã Long Hựu. Nhà của 2 hộ đã xuống cấp, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và có nguy cơ tốc mái, đổ sập khi mưa gió.

Thông qua bài viết “Ở vậy chăm mẹ đến cuối đời, người phụ nữ 70 tuổi sống trong căn nhà sắp sập”, gia đình bà Bươn được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 84.053.153 đồng.

Ông Kiệt và con gái được bạn đọc ủng hộ 75.805.527 đồng qua bài viết “Cha bán vé số nuôi con và cháu sơ sinh trong căn nhà dựng nhờ vách hàng xóm”.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 hộ khó khăn ở Tây Ninh xây nhà mới - 1

Lãnh đạo địa phương và đơn vị đồng hành trao bảng tượng trưng tới 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ khởi công (Ảnh: An Huy).

Bà Bươn tuổi cao, mắc nhiều bệnh, thu nhập mỗi ngày 25.000-30.000 đồng từ nghề cạo hột điều thuê cho các đại lý. Trong khi đó, ông Kiệt làm nghề bán vé số dạo, phải nuôi con gái và cháu ngoại sơ sinh. Cả 2 hộ đều không có khả năng xây lại nhà.

Đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm tại lễ khởi công, bà Lê Thị Bươn vô cùng vui mừng. Người phụ nữ 70 tuổi cho biết, sống hơn nửa đời người, bà từng nghĩ cả đời phải gắn bó với căn nhà lá mục nát. Những ngày mưa gió, bà phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ vì sợ nhà sập.

Nay, mong ước có một căn nhà kiên cố để an dưỡng tuổi già của bà sau nhiều năm đã sắp thành hiện thực.

“Gần 95 triệu đồng là số tiền quá lớn mà tôi nghĩ bản thân không bao giờ có được để xây nhà. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc báo Dân trí, Trường Đại học Tân Tạo đã giúp đỡ tôi có số tiền xây nhà; cảm ơn Công ty Cổ phần S68 Door Việt Nam đã ủng hộ cửa”, bà Bươn chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 hộ khó khăn ở Tây Ninh xây nhà mới - 2
Bạn đọc Dân trí giúp 2 hộ khó khăn ở Tây Ninh xây nhà mới - 3

Phóng viên An Huy, báo Dân trí và TS Ngô Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo trao bảng tượng trưng số tiền do bạn đọc và trường ủng hộ cho 2 hộ dân (Ảnh: Công Bình).

Cùng con gái nhận số tiền hơn 90 triệu đồng để xây nhà mới, ông Huỳnh Văn Kiệt cho biết, cuộc sống của ông lận đận suốt mấy chục năm qua. Ông làm đủ nghề nhưng không lo nổi cho con một mái nhà kiên cố. Đến tuổi về già, mong ước đó càng trở nên xa vời.

Ông xúc động khi trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ số tiền lớn để xây lại căn nhà kiên cố, làm nơi ở cho con gái và cháu ngoại sơ sinh.

“Tôi rất cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc và nhà hảo tâm đã giúp tôi thực hiện được ước mơ xây dựng lại căn nhà. Có nhà mới, tôi sẽ cố gắng tiếp tục bán vé số kiếm tiền nuôi cháu ngoại ăn học thành người và cho con gái học một nghề để đi làm”, ông Kiệt nói.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Tại lễ khởi công, ông Huỳnh Phương Khắc Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hựu (Tây Ninh), gửi lời cảm ơn Ban Biên tập báo Dân trí đã hỗ trợ kêu gọi quý bạn đọc ủng hộ kinh phí xây dựng nhà cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó góp phần giúp đỡ người dân quê hương Long Hựu.

Theo ông Vũ, việc sửa chữa nhà xuống cấp cho các hộ dân luôn được chính quyền xã quan tâm. Tuy nhiên, nguồn lực địa phương có hạn nên xã rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

UBND xã cũng cảm ơn 2 đơn vị đồng hành đã hỗ trợ thêm kinh phí và cửa để xây dựng lại nhà cho 2 hộ dân.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 hộ khó khăn ở Tây Ninh xây nhà mới - 4

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hựu (ngoài cùng bên trái) cùng 2 đơn vị tài trợ thực hiện Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng 2 hộ dân (Ảnh: An Huy).

Ông Vũ cho biết, Long Hựu là xã cù lao, được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây. Người dân địa phương chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, đời sống bà con vì thế cũng còn hạn chế. Phần lớn thu nhập của người dân đến từ việc đi làm ngoài địa phương.

Từ khi sáp nhập đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm, rà soát các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để huy động nguồn lực của Nhà nước và xã hội chăm lo cho người dân.

Ngoài các hộ nghèo, cận nghèo, trên địa bàn xã còn nhiều gia đình khó khăn về nhà ở. Số lượng hộ cần hỗ trợ vẫn còn nhiều, trong khi nguồn lực dành cho công tác an sinh xã hội của địa phương còn hạn chế. Do đó, xã rất cần sự chung tay, đóng góp của các nhà hảo tâm và bạn đọc.

Dịp này, báo Dân trí và các đơn vị đã hỗ trợ địa phương xây dựng 2 căn nhà cho người dân. Đây là sự hỗ trợ hết sức ý nghĩa. Xã sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác.

“Thay mặt địa phương, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của quý bạn đọc báo Dân trí và các đơn vị tài trợ”, ông Vũ chia sẻ.

TS Ngô Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo, bày tỏ sự vinh dự khi đồng hành cùng báo Dân trí trao hỗ trợ 2 hộ dân khó khăn tại xã Long Hựu. Đánh giá Chương trình Nhân ái mang ý nghĩa thiết thực, ông Vinh khẳng định, thầy trò nhà trường luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động cộng đồng, chung tay giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng chung sức với chương trình, ông Trần Mạnh Tuân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần S68 Door Việt Nam, cho biết doanh nghiệp rất tự hào khi tài trợ toàn bộ hệ thống cửa cho 2 căn nhà. Ông đánh giá cao giá trị nhân văn của chương trình và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng báo Dân trí trong nhiều dự án thiện nguyện sắp tới.

Hơn 21 năm qua, từ sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 44 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 9.200 người dân; tặng 8.855 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; hỗ trợ hơn 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Từ tháng 4/2024 đến nay, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 283 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó đã khánh thành 261 nhà.

Sự phối hợp hiệu quả giữa báo Dân trí và chính quyền xã Long Hựu tại tỉnh Tây Ninh vừa hiện thực hóa nguồn hỗ trợ gần 185 triệu đồng để khởi công 2 căn nhà Nhân ái. Nguồn lực này được huy động từ bạn đọc, cùng sự chung tay của Trường Đại học Tân Tạo với 25 triệu đồng và Công ty Cổ phần S68 Door Việt Nam tài trợ toàn bộ hệ thống cửa. Đây là giải pháp an cư thiết thực dành cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vốn không đủ khả năng tự cải tạo nơi ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Đối tượng thụ hưởng gồm hộ bà Lê Thị Bươn 70 tuổi nhận hơn 84 triệu đồng từ bạn đọc và hộ ông Huỳnh Văn Kiệt 62 tuổi nhận gần 76 triệu đồng. Cả hai gia đình đều mưu sinh bấp bênh bằng nghề cạo hạt điều thuê hoặc bán vé số dạo, thường xuyên đối mặt với nguy cơ sập nhà trong mùa mưa bão. Nguồn tài trợ kịp thời giúp giải quyết triệt để mối lo an toàn tính mạng và tạo nền tảng che chở cho nhiều thế hệ, đặc biệt là trường hợp cháu nhỏ sơ sinh trong gia đình ông Kiệt. Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối nhân đạo của báo chí trong việc gắn kết cộng đồng và doanh nghiệp với công tác an sinh xã hội địa phương. Việc giải ngân trực tiếp, công khai minh bạch số tiền đóng góp không chỉ mang lại mái ấm kiên cố cho người nghèo mà còn củng cố niềm tin vào sự tương trợ xã hội bền vững. Các hộ dân giờ đây có thêm điểm tựa vững chắc để tiếp tục lao động, ổn định cuộc sống và chăm lo cho thế hệ tương lai.
amung