Bỏ qua điều hướng

Bạn đọc giúp gần 80 triệu đồng cho tân SV 'xin hoãn học phí' và tân SV 'bán cà phê 10 tiếng'

Bạn đọc giúp gần 80 triệu đồng cho tân SV 'xin hoãn học phí' và tân SV 'bán cà phê 10 tiếng'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tính đến ngày 16-9, Báo điện tử Tuổi Trẻ nhận được 34,6 triệu đồng từ 42 lượt bạn đọc ủng hộ cho tân sinh viên Mai Bảo Trân, nhân vật trong bài 'Nữ sinh mồ côi là HS giỏi hóa tỉnh, xin ĐH Cần Thơ hoãn đóng học phí vì chưa đủ tiền'.

Bạn đọc giúp gần 80 triệu đồng cho tân SV 'xin hoãn học phí' và tân SV 'bán cà phê 10 tiếng' - Ảnh 2.

Mai Bảo Trân giúp mẹ cắt dây thun may bao tay gia công tại nhà - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, tân sinh viên Mai Bảo Trân gửi lời biết ơn chân thành đến mọi tấm lòng vàng đã ủng hộ vật chất lẫn tinh thần trong những ngày qua. Đồng thời cô cảm thấy rất may mắn khi được mọi người thấu hiểu hoàn cảnh của bản thân.

"Số tiền của các cô chú bạn đọc sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trên con đường tiếp tục đến giảng đường, giúp cho bước đầu học tập thuận lợi hơn.

Một lần nữa tôi rất biết ơn chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" của Báo Tuổi Trẻ, cảm ơn các cô chú anh chị đã giúp đỡ tôi. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học xã Lai Vung đã liên hệ để giúp đỡ", Bảo Trân nói.

Trân cho biết sẽ dùng toàn bộ tiền chi trả cho việc học tập. "Hơn hết, tôi sẽ cố gắng học để không phụ lòng mọi người, và khi có điều kiện mình sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đền đáp lại ân tình mình đã được nhận", cô nói.

Bảo Trân cho hay cô cũng mong biết thông tin các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình, để có thể trực tiếp gửi lời cảm ơn và sau này có điều kiện sẽ báo đáp lại trong khả năng.

Đặc biệt, nữ sinh viên cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương tại nơi mình sinh sống và cảm ơn sự giúp đỡ của thầy cô Trường THPT Lai Vung 1 và thầy cô Đại học Cần Thơ đã hết lòng dẫn dắt.

Ông Nguyễn Văn Thái - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Lai Vung - cho biết đến ngày 17-9, có 3 nhà hảo tâm trao tặng 8 triệu đồng, Hội Khuyến học xã trao 5 triệu đồng cho Bảo Trân. Tổng số tiền ủng hộ là 13 triệu đồng và địa phương đang tiếp tục hỗ trợ làm hồ sơ để cô nhận một suất học bổng.

Nữ sinh bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm tiền vào đại học được hỗ trợ hơn 42 triệu

Sau bài viết trên Tuổi Trẻ ngày 9-9, Trần Thị Hoa Viên (18 tuổi, trú khối phố Đông Khương, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) - nữ sinh mồ côi cha, mẹ mắc hai bệnh ung thư - đã nhận được hơn 42,4 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc và những người biết đến hoàn cảnh của Viên.

Tính đến ngày 16-9, Viên được bạn đọc hỗ trợ qua tài khoản Báo điện tử Tuổi Trẻ 8,15 triệu đồng. Hội đồng hương phường, thầy cô, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu cùng các nhà hảo tâm đã chuyển trực tiếp vào tài khoản của Viên 34,3 triệu đồng. Đây là khoản hỗ trợ lớn đối với gia đình, nhất là trong thời điểm Viên vừa rời quê vào TP.HCM nhập học.

Viên cho hay khi đọc bài viết trên Tuổi Trẻ, cô không nghĩ câu chuyện của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Viên kể bà nội nghe mẹ đọc lại bài viết mà xúc động đến bật khóc.

"Mấy ngày qua, gia đình tôi rất xúc động và biết ơn sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, độc giả Báo Tuổi Trẻ", Viên nói.

Theo Viên, số tiền mọi người hỗ trợ sẽ giúp cô giảm bớt áp lực về học phí và các khoản chi phí trong những ngày đầu bước vào giảng đường đại học.

"Điều tôi nhận được không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là niềm tin vào cuộc sống. Chính tình yêu thương và sự sẻ chia vô điều kiện ấy giúp tôi hiểu rằng mình không hề cô đơn trên con đường theo đuổi ước mơ", Viên tâm sự.

Cô gái 18 tuổi cho biết sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ sự tin tưởng và tình cảm mà mọi người đã dành cho mình.

"Sau này khi đi làm và tự lập được, tôi nhất định sẽ tiếp tục giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn khác", Viên khẳng định.

Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại mắc cùng lúc hai bệnh ung thư, cô gái 18 tuổi hiểu rằng con đường học tập phía trước sẽ không dễ dàng. Sau khi biết mình trúng tuyển Trường đại học Kinh tế TP.HCM, Viên tranh thủ đi phụ bán cà phê ở Hội An.

Mỗi ca 8 tiếng nhưng Viên thường làm 10 tiếng vì tiền tăng ca cao gấp đôi. Tiền công kiếm được, Viên chắt chiu từng khoản để dành cho học phí, tiền trọ và những chi phí ban đầu khi vào TP.HCM. 

Với Viên, việc đi làm không chỉ để có thêm tiền mà còn là cách em tự chịu trách nhiệm với ước mơ đại học của mình.

Bạn đọc giúp gần 80 triệu đồng cho tân SV 'xin hoãn học phí' và tân SV 'bán cà phê 10 tiếng' - Ảnh 3.

Trước ngày vào TP.HCM nhập học, Trần Thị Hoa Viên phụ mẹ phơi từng phên bánh tráng để kiếm tiền làm lộ phí - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bạn đọc giúp gần 80 triệu đồng cho tân SV 'xin hoãn học phí' và tân SV 'bán cà phê 10 tiếng' - Ảnh 4.

Nữ sinh mồ côi ở Đồng Tháp vào Đại học Cần Thơ nhận được 34,6 triệu đồng từ 42 lượt bạn đọc ủng hộ - Ảnh 2.Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ủng hộ Tiếp sức đến trường 750 triệu đồng: Làm điểm tựa đúng lúc!

Năm 2026, Trường đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục dành 50 suất học bổng, tổng trị giá 750 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nối hành trình đồng hành cùng chương trình Tiếp sức đến trường.

Đến ngày 16-9, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã tiếp nhận 34,6 triệu đồng từ 42 lượt bạn đọc hỗ trợ Mai Bảo Trân, tân sinh viên từng xin Đại học Cần Thơ hoãn đóng học phí vì chưa đủ tiền. Nữ sinh mồ côi, từng là học sinh giỏi hóa cấp tỉnh, cho biết toàn bộ khoản hỗ trợ sẽ được dành cho việc học và cam kết nỗ lực để không phụ lòng những người đã sẻ chia. Sự chung tay còn được nối dài tại địa phương khi đến ngày 17-9, ba nhà hảo tâm trao 8 triệu đồng và Hội Khuyến học xã Lai Vung hỗ trợ 5 triệu đồng cho Bảo Trân. Với tổng cộng 13 triệu đồng từ nguồn vận động tại địa phương, cùng hồ sơ học bổng đang được hoàn thiện, áp lực tài chính trong giai đoạn đầu đại học của Trân đã phần nào được tháo gỡ. Sự hỗ trợ của chính quyền, thầy cô Trường THPT Lai Vung 1 và Đại học Cần Thơ cũng cho thấy vai trò quan trọng của mạng lưới khuyến học trong việc bảo đảm cơ hội đến giảng đường. Trần Thị Hoa Viên, 18 tuổi, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng, cũng nhận hơn 42,4 triệu đồng sau bài viết đăng ngày 9-9 về hành trình bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày để kiếm tiền vào đại học. Trong đó, 8,15 triệu đồng được bạn đọc gửi qua tài khoản Báo điện tử Tuổi Trẻ, còn 34,3 triệu đồng do hội đồng hương phường, thầy cô, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và các nhà hảo tâm chuyển trực tiếp. Khoản tiền đến đúng lúc nữ sinh mồ côi cha, có mẹ mắc hai bệnh ung thư, vừa rời quê vào TP.HCM nhập học. Hai câu chuyện cho thấy sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giải quyết học phí và chi phí ban đầu, mà còn củng cố niềm tin cho những sinh viên đang đứng trước nguy cơ gián đoạn học tập vì nghịch cảnh. Bảo Trân mong sau này có điều kiện sẽ giúp đỡ người khó khăn, còn Hoa Viên nhìn nhận sự sẻ chia nhận được là nguồn động viên tinh thần bên cạnh giá trị vật chất. Từ những đóng góp riêng lẻ, một điểm tựa xã hội đã được hình thành, giúp nỗ lực học tập của các em có thêm cơ hội chuyển thành tương lai bền vững.