Bỏ qua điều hướng
•

Bạn gái không chịu có con trước khi cưới, tôi tức giận vì một câu nói

Bạn gái không chịu có con trước khi cưới, tôi tức giận vì một câu nói
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Khi tôi đề nghị có con trước rồi cưới sau, bạn gái lập tức phản đối và nói chỉ mang bầu sau khi hai đứa kết hôn. Tôi tức giận không hẳn vì cô ấy không đồng ý, mà vì câu nói sau đó...

Tôi 31 tuổi, bạn gái 29 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Cả hai đều có công việc ổn định và xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc. Bố mẹ hai bên cũng đã biết chuyện, thậm chí tính đến việc gặp nhau bàn bạc chuyện cưới xin nên tôi nghĩ đám cưới chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Trong một lần nói chuyện về tương lai, tôi đề cập đến chuyện sinh con. Tôi bảo nếu đã xác định cưới thì có con trước hay sau vài tháng cũng không quá quan trọng. Nhiều cặp cưới xong vài năm vẫn chưa có con, đến lúc muốn có lại phải chạy chữa, vừa tốn tiền vừa chịu áp lực từ gia đình.

Bạn gái không chịu có con trước khi cưới, tôi tức giận vì một câu nói - 1

Tôi muốn có con trước khi cưới nhưng bạn gái từ chối (Ảnh minh hoạ: Weibo).

Mẹ tôi cũng từng nói vui rằng thời nay cưới được “cả trâu lẫn nghé” là nhất. Tôi kể lại với bạn gái, nghĩ cô ấy sẽ cười cho vui, nhưng cô ấy lại nghiêm túc nói: “Em chỉ muốn có con sau khi cưới”.

Cô ấy muốn hai đứa kết hôn, ổn định chỗ ở, công việc và tài chính rồi mới sinh con. Bạn gái nói nếu đang yêu mà có bầu, chẳng may sau đó xảy ra chuyện, người chịu thiệt nhiều hơn vẫn là phụ nữ. “Em không muốn đặt tương lai vào một lời hứa. Khi nào mọi chuyện chắc chắn rồi thì hãy tính”, cô ấy nói.

Nghe đến đó, tôi khá tức giận. Hai đứa đã yêu nhau 2 năm, tôi cũng đã đưa cô ấy về nhà ra mắt, hai gia đình đều biết chuyện và chuẩn bị gặp mặt. Tôi không hiểu vì sao đến lúc này cô ấy vẫn phải tính đến khả năng tôi có thể thay đổi.

Tôi hỏi thẳng: “Cho đến giờ này, em vẫn chưa tin anh sao?”. Cô ấy im lặng một lúc rồi nói không phải không tin tôi, nhưng tin một người và tự bảo vệ mình là hai chuyện khác nhau. Cô ấy mới là người mang thai, sinh con và có thể phải đối diện với những thay đổi lớn về sức khỏe, công việc, nên muốn mọi thứ rõ ràng trước khi quyết định.

Tôi vẫn không đồng tình. Nếu hai đứa đã xác định cưới thì dù cô ấy có bầu trước, tôi vẫn cưới và vẫn có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Theo tôi, trước hay sau chỉ cách nhau vài tháng, điều quan trọng là tình cảm và quyết tâm sống cùng nhau.

Bạn gái lại cho rằng tôi đang nhìn mọi chuyện quá đơn giản. Tôi không phải người mang thai nên đương nhiên có thể nói “trước hay sau cũng vậy” dễ hơn cô ấy.

Từ chuyện có con, cuộc nói chuyện chuyển sang chuyện tin tưởng nhau. Tôi cho rằng cô ấy quá phòng thủ, tính toán, còn cô ấy nói tôi chỉ đang nghĩ đến điều mình muốn mà chưa đặt mình vào vị trí của cô ấy. Hai đứa càng nói càng bực, cuối cùng chẳng ai chịu nhường ai và chiến tranh lạnh gần một tuần.

Những ngày không nói chuyện, tôi nghĩ rất nhiều. Điều khiến tôi khó chịu nhất không hẳn là việc bạn gái muốn cưới rồi mới sinh con, mà là cảm giác sau 2 năm yêu nhau, cô ấy vẫn chừa cho mình một khoảng lùi.

Tôi từng nghĩ chỉ cần hai người đã xác định cưới thì chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết. Đề nghị của tôi xuất phát từ suy nghĩ về tương lai của hai đứa chứ không phải xem nhẹ chuyện kết hôn, nhưng có vẻ cô ấy lại nghĩ khác.

Bây giờ tôi không biết mình nên tiếp tục thuyết phục hay dừng lại. Tôi có thể chờ đến khi hai đứa cưới rồi mới có con, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác mình chưa nhận được câu trả lời cho điều khiến tôi tổn thương nhất: Sau 2 năm yêu nhau, tại sao cô ấy vẫn chưa đủ tin tưởng mình?

Tôi cũng hiểu rằng chuyện mang thai và sinh con không phải chỉ cần hai người yêu nhau là có thể người này quyết định thay cho người kia. Có lẽ tôi đang nhìn mọi việc từ vị trí của một người đàn ông nên chưa hiểu hết những điều cô ấy lo lắng. Nhưng nếu đã chuẩn bị bước vào hôn nhân, chẳng lẽ giữa chúng tôi vẫn cần một khoảng cách đề phòng như vậy?

Tôi đang mắc kẹt giữa hai suy nghĩ đó và chưa biết nên giải quyết thế nào để cả hai không tiếp tục tổn thương nhau.

Quan điểm về thời điểm sinh con của nam thanh niên 31 tuổi và bạn gái 29 tuổi sau hai năm gắn bó đã châm ngòi cho những xung đột sâu sắc về niềm tin cùng tư duy phòng thủ trong hôn nhân. Dù gia đình hai bên đã tính chuyện gặp mặt bàn bạc đám cưới, đề xuất "có con trước, cưới sau" nhằm giảm áp lực sinh nở của người nam đã bị bạn gái kiên quyết từ chối. Cô khẳng định chỉ mang bầu khi hai người đã chính thức kết hôn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chỗ ở, tài chính cũng như công việc. Sự bất đồng đẩy lên đỉnh điểm khi người phụ nữ cho rằng việc tự bảo vệ bản thân độc lập với niềm tin dành cho đối phương, bởi phái đẹp luôn chịu nhiều rủi ro hơn về sức khỏe lẫn sự nghiệp nếu có biến cố xảy ra. Trái lại, người nam cảm thấy bị tổn thương và cho rằng đối phương quá tính toán khi vẫn chừa cho mình đường lùi dù cả hai đã xác định đi đến hôn nhân. Cuộc tranh luận nhanh chóng biến thành mâu thuẫn về mức độ tin tưởng, đẩy cặp đôi vào tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài gần một tuần. Trường hợp này phản ánh khoảng cách góc nhìn phổ biến giữa hai giới trước ngưỡng cửa hôn nhân hiện đại. Việc cân bằng giữa sự chuẩn bị an toàn pháp lý của người phụ nữ và tâm lý mong muốn gắn kết của người nam trở thành bài toán cần sự lắng nghe, cảm thông thay vì những đòi hỏi cảm tính.