Bỏ qua điều hướng
•

Bàn thắng từ chuỗi 24 đường chuyền trong 70 giây của Tây Ban Nha

Bàn thắng từ chuỗi 24 đường chuyền trong 70 giây của Tây Ban Nha
Nguồn ảnh: VnExpress

Bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha trước Croatia ở Nations League diễn ra ngay sau tình huống giao bóng bắt đầu trận đấu, với 24 đường chuyền liên tiếp không cho đối thủ chạm bóng lần nào và được kết thúc bởi Lamine Yamal ở giây 70.

Nếu như tại Wembley ngày 27/9, Tây Ban Nha chỉ mất 105 giây để mở tỷ số, thị uy vị thế nhà ĐKVĐ thế giới, thì trước Croatia ba ngày sau đó sức mạnh ấy thậm chí còn được chứng minh sớm hơn.

Chuỗi 24 đường chuyền liên tiếp dẫn tới bàn mở tỷ số của Lamine Yamal trong trận Tây Ban Nha - Croatia. Ảnh: Marca

Chuỗi 24 đường chuyền liên tiếp dẫn tới bàn mở tỷ số của Lamine Yamal trong trận Tây Ban Nha - Croatia. Ảnh: Marca

Trong ngày thầy trò Luis de la Fuente lần đầu được chơi trên sân nhà hậu World Cup 2026, ban tổ chức đã phát cờ Tây Ban Nha cho từng CĐV có mặt tại sân Ramon Sanchez Pizjuan. Những giai điệu của bài hát Que Viva Espana vang lên qua hệ thống loa phóng thanh trong lúc khán giả ổn định chỗ ngồi, còn màn hình lớn thì trình chiếu thước phim lịch sử ghi lại hành trình Bắc Mỹ mùa hè đã qua.

Thời điểm hai đội bước ra từ đường hầm, một bức tifo khổng lồ được giăng lên với hình ảnh Tây Ban Nha trong vị thế "những nhà vua của thế giới", cùng hình ảnh chiếc thuyền gỗ ra khơi theo phong cách của Christopher Columbus năm 1492.

Ngay trước giờ bóng lăn, nhà vô địch World Cup 2010 và là huyền thoại của Sevilla, Jesus Navas, mang cup vàng bước ra thảm cỏ, trước khi trao tay thủ quân Rodri trong tiếng pháo tay vang dội từ 40.294 CĐV.

Bầu không khí náo nhiệt ấy chưa kịp lắng xuống thì chỉ đúng 70 giây sau tiếng còi khai cuộc trận đấu, SVĐ đã biến thành một "manicomio", tức "nhà thương điên" – như cách ví von của báo Tây Ban Nha Marca, bởi khoảnh khắc mà sức mạnh tập thể trong lối chơi của "La Roja" được thổi bùng qua bàn thắng của Yamal.

24 đường chuyền liên tiếp được các cầu thủ áo đỏ thực hiện ngay sau pha giao bóng của Mikel Oyarzabal. Ngoại trừ thủ thành Unai Simon và tiền vệ công Fermin Lopez, tất cả 9 cầu thủ Tây Ban Nha còn lại trong đội hình xuất phát đều tham gia chuỗi phối hợp. Và tất nhiên, đoàn quân của HLV Slaven Bilic trở thành khán giả bất đắc dĩ, chẳng chạm bóng nổi một lần trong toàn bộ quy trình ấy.

Ngày 23/9, Thierry Henry từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo AS rằng "ngôi sao lớn nhất của Tây Ban Nha chính là tập thể". Và bàn mở tỷ số trước Croatia thâu tóm trọn vẹn nhận xét của cựu danh thủ này.

Ra sân với đội hình chưa phải là mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn trung thành với kết cấu 4-3-3 quen thuộc. Tiền vệ trụ Martin Zubimendi luôn nhận được sự hỗ trợ luân chuyển bóng từ Fabian Ruiz - người thường xuyên giật về ở nách trái trung lộ để làm bóng. Bàn thắng của chủ nhà được khởi phát từ chính mô hình ấy.

Croatia tổ chức phòng ngự tầm trung ngay sau pha giao bóng của đối thủ, thông qua cấu trúc 4-4-2 với tiền vệ công Petar Sucic dâng lên đứng ngang hàng tiền đạo mũi nhọn Dion Drena Beljo. Đội khách chủ trương phòng ngự theo khu vực, thay vì kèm người một-một.

Croatia tổ chức phòng ngự với cấu trúc 4-4-2 trước Tây Ban Nha, nỗ lực đẩy hai mũi nhọn dâng cao pressing nhưng bất thành. Ảnh chụp màn hình

Croatia tổ chức phòng ngự với cấu trúc 4-4-2 trước Tây Ban Nha, nỗ lực đẩy hai mũi nhọn dâng cao pressing nhưng bất thành. Ảnh chụp màn hình

Sau cú "kick-off" trả về của Oyarzabal, Tây Ban Nha luân chuyển bóng chậm rãi ở phần sân nhà. Lúc bóng được chuyền về cặp trung vệ Dean Huijsen và Pau Cubarsi, hai cầu thủ chơi cao nhất của Croatia chủ động dâng cao áp sát, nhưng bất thành. Đội khách tiếp tục thu quân về giữ cự ly.

Suốt 11 đường chuyền đầu tiên, màn chơi chỉ diễn ra giữa bộ tứ vệ và hai tiền vệ Ruiz cùng Zubimendi. Đường chuyền thứ 12, Yamal giật về sâu ở biên phải để nhận bóng. Ngôi sao 19 tuổi đập nhả vài nhịp với Cubarsi và Huijsen trước khi bị húc đổ xuống sân bởi Beljo. Trọng tài không thổi phạt, vẫn cho trận đấu tiếp tục trong lúc những tiếng huýt sáo phản đối vang lên từ khán đài.

Lamine Yamal giật về nhận bóng ở vòng tròn giữa sân trước khi bị đối thủ húc ngã xuống sân. Ảnh chụp màn hình

Lamine Yamal giật về nhận bóng ở vòng tròn giữa sân trước khi bị đối thủ húc ngã xuống sân. Ảnh chụp màn hình

Yamal lập tức đứng dậy, quay về vị trí cánh phải quen thuộc. Các đồng đội của anh tiếp tục điềm tĩnh chuyền bóng và tìm kiếm khoảng trống. Và chỉ cần một thời khắc hoán đổi vị trí nhỏ, Tây Ban Nha tìm ra lối tiến công lên phần sân Croatia.

Ruiz một lần nữa giật về, vô tình đặt anh vào vị trí của hậu vệ biên trái. Mô hình "đổi chỗ" điển hình của "La Roja" diễn ra: hậu vệ trái thực sự là Marc Cucurella leo biên để trở thành tiền đạo cánh, còn tiền đạo cánh trái Alex Baena bó vào nách trung lộ, trôi nổi giữa hai tuyến đối thủ.

Bóng được Tây Ban Nha luân chuyển sang cánh trái, nơi Fabian Ruiz giật về phát động tiến công bằng đường chuyền xuyên tuyến cho Alex Baena. Ảnh chụp màn hình

Bóng được Tây Ban Nha luân chuyển sang cánh trái, nơi Fabian Ruiz giật về phát động tiến công bằng đường chuyền xuyên tuyến cho Alex Baena. Ảnh chụp màn hình

Vị trí của Baena bấy giờ trở thành bài toán hóc búa với kết cấu phòng ngự khu vực của Croatia. Cặp trung vệ của đội tuyển áo caro bị ghim bởi tiền đạo Oyarzabal, hậu vệ phải thì phải để mắt tới Cucurella, trong khi tiền vệ trung tâm lệch phải Josip Misic đang bận giữ "khu vực" nơi tuyến giữa.

Cũng chính chủ trương phòng ngự khu vực ấy của Croatia khiến tiền vệ cánh phải Marco Pasalic hoàn toàn bị động ngay thời điểm Ruiz có bóng. Anh không gây áp lực, cũng chẳng lùi về bám lấy Cucurella hỗ trợ đồng đội. Đường chuyền xuyên tuyến của ngôi sao PSG dành cho Baena trở thành pha châm ngòi.

Marc Cucurella và Alex Baena đập nhả một-hai, đưa bóng tiến sát vùng cấm Croatia. Ảnh chụp màn hình

Marc Cucurella và Alex Baena đập nhả một-hai, đưa bóng tiến sát vùng cấm Croatia. Ảnh chụp màn hình

Khi Croatia nhận ra cấu trúc phòng ngự phẳng phiu của mình bị đánh thủng thì đã quá muộn. Baena đập nhả một - hai với Cucurella, đưa bóng tiến sát vùng cấm ở trung lộ. Thoạt nhìn, pha đẩy bóng sang ngang của Baena những tưởng dành cho Lopez, nhưng độ nặng của đường chuyền cho thấy ý đồ hướng thẳng đến vị trí của Yamal ở cánh phải.

Lopez - người không may dính phải chấn thương lỡ mất suất dự World Cup 2026, kịp nhận ra điều đó trong lúc tấn công vùng 16m50, nhấc chân để bóng trôi đi. Anh không chạm bóng trong cả chuỗi phối hợp, nhưng hành động bỏ bóng ấy mang giá trị riêng.

Đường chuyền kiến tạo của Alex Baena cho Lamine Yamal, với cú nhấc chân bỏ bóng của Fermin Lopez. Ảnh chụp màn hình

Đường chuyền kiến tạo của Alex Baena cho Lamine Yamal, với cú nhấc chân bỏ bóng của Fermin Lopez. Ảnh chụp màn hình

Sự hiện diện của Lopez hút theo hậu vệ trái của Croatia, dọn đường cho chính Yamal ập vào. Còn trước đó, pha chạy chỗ ra sau hàng thủ đối phương của Oyarzabal mở ra khoảng trống cho chính Lopez tấn công.

Phần còn lại, ngôi sao tuổi teen đang khoác áo Barca đón đường kiến tạo từ Baena. Chuỗi 24 đường chuyền liên tiếp được kết thúc một chạm bằng cú đá xoáy về góc xa, hạ gục thủ thành Dominik Livakovic. Yamal ăn mừng ở góc sân, tái hiện cú tựa người vào cột cờ kinh điển của Henry năm xưa.

Đến khi Beljo giao bóng lại sau bàn thua ở phút thứ ba, Croatia mới lần đầu chạm bóng.

Hoàng Thông

Bàn thắng mở tỷ số ở giây thứ 70 vào lưới Croatia tại Nations League là minh chứng rõ nét cho đẳng cấp kiểm soát bóng vượt trội của đội tuyển Tây Ban Nha. Khởi nguồn từ pha giao bóng của Mikel Oyarzabal, nhà đương kim vô địch thế giới đã thực hiện chuỗi 24 đường chuyền liên tiếp mà không để đối phương chạm bóng dù chỉ một lần. Trừ thủ thành Unai Simon và tiền vệ Fermin Lopez, toàn bộ 9 cầu thủ còn lại trong đội hình xuất phát của La Roja đều trực tiếp tham gia vào tình huống phối hợp trước khi Lamine Yamal dứt điểm thành bàn. Trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Luis de la Fuente vận hành trơn tru sơ đồ 4-3-3 quen thuộc bất chấp sự vắng mặt của một số trụ cột. Điểm nhấn chiến thuật nằm ở khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng giữa tiền vệ trụ Martin Zubimendi và Fabian Ruiz khi giật về nách trung lộ để giải tỏa áp lực. Cấu trúc vị trí cự ly ngắn cùng kỹ năng chuyền bóng chuẩn xác của cặp trung vệ Dean Huijsen và Pau Cubarsi đã bẻ gãy hoàn toàn nỗ lực áp sát từ tuyến đầu của đối thủ. Ngược lại, khối phòng ngự tầm trung 4-4-2 của đội tuyển Croatia dưới sự dẫn dắt của HLV Slaven Bilic hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước tốc độ điều tiết của chủ nhà. Bộ đôi tấn công Petar Sucic và Dion Drena Beljo dâng cao pressing nhưng không thể chia cắt cự ly đội hình đối phương hay phong tỏa các góc chuyền. Pha lập công chớp nhoáng này không chỉ làm nổ tung cầu trường 40.294 khán giả mà còn phản ánh chuẩn xác nhận định của Thierry Henry, rằng ngôi sao lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha chính là sức mạnh tập thể.
amung