Tối 14/10, Martinez đăng thông báo trên Instagram, lần đầu lên tiếng kể từ khi công khai chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd sau trận thua Atletico Madrid 0-2 ở lượt hai vòng phân hạng Champions League. Trung vệ người Argentina giải thích rằng những phát biểu gây tranh cãi xuất phát từ sự tức giận và thất vọng, nhưng không đưa ra lời xin lỗi hay rút lại quan điểm.
"Sau trận đấu, tôi đã nói trong lúc tức giận và thất vọng vì không đạt được kết quả mà tất cả mong muốn", Martinez viết. "Những ai hiểu tôi đều biết tôi sống với bóng đá bằng đam mê, sự tận tâm và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, điều đó thật đau đớn, đặc biệt khi khoác áo một CLB có lịch sử và tầm vóc như Man Utd".
Lisandro Martinez (áo xanh) tranh chấp với Pablo Barrios trong trận Man Utd thua Atletico Madrid 0-2 ở lượt hai vòng phân hạng Champions League ngày 13/10 trên sân Metropolitano, Madrid. Ảnh: Reuters
Tuyển thủ Argentina nhấn mạnh những lời chỉ trích phản ánh cảm xúc thật, cũng như mong muốn được chứng kiến Man Utd cạnh tranh các danh hiệu lớn nhất. Theo anh, việc đặt ra những tiêu chuẩn cao là trách nhiệm của bất kỳ ai khoác áo đội bóng.
"Khi nói muốn nhiều hơn, tôi đề cập đến tham vọng mà tất cả thành viên CLB cần có", Martinez giải thích. "Chúng tôi phải tiếp tục phát triển, trở nên mạnh mẽ hơn và có đủ mọi điều kiện để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Đó là tiêu chuẩn mà tất cả phải hướng tới, bắt đầu từ chính tôi".
Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Man Utd thi đấu khởi sắc nửa cuối mùa 2025-2026. Họ thắng 12 qua 17 trận, cán đích thứ ba để trở lại Champions League và tạo ra tâm lý lạc quan lớn trước mùa giải mới.
Nhưng từ đầu mùa, "Quỷ đỏ" lại thi đấu chật vật. CLB chỉ thắng một trong sáu trận đầu tại Ngoại hạng Anh, đánh dấu khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm. Chủ sân Old Trafford còn sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn Anh sau khi thua ngược Brighton dù dẫn trước 2-0.
Martinez thừa nhận trách nhiệm của các cầu thủ trong chuỗi kết quả thất vọng. Cầu thủ sinh năm 1998 khẳng định vẫn tin tưởng các đồng đội, HLV Carrick và những người đang nỗ lực giúp CLB tiến lên. Anh cho rằng con đường duy nhất để cải thiện tình hình là đoàn kết, duy trì tham vọng và sự tận tâm.
"Trước hết, chính chúng tôi, những cầu thủ, phải thể hiện trên sân. Tôi tự đặt mình lên hàng đầu trong trách nhiệm đó. Chúng tôi phải đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân, cùng nhau làm việc để đưa Man Utd trở lại đỉnh cao", anh nhấn mạnh. "Mục tiêu của tôi chưa từng thay đổi kể từ ngày đầu tiên: chiến thắng, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và cống hiến tất cả vì biểu tượng trên ngực áo".
Tuyên bố này được đưa ra khoảng 24 giờ sau khi Martinez công khai chất vấn Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và cho rằng HLV Carrick không nhận được sự hỗ trợ cần thiết trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Wilcox là nhân vật có quyền lực cao nhất trong bộ phận bóng đá của Man Utd, chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển dụng cầu thủ. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Omar Berrada cũng tham gia điều hành cả hoạt động thể thao lẫn thương mại.
Jason Wilcox (trái) bắt tay Michael Carrick sau khi Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Man Utd vào tháng 5/2026. Ảnh: Man Utd
Martinez nhiều khả năng sẽ nhận án phạt nội bộ vì những phát biểu công khai nhắm vào lãnh đạo. Dù vậy, anh không phải người duy nhất bất mãn với chính sách chuyển nhượng của Man Utd. Harry Maguire và Luke Shaw từng bày tỏ mong muốn CLB tăng cường lực lượng trong mùa hè, nhưng với thái độ ôn hòa hơn. Một số cầu thủ trong phòng thay đồ cũng được cho là có chung quan điểm với Martinez về Wilcox và cách điều hành của ban lãnh đạo.
Theo The Athletic, điểm đáng chú ý nhất trong tuyên bố của Martinez không nằm ở những gì anh nói, mà ở điều anh không đề cập: một lời xin lỗi. Dù thừa nhận đã phát biểu trong lúc tức giận và thất vọng, trung vệ Argentina không cho thấy dấu hiệu hối tiếc về các cuộc phỏng vấn sau trận Atletico. Trái lại, việc khẳng định những lời nói phản ánh cảm xúc thật cho thấy anh vẫn giữ nguyên lập trường, chỉ lựa chọn cách diễn đạt bình tĩnh và chừng mực hơn.
Martinez hai lần nhắc đến "tham vọng" trong tuyên bố, coi đó là động lực khiến anh công khai sự bất mãn. Đây cũng là điều dễ nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ, vốn luôn mong Man Utd trở lại vị thế của một thế lực hàng đầu châu Âu.
Tuy nhiên, suốt 13 năm qua, người hâm mộ đã quá quen với những lời kêu gọi khôi phục vị thế CLB, từ HLV, cầu thủ, cựu danh thủ, chuyên gia, giới truyền thông cho đến chính các lãnh đạo. Những tuyên bố mạnh mẽ ấy vẫn chưa mang lại sự thay đổi như kỳ vọng.
Khác biệt ở Martinez là anh trực tiếp hướng sự chỉ trích vào những người điều hành CLB khi vẫn đang là cầu thủ của đội một. Liệu động thái này có thể trở thành chất xúc tác cho những thay đổi thực chất hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
So với những phát biểu ngay sau trận thua Atletico, tuyên bố mới của Martinez thể hiện sự khiêm nhường hơn. Anh thừa nhận các cầu thủ phải chịu trách nhiệm trước tiên, đồng thời tự nhận mình là người cần làm tốt hơn. Đây cũng có thể xem là sự gián tiếp thừa nhận những sai sót cá nhân trên sân, vốn góp phần vào màn khởi đầu thất vọng của Man Utd.
Việc Martinez công khai bày tỏ niềm tin vào đồng đội và HLV Carrick cũng có thể được hiểu như động thái hàn gắn quan hệ trong phòng thay đồ sau những phát biểu gây tranh cãi.
Tuy nhiên, trung vệ Argentina chỉ khẳng định tin tưởng "những người đang làm việc để giúp CLB tiến lên", thay vì đề cập cụ thể đến toàn bộ ban lãnh đạo. Cách diễn đạt ấy vẫn để ngỏ một câu hỏi: Liệu Martinez có cho rằng một số người nắm quyền tại Old Trafford chưa thực sự làm hết sức để đưa Man Utd trở lại đỉnh cao?
Hồng Duy tổng hợp