Bỏ qua điều hướng
•

Bé gái bị “người mẹ bất hạnh” để lại trước nhà đôi vợ chồng hiếm con

Bé gái bị “người mẹ bất hạnh” để lại trước nhà đôi vợ chồng hiếm con
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Vợ chồng ông L.D.S. phát hiện một bé gái sơ sinh bị để lại trước cổng nhà kèm nhiều vật dụng cùng lá thư ký tên “người mẹ bất hạnh”.

Ngày 6/10, thông tin từ UBND xã Kim Liên, Nghệ An, địa phương ra thông báo tìm thân nhân cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Vào khoảng 18h30 ngày 5/10, chị Bùi Mai Hương (trú xã Kim Liên) từ nhà ông L.D.S. (54 tuổi, trú xóm Tân Lĩnh, xã Kim Liên) đi ra, phát hiện chiếc giỏ nhựa trước cổng. Nghe tiếng kêu của chị Hương, vợ chồng ông S. và hàng xóm chạy ra.

Bé gái bị “người mẹ bất hạnh” để lại trước nhà đôi vợ chồng hiếm con - 1

Bé gái khoảng vài ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân (Ảnh: Mai Hương).

Vợ ông S. mở giỏ nhựa và phát hiện bên trong có một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn cùng nhiều vật dụng như quần áo, tã, khăn, sữa bột.

Trong giỏ có một tờ giấy được ký tên “người mẹ bất hạnh” với nội dung “vì hoàn cảnh đặc biệt, sinh ra con mà không đủ điều kiện nuôi con. Ai nhặt được cháu xin thương xót sinh mệnh kém may mắn này”.

Cháu bé được vợ chồng ông S. và hàng xóm đưa vào nhà chăm sóc, đồng thời báo sự việc đến các cơ quan chức năng.

Bé gái bị “người mẹ bất hạnh” để lại trước nhà đôi vợ chồng hiếm con - 2

Tờ giấy kí tên "người mẹ bất hạnh" được để lại cùng cháu bé (Ảnh: Mai Hương).

Trong khi chờ kết quả thông báo tìm thân nhân, chính quyền xã Kim Liên tạm thời giao cháu bé cho vợ chồng ông S. chăm sóc.

Vợ chồng ông S. có 2 người con nhưng đều đoản mệnh, mất sớm. Trước thời điểm cháu bé được phát hiện, hàng xóm thấy một ô tô đi qua cổng nhà ông S..

Chiếc xe dừng lại một lát, sau đó rời đi. Thời điểm này trời đã tối nhưng xe không bật đèn nên người hàng xóm không nhìn rõ biển số xe.

Vụ việc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông L.D.S. tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận địa phương. Cháu bé mới vài ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, được đặt trong giỏ nhựa kèm đồ dùng thiết yếu và mảnh giấy nhờ cưu mang ký tên người mẹ bất hạnh. Đáng chú ý, gia đình tiếp nhận cháu bé từng trải qua nỗi đau mất đi hai người con ruột từ khi còn nhỏ. Theo lời kể của nhân chứng, một chiếc ô tô không bật đèn đã dừng lại trước cổng nhà ông S. trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi vào thời điểm trời chập tối ngày 5/10. Ngay sau đó, người dân phát hiện cháu bé và nhanh chóng thông báo cho chính quyền cùng cơ quan y tế địa phương để kiểm tra sức khỏe. Mọi quy trình tiếp nhận, chăm sóc ban đầu được thực hiện khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ sơ sinh. Chính quyền xã Kim Liên đã ban hành thông báo tìm thân nhân theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tạm thời bàn giao cháu bé cho vợ chồng ông S. nuôi dưỡng trong thời gian xác minh. Sự việc phản ánh thực trạng đau lòng về những hoàn cảnh bế tắc khiến bậc sinh thành phải từ bỏ con ruột, đặt ra yêu cầu nâng cao mạng lưới an sinh xã hội tại cơ sở. Việc tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc hợp pháp, đầy đủ tình thương vẫn là ưu tiên hàng đầu của cơ quan chức năng.
amung