Bỏ qua điều hướng

Ben Affleck và vợ cũ Jennifer Garner suýt thành vợ chồng trong phim mới

Ben Affleck và vợ cũ Jennifer Garner suýt thành vợ chồng trong phim mới
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Ben Affleck từng hào hứng muốn đưa Jennifer Garner trở lại màn ảnh trong dự án mới của mình. Thế nhưng, kế hoạch nhanh chóng thay đổi khi nam diễn viên nhận ra việc cùng vợ cũ hóa thân thành một cặp đôi có thể khiến khán giả hiểu nhầm, Daily Mail đưa tin ngày 16.9.

Ban đầu, Ben Affleck cho rằng Jennifer Garner sẽ là lựa chọn phù hợp để hóa thân thành vợ của nhân vật Mark (do Matt Damon thủ vai), trong bộ phim tội phạm, giật gân Animals do chính anh đạo diễn, dự kiến ra mắt ngày 9.10. 

Ngoài yếu tố chuyên môn, tài tử 54 tuổi còn cân nhắc đến một lý do thực tế liên quan đến các con. "Tôi đã nghĩ: Jen Garner sẽ rất tuyệt cho vai này. Điều đó còn có một lợi ích khác là cả hai chúng tôi đều có thể gặp các con nhiều hơn, bởi chúng tôi luân phiên chăm sóc chúng theo tuần. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể sắp xếp lịch trình xoay quanh việc đó", Ben Affleck chia sẻ với tờ Entertainment Weekly.

Ben Affleck mời vợ cũ Jennifer Garner đóng vai tình nhân trong phim mới - Ảnh 1.

Jennifer Garner ban đầu được Ben Affleck nhắm đến cho vai vợ của nhân vật Mark vì anh tin nữ diễn viên có thể thể hiện một khía cạnh mới trên màn ảnh

Ảnh: Reuters

Kế hoạch đóng phim cùng vợ cũ bị hủy bỏ

Tuy nhiên, khoảng hai tuần trước ngày dự kiến bấm máy, Ben Affleck bất ngờ quyết định dừng dự án. Nguyên nhân là anh phát hiện Animals có nhiều điểm tương đồng với Highest 2 Lowest (2025), bộ phim của Spike Lee và Denzel Washington cũng xoay quanh một vụ bắt cóc con trai và hành trình tìm cách trả tiền chuộc. Trong Highest 2 Lowest, con trai của một ông trùm âm nhạc bị bắt cóc bởi nhân vật do A$AP Rocky thủ vai. Còn Animals kể về một ứng viên thị trưởng và vợ rơi vào tình thế tuyệt vọng khi con trai bị bắt cóc. Để có tiền trả khoản tiền chuộc, cặp đôi buộc phải đi đến những lựa chọn cực đoan, đồng thời làm lộ ra những bí mật đen tối mà họ muốn che giấu.

Lo ngại hai bộ phim có cốt truyện tương đồng và Animals có thể bị xem là một tác phẩm "cạnh tranh" với dự án của Spike Lee, Ben Affleck ban đầu cân nhắc lùi lịch phát hành, sau đó quyết định không tiếp tục sản xuất vào thời điểm đó.

Vài tháng sau, nam diễn viên thay đổi suy nghĩ vì vẫn không thể gạt dự án khỏi tâm trí. Tuy nhiên, lúc này Matt Damon, cộng sự lâu năm của Ben Affleck, không thể đảm nhận vai chính do bận tham gia The Odyssey. Cuối cùng, Ben Affleck quyết định tự mình đảm nhận vai Mark. Nhưng lựa chọn này lại dẫn đến một vấn đề khác. Nếu Jennifer Garner vẫn tham gia dự án, hai người sẽ phải hóa thân thành một cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân đầy sóng gió trên màn ảnh.

Ben Affleck mời vợ cũ Jennifer Garner đóng vai tình nhân trong phim mới - Ảnh 2.

Dù không tái hợp trên màn ảnh lần này, Ben Affleck dành nhiều lời khen cho Jennifer Garner, gọi cô là một diễn viên tuyệt vời và khẳng định vẫn muốn hợp tác với vợ cũ trong tương lai

Ảnh: Reuters

Ben Affleck nhận ra điều này có thể khiến khán giả liên tưởng tới lịch sử tình cảm ngoài đời của họ. "Tôi đã nói chuyện với Jen và cô ấy bảo: Chúng ta không nên làm điều đó đâu. Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên rối tung và dễ gây hiểu lầm hơn", Ben Affleck tiết lộ.

Nam diễn viên khẳng định anh vẫn rất muốn hợp tác với vợ cũ trong tương lai: "Thành thật mà nói, tôi rất muốn làm việc cùng cô ấy. Cô ấy tuyệt vời, chúng tôi là những người bạn rất tốt và tôi vô cùng biết ơn cô ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi hiện rất ổn. Nhưng điều bạn không muốn là những suy nghĩ và định kiến sẵn có của khán giả lại trở thành yếu tố bất lợi cho bộ phim". Sau cùng, vai diễn ban đầu được cân nhắc cho Jennifer Garner đã thuộc về Kerry Washington.

Dù cuộc hôn nhân kết thúc, Ben Affleck và Jennifer Garner vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi trong vai trò cha mẹ của ba đứa con, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp quan trọng của gia đình. Tháng 8 vừa qua, Ben Affleck cũng đón sinh nhật tuổi 54 bên vợ cũ và các con tại Santa Monica (Mỹ).

Ben Affleck từng xem Jennifer Garner là lựa chọn phù hợp cho vai vợ của Mark, nhân vật ban đầu do Matt Damon đảm nhận trong Animals, phim tội phạm giật gân do anh đạo diễn và dự kiến ra mắt ngày 9.10. Theo chia sẻ với Entertainment Weekly, tài tử 54 tuổi tin vợ cũ có thể thể hiện một khía cạnh mới trên màn ảnh, đồng thời lịch quay còn giúp hai người gặp các con nhiều hơn trong thời gian luân phiên chăm sóc theo tuần. Kế hoạch thay đổi khoảng hai tuần trước ngày bấm máy, khi Affleck nhận thấy Animals có nhiều điểm tương đồng với Highest 2 Lowest (2025) của Spike Lee và Denzel Washington. Cả hai tác phẩm đều khai thác một vụ bắt cóc con trai và nỗ lực xoay xở tiền chuộc, dù Animals tập trung vào một ứng viên thị trưởng cùng người vợ bị đẩy đến những lựa chọn cực đoan, qua đó phơi bày các bí mật đen tối. Lo ngại bộ phim bị nhìn nhận như tác phẩm cạnh tranh với dự án của Spike Lee, Affleck từng cân nhắc lùi lịch phát hành rồi quyết định tạm dừng sản xuất. Vài tháng sau, nam diễn viên khởi động lại Animals vì vẫn không thể gạt dự án khỏi tâm trí. Tuy nhiên, Matt Damon khi ấy bận tham gia The Odyssey, buộc Affleck phải tự đảm nhận vai Mark và làm phát sinh vấn đề nhạy cảm nếu Garner tiếp tục đóng vai người vợ trong một cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Việc hai người từng là vợ chồng ngoài đời có thể khiến câu chuyện trên màn ảnh bị phủ bóng bởi những liên tưởng và định kiến sẵn có của khán giả. Sau khi trao đổi, Garner cho rằng họ không nên cùng đảm nhận hai vai diễn này vì lựa chọn ấy có thể khiến mọi việc trở nên rối rắm và dễ gây hiểu lầm. Quyết định rút lại lời mời cho thấy Affleck ưu tiên tính độc lập của tác phẩm, tránh để đời tư lấn át nội dung và diễn xuất. Dù không tái hợp trong Animals, anh vẫn gọi Garner là một diễn viên tuyệt vời, khẳng định hai người hiện là bạn tốt và để ngỏ khả năng hợp tác trong một dự án phù hợp hơn.