Bỏ qua điều hướng

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà em nhỏ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà em nhỏ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), góp phần mang không khí Tết đoàn viên đến với những em nhỏ đang phải...

Sáng 22/9, trong khuôn khổ chương trình Trung thu cho em, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tham dự chương trình có chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; cùng khách mời là MC Khánh Vy và MC Phí Linh.

Về phía Bệnh viện Nhi Trung ương có PGS.TS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Phạm Anh Hoa - Trưởng khoa Gan, Mật.

tp_ttvn.jpg
Đoàn công tác trao quà cho các em thiếu nhi điều trị tại Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại chương trình, PGS.TS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết việc chăm sóc bệnh nhi cần được thực hiện toàn diện, không chỉ ở sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần và đời sống xã hội. Để thực hiện điều này, bệnh viện cần sự đồng hành của cộng đồng, trong đó có Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành.

tp_ttviennhi3-2049.jpg
PGS.TS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng Đội Trung ương đến các bệnh nhi.

Dịp này, đại diện Hội đồng Đội Trung ương đã đến thăm và trao quà cho 50 bệnh nhi đang điều trị tại khoa. Mỗi phần quà gồm sữa, bánh Trung thu, bánh ngọt, đèn ông sao và 500.000 đồng tiền mặt.

Những món quà được trao tận tay các bệnh nhi, mang không khí Trung thu đến với những em nhỏ đang phải điều trị trong bệnh viện; góp phần tiếp thêm động lực để gia đình, phụ huynh đồng hành cùng các em trong hành trình điều trị bệnh.

Đang điều trị tại Khoa Gan, Mật, có em Nguyễn Trần Bảo Minh (12 tuổi, quê Nghệ An). Minh có tiền sử teo mật bẩm sinh, khiến chức năng bài tiết mật suy giảm và dễ dẫn đến nhiễm trùng đường mật.

Sau gần một tuần điều trị, sức khỏe của Minh đã cải thiện, giảm sốt và các triệu chứng nhiễm trùng. “Sau đợt điều trị này, cháu được ra viện nên cháu rất vui, mẹ cũng rất mừng. Cháu cảm ơn các cô, các chú đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu”, Bảo Minh chia sẻ.

tp_ttviennhi6.jpg
tp_ttviennhi6.jpg
tp_ttviennhi12.jpg
Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình bệnh nhi.

Trong khi đó, bé Ngô Quang Hải Đăng (16 tháng tuổi, quê Quảng Ninh) được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối và đã có chỉ định ghép gan. Gia đình từng dự định ghép gan từ bố nhưng không phù hợp, sau đó chuyển sang mẹ nhưng cũng không thể thực hiện. Hiện gia đình tiếp tục chờ nguồn gan từ người hiến chết não.

“Cháu mới vào viện hôm qua. Những ngày này gia đình rất lo cho tình trạng sức khỏe của cháu. Nhận được sự quan tâm, những phần quà Trung thu của các cô, các chú, gia đình rất xúc động và cảm thấy được động viên”, chị Dương Thị Xuân, mẹ bé Hải Đăng chia sẻ.

1790062049216-6375495072500041567-6375495072500041567-e882ea607475045a2c46976c8ca126d6.jpg
1790062033559-6375495072500041567-6375495072500041567-8a517d2f174451bcd0f3e9ae7d7b9801.jpg
Anh Hoàng Thái Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương tặng quà các bệnh nhi.

Chị Xuân cho biết, từ đầu năm đến nay, gia đình phải vay mượn để trang trải chi phí điều trị cho con. Trong thời gian chờ các phương án điều trị tiếp theo, gia đình mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ để bé có thêm điều kiện chữa bệnh.

Với các bệnh nhi đang điều trị dài ngày, những hoạt động thăm hỏi, tặng quà không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu mà còn góp phần động viên các em và gia đình vượt qua những ngày tháng điều trị.

1790070486576-6375495072500041567-6375495072500041567-c69bae2c275a234cff55c32f6f941912.jpg
MC Khánh Vy thăm hỏi, tặng quà các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của cả nước, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 trẻ đến khám và khoảng 2.000 trẻ điều trị nội trú.

Khoa Gan, Mật điều trị nhiều bệnh lý phức tạp về gan, đường mật, trong đó có teo mật bẩm sinh, nang ống mật chủ và các khối u gan. Những năm gần đây, bệnh viện đã triển khai ghép gan, mở thêm cơ hội điều trị cho trẻ mắc một số bệnh lý trước đây khó điều trị.

Sáng 22/9, chương trình "Trung thu cho em" do Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp tổ chức đã mang không khí Tết đoàn viên ấm áp đến với Bệnh viện Nhi Trung ương. Đoàn công tác do chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dẫn đầu, đã thăm hỏi và trao tặng 50 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan, Mật. Mỗi suất quà bao gồm bánh Trung thu, sữa, đèn ông sao cùng 500.000 đồng tiền mặt, góp phần chia sẻ khó khăn và tiếp thêm nghị lực cho gia đình các em. Đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này, PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh công tác chăm sóc bệnh nhi cần sự toàn diện cả về thể chất, tinh thần lẫn đời sống xã hội. Sự đồng hành thiết thực từ các tổ chức xã hội cùng cộng đồng chính là tựa điểm vững chắc giúp y bác sĩ và phụ huynh nâng cao hiệu quả điều trị. Tại các buồng bệnh, những món quà kịp thời đã mang lại niềm vui lớn cho nhiều em nhỏ cùng người thân trong giai đoạn điều trị cam go. Trường hợp em Nguyễn Trần Bảo Minh, 12 tuổi, quê Nghệ An bị teo mật bẩm sinh, sức khỏe đã tiến triển tốt và chuẩn bị được xuất viện sau một tuần tích cực chữa trị. Niềm hạnh phúc của Bảo Minh cùng mẹ là minh chứng rõ nét cho giá trị tinh thần mà sự quan tâm cộng đồng mang lại. Bên cạnh đó, chương trình cũng ghi nhận những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bé Ngô Quang Hải Đăng, 16 tháng tuổi, quê Quảng Ninh đang chống chọi với bệnh xơ gan giai đoạn cuối. Dù đối mặt với gánh nặng chi phí cùng hành trình chờ nguồn gan hiến, gia đình bệnh nhi vẫn cảm thấy ấm lòng trước sự động viên chân thành từ đoàn công tác.