Bỏ qua điều hướng

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Chiều 22.9, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM khiến các con đường ngập nặng. Đặc biệt, khu vực ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền) ngập sâu, kéo dài gần 2 tiếng vẫn chưa hết.

Ghi nhận vào chiều nay 22.9, khu vực ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền) rơi vào tình trạng ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài. Nước ngập nặng nhất nằm tại khu vực đường Trường Chinh, đoạn từ đường Xuân Hồng đến giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8. Tại đây, nước ngập kéo hầu như suốt đoạn đường này.

Ngoài ra, ngay tại các ngã rẽ của ngã tư từ hướng đường Trường Chinh ra đường Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ nước cũng ngập sâu.

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn chiều 22.9 đã làm một đoạn đường Trường Chinh ngập nặng

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 2.

Đoạn ngập trên đường Trường Chinh nằm tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 3.

Khu vực ngã tư Bảy Hiền Ngập như sông sau cơn mưa lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo người dân tại đây, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực này vào khoảng 14 giờ. Khoảng 30 phút sau, khu vực ngã tư Bảy Hiền ngập nặng. Từ ngày các thi công các công trình xây dựng, đây cũng là lần đầu tiên khu vực này bị ngập sau mưa lớn như vậy. Đến khoảng 16 giờ, tình trạng vẫn chưa giảm.

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 4.

Nơi ngập sâu nhất ở ngã tư này là các đoạn rẽ vào hướng đường Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 5.

Nước bao vây nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh trên đường Lý Thường Kiệt

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 6.

Nước dâng cao, tràn lên vỉa hè từ khu vực ngã tư đến đường Lý Thành Trang

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 7.
Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 8.

Một số cống thoát nước tại ngã tư xảy ra tình trạng trào nước từ dưới lên 

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 9.

Người đi xe máy qua đây phải đẩy bộ

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 10.

Một số người đi xe đạp bị té ngã

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 11.

Trong khi đó, tại một số hẻm của đường Lý Thường Kiệt bị ngập sâu

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 12.

Nước chảy cuồn cuộn từ hẻm 379 đường Lý Thường Kiệt ra ngoài. Theo người dân tại hẻm này cho biết, tình trạng ngập nước bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 nhưng đến hơn 16 giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều hẻm ở Thảo Điền ngập từ tối đến chiều hôm sau, nguyên nhân do đâu?

 

Chiều 22.9, một cơn mưa lớn kéo dài khiến khu vực ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, TP.HCM chìm trong nước, nhiều tuyến đường ngập như sông. Nước dâng nhanh, phủ kín mặt đường và tràn lên vỉa hè, tạo cảnh giao thông hỗn loạn tại một trong những nút giao đông đúc của thành phố. Tình trạng ngập được ghi nhận nghiêm trọng nhất trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Xuân Hồng đến giao lộ Trường Chinh và Cách Mạng Tháng 8. Theo ghi nhận của Thanh Niên, nước ngập kéo dài gần như suốt đoạn đường Trường Chinh đi qua khu vực ngã tư Bảy Hiền, khiến phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Những ngã rẽ từ Trường Chinh vào các tuyến Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ cũng nhanh chóng bị nước bao phủ, có nơi ngập sâu hơn khu vực mặt đường chính. Nhiều người đi xe máy phải dừng lại, dắt bộ qua vùng nước, trong khi một số người đi xe đạp không giữ được thăng bằng và bị té ngã. Người dân cho biết mưa bắt đầu trút xuống khu vực này vào khoảng 14 giờ, sau đó nước dâng mạnh chỉ khoảng 30 phút. Đến khoảng 16 giờ, tức gần hai tiếng sau khi mưa xuất hiện, mực nước tại ngã tư Bảy Hiền vẫn chưa giảm đáng kể. Một số người sinh sống lâu năm nói đây là lần đầu khu vực ngập nặng như vậy kể từ khi các công trình xây dựng bắt đầu được thi công. Những điểm ngập sâu nhất nằm tại các đoạn rẽ từ ngã tư Bảy Hiền vào đường Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ, nơi dòng nước phủ kín phần đường dành cho xe cộ. Nước dâng cao, tràn lên vỉa hè và lan từ khu vực ngã tư về phía đường Lý Thành Trang, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân. Nhiều nhà dân cùng cơ sở kinh doanh trên đường Lý Thường Kiệt bị nước bao vây, việc mở cửa, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận nhà cửa đều gặp trở ngại. Tại một số vị trí, nước không chỉ đọng trên mặt đường mà còn trào ngược từ dưới các cống thoát nước lên, làm dòng chảy thêm mạnh và khó kiểm soát. Hình ảnh nước cuồn cuộn lan qua các tuyến đường cho thấy hệ thống thoát nước tại khu vực phải chịu áp lực rất lớn trong trận mưa chiều 22.9. Người dân và người đi đường phải tìm cách men theo những đoạn cao hơn, đồng thời thận trọng tránh các khu vực có dòng nước chảy xiết. Tình trạng ngập cũng xuất hiện trong một số con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt, khiến nước từ bên trong khu dân cư chảy ra đường lớn. Đáng chú ý, tại hẻm 379 đường Lý Thường Kiệt, người dân cho biết nước bắt đầu dâng từ khoảng 14 giờ 30. Đến hơn 16 giờ, nước trong con hẻm này vẫn chưa có dấu hiệu giảm, tiếp tục chảy mạnh ra bên ngoài và ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Trên đường phố, nhiều phương tiện phải giảm tốc độ hoặc dừng hẳn trước những đoạn nước sâu, trong lúc dòng xe qua lại liên tục làm nước bắn vào nhà dân và cửa hàng. Một số người cố gắng điều khiển xe máy qua vùng ngập nhưng sau đó phải xuống xe dắt bộ, do động cơ có nguy cơ bị ảnh hưởng hoặc mặt đường khó quan sát. Người đi xe đạp cũng đối mặt nguy hiểm khi nước che khuất mặt đường, khiến việc giữ thăng bằng và nhận biết chướng ngại vật trở nên khó khăn. Đến thời điểm ghi nhận khoảng 16 giờ, ngã tư Bảy Hiền vẫn ngập nặng sau cơn mưa kéo dài, với nhiều tuyến rẽ, nhà dân và con hẻm bị nước bao phủ. Diễn biến tại đường Trường Chinh, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ và hẻm 379 cho thấy ảnh hưởng của trận mưa không chỉ tập trung tại một điểm giao thông mà còn lan vào khu dân cư. Thanh Niên ghi nhận cảnh người dân chật vật đi lại, cơ sở kinh doanh bị nước vây quanh và dòng nước tiếp tục chảy qua khu vực trong khi tình trạng ngập chưa thuyên giảm.