
Ngày 22.9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho 247 cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan và Abyei
ẢNH: TUẤN MINH

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban, bộ ngành T.Ư, Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và đại sứ, đại diện một số nước tại Việt Nam...
ẢNH: TUẤN MINH

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, góp phần đóng góp thiết thực vào các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế
ẢNH: TUẤN MINH

Trước giờ lên đường làm nhiệm vụ, ban tổ chức dành một khoảng thời gian để các cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ và trò chuyện với người thân trong gia đình. Trong ảnh là trung úy Lèng Văn An, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, cùng vợ và con gái 8 tháng tuổi. Trung úy An chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc nên trước giờ chia tay gia đình trong lòng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, một phần là vinh dự, tự hào, một phần là hồi hộp, lo lắng vì con gái còn quá nhỏ. "Từ khi nhận nhiệm vụ, tôi đã nhờ bố mẹ hai bên nội, ngoại chăm sóc vợ và con. Dù ở châu Phi xa xôi, sẽ rất nhớ gia đình nhưng tôi đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ", anh An nói.
ẢNH: TUẤN MINH

Những cái ôm, lời động viên giữ sức khỏe của những người vợ dành cho chồng
ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt là những lời hứa của các chiến sĩ với nửa còn lại, có người phải hoãn lễ cưới để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là câu chuyện của thượng úy Trần Đức Hoàn và bạn gái là chị Trịnh Thị Huyền My (21 tuổi). Chia sẻ với Thanh Niên, thượng úy Hoàn cho biết, trước khi công tác tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tại Nam Sudan, anh là bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 3) và đã vượt qua các khóa huấn luyện chuyên môn tại Học viện Quân y và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. "Ngày đầu tiên nhận mệnh lệnh từ cấp trên, tôi rất tự hào, vinh dự nhưng cũng băn khoăn, liệu mình sẽ làm gì và đương đầu với thử thách như nào. Đặc biệt, bố mẹ hai bên gia đình đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới cho tôi và bạn gái vào đầu năm 2027 nhưng vì nhiệm vụ vinh dự này, đám cưới sẽ phải lùi lại", thượng úy Hoàn nói.
ẢNH: TUẤN MINH

Đứng cạnh chồng tương lai, chị Huyền My luôn nở nụ cười và nói "sẽ là hậu phương vững chắc cho anh". Thế nhưng đến giờ chia tay, cô gái 21 tuổi lại bật khóc nức nở bởi cô cảm thấy nhớ khi xa bạn trai 1 năm. Cả hai đã bàn bạc sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, cố gắng liên lạc, làm ngắn lại khoảng cách mà không ảnh hưởng đến công việc của bạn trai. "Mong anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để về cưới em", Huyền My nhắn nhủ bạn trai.
ẢNH: TUẤN MINH

Nụ hôn tạm biệt của thượng úy Hoàn và bạn gái trước giây phút lên đường nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đồng đội
ẢNH: TUẤN MINH


Các quân nhân rạng rỡ lên đường làm nhiệm vụ
ẢNH: TUẤN MINH

Các chiến sĩ sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ" đến với bạn bè quốc tế
ẢNH: TUẤN MINH