Bỏ qua điều hướng

Vụ xả súng trước cổng trường tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nghi phạm là học sinh của trường

Vụ xả súng trước cổng trường tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nghi phạm là học sinh của trường
Nguồn ảnh: VietnamPlus (TTXVN)

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm đã lấy trộm khẩu súng săn thuộc sở hữu của ông mình, mang đến trường và nổ súng bừa bãi trước khi bỏ trốn. Thổ Nhĩ Kỳ: Xả súng kinh hoàng trước cổng trường học, 8 người bị thương Mỹ liên tiếp ghi nhận các v...

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm trong vụ nổ súng xảy ra ngay trước cổng một trường trung học tại tỉnh Manisa, miền Tây nước này, ngày 22/9 là học sinh của trường.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm đã lấy trộm khẩu súng săn thuộc sở hữu của ông mình, mang đến trường và nổ súng bừa bãi trước khi bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ bố, mẹ và ông của thiếu niên này để điều tra các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quản lý, giám sát và điều kiện cất giữ vũ khí.

Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực bên ngoài Trường Trung học Kỹ thuật và Dạy nghề Anatolia Inci Uzmez ở huyện Turgutlu vào sáng 22/9 (giờ địa phương).

Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 11 người bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, bao gồm cả những thông tin cho rằng nghi phạm từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài tháng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra 2 vụ nổ súng tại trường học gây rúng động dư luận trong năm nay.

Tháng 4 vừa qua, 16 người, chủ yếu là học sinh, đã bị thương khi một cựu học sinh nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi tự sát.

Chỉ một ngày sau đó, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào 2 lớp học tại trường ở tỉnh Kahramanmaras lân cận, khiến 8 học sinh và một giáo viên thiệt mạng, 13 người bị thương.

Sau 2 vụ tấn công này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cách chức một Thứ trưởng Bộ Giáo dục và cam kết siết chặt kiểm soát sở hữu súng đạn, khẳng định an toàn trường học là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Trước thềm năm học mới 2026-2027, Bộ trưởng Giáo dục Yusuf Tekin và Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci đã ký ban hành các biện pháp an ninh mới.

31.000 nhân viên giám sát khuôn viên trường học lần đầu tiên được triển khai, đồng thời cơ quan chức năng cũng tiến hành đánh giá mức độ an ninh và bố trí cảnh sát túc trực thường xuyên tại những trường được xếp loại có nguy cơ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ xác định nghi phạm trong vụ nổ súng trước cổng một trường trung học tại tỉnh Manisa là học sinh đang theo học tại chính ngôi trường này. Vụ việc xảy ra vào sáng 22/9, bên ngoài Trường Trung học Kỹ thuật và Dạy nghề Anatolia Inci Uzmez, thuộc huyện Turgutlu, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin được công bố, nghi phạm đã nổ súng bừa bãi rồi bỏ trốn, khiến nhà trường và khu dân cư xung quanh rơi vào cảnh hỗn loạn. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiếu niên này đã lấy trộm một khẩu súng săn thuộc sở hữu của ông mình. Sau đó, nghi phạm mang khẩu súng đến khu vực trước cổng trường và thực hiện vụ tấn công, trước khi rời khỏi hiện trường. Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm đầy đủ diễn biến, động cơ cũng như các tình tiết liên quan đến hành vi của học sinh này. Tính đến thời điểm được báo cáo, vụ nổ súng khiến tổng cộng 11 người bị thương, trong đó hai người đang ở tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong khi lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để bảo vệ hiện trường và phục vụ điều tra. Nhà chức trách chưa công bố thêm chi tiết về danh tính, độ tuổi cụ thể hoặc tình trạng sức khỏe từng nạn nhân. Bố, mẹ và ông của nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý, giám sát và điều kiện cất giữ vũ khí. Việc khẩu súng săn lọt vào tay một học sinh đang khiến câu hỏi về an toàn súng đạn trong gia đình được đặt ra rõ ràng hơn. Cơ quan điều tra cũng xem xét thông tin cho rằng nghi phạm từng là nạn nhân của bạo lực học đường, dù nguyên nhân vụ tấn công vẫn chưa được kết luận. Vụ việc tại Manisa diễn ra chỉ vài tháng sau hai vụ nổ súng tại trường học từng gây chấn động dư luận Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Tháng 4, một cựu học sinh đã nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, miền Đông Nam đất nước, làm 16 người, chủ yếu là học sinh, bị thương. Sau vụ tấn công, đối tượng này đã tự sát, khép lại một sự việc gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng giáo dục. Chỉ một ngày sau vụ việc ở Sanliurfa, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào hai lớp học tại một trường ở tỉnh Kahramanmaras lân cận. Vụ tấn công khiến tám học sinh và một giáo viên thiệt mạng, đồng thời làm 13 người khác bị thương. Hai sự việc liên tiếp buộc xã hội Thổ Nhĩ Kỳ phải nhìn lại nguy cơ bạo lực trong trường học và khả năng tiếp cận súng đạn của trẻ vị thành niên. Sau hai vụ tấn công hồi tháng 4, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cách chức một Thứ trưởng Bộ Giáo dục và cam kết tăng cường kiểm soát việc sở hữu súng đạn. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định an toàn trường học là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Những cam kết này được đưa ra trong bối cảnh phụ huynh, giáo viên và học sinh đòi hỏi biện pháp bảo vệ cụ thể, thay vì chỉ phản ứng sau mỗi vụ việc. Trước thềm năm học mới 2026-2027, Bộ trưởng Giáo dục Yusuf Tekin và Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci đã ký ban hành loạt biện pháp an ninh mới tại các trường học. Khoảng 31.000 nhân viên giám sát khuôn viên trường lần đầu được triển khai, cùng hoạt động đánh giá mức độ an ninh và bố trí cảnh sát thường xuyên tại những cơ sở có nguy cơ cao. Tuy vậy, vụ nổ súng mới nhất cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải tiếp tục giải quyết đồng thời vấn đề kiểm soát vũ khí, giám sát học sinh và phòng ngừa bạo lực học đường, theo VietnamPlus và TTXVN.